[COMIC]ĐỊNH MỆNH by Anhphuong

Status
Không mở trả lời sau này.
tem, rẹt rẹt rẹt

anhphuong oi, chỗ công viên nó hơi bị mờ,nên chưa đẹp lắm. cô em làm tóc lại thấy đỡ hơn, để tóc ngắn kia xấu thiệt, cỏn cô chị thì khỏi nói òi, dễ thương ghia

chờ chap tiếp nha bạn.....hihi
 
Kết nhứt truyện này của Phương ấy :x
Ủng hộ Phương!!!!!!!!! :-*:-*:-*
 
định mệnh là khi em gặp anh rồi nói yêu anh và ra đi khi tình anh vẫn còn đây...
 
:( Đây sẽ là 1 sad comic...nghe mà buồn ghê. 2 ngừ kia xem ra rất đẹp đôi =((.......nhưng có sad cỡ nào thì mình cũng ko mong con quỷ kia thành đôi vơi sing đâu. hic Truyện hay. chờ chap mới.
 
Đây là bộ film mà mình bức xúc nhất ở cái kết. Nó xây dựng nhân vật chính thì hoàn hảo như 1 thiên thần thế nhưng lại có 1 cái kết chẳng ra làm sao :|
 
không biét khi nào anhphuong sẽ trở lại để ra mắt chap tiếp theo cho mọi người coi, có lẽ mình đã làm dang dở dự định của cô ấy...
 
Thấy thấp thoáng dáng dấp của Nấc thang lên...
23.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top