- 19/12/07
- 388
- 23
Thật lòng, ghi lên đây, chủ yếu là để tâm sự, cho vơi bớt, cho nhẹ đi...
Mình yêu 1 cô gái, bạn ấy tên là Hằng, thua mình 1 tuổi và là 1 cô gái hiền lành, dễ mến. Chỉ có điều Hằng đã có bạn trai... Mong mọi người không nói đến việc mình thích 1 người đã có bạn trai, vì lúc trước, lúc quen Hằng trên Tình nguyện Hè, mình nghe tin H đã có người yêu, nên tự hứa hãy quên đi, tìm 1 người khác, nhưng thêm 1 lời hứa, nếu có duyên thì sẽ không bỏ qua 1 lần nữa. Và mình cũng đã SMS nói rằng "Anh thích Em, nhưng..." và quên đi. CHỉ có điều, có lẽ là khoảng 1 tháng sau đó, Hằng bỗng nhiên nhảy vào chat với mình...
Và từ đó, khoảng 1 tuần 1 lần, mình hẹn Hằng đi chơi, ban đầu thì có thêm 1 người bạn thân của Hằng nữa (cũng thân với mình luôn) những lần gần đây, khoảng 3,4 lần gì đó, thì mình chủ động chỉ có Hằng với mình, lúc thì cafe, lúc thì đi siêu thị,đi ăn... nói chuyện vui vẻ, và mình quan tâm Hằng theo kiểu "anh thích em"...
Ngày mốt 6-12 là SN em ấy, nên tối nay, Hằng SMS "tối mai anh đi SN em... cùng với 1 vài người bạn của em..." Mình gọi lại, đánh liều nói:
_Để anh đón Em nhé!
_Hằng ngập ngừng: Em đi cùng với bạn rồi.
_... Là bạn trai Em sao?
_...dạ
_..., ừ, ngày mai anh sẽ đi, vậy nhé.
Quà tặng Hằng là 1 cuốn sách "Twilight", 1 tấm thiệt mình tự làm, và 1 bó hóa gói mộc mạc...
Mình sẽ vẫn đi, để đối mặt, mình sẽ phải mạnh mẽ lên...
... nhưng, lại sợ rằng, mình sẽ không điều khiển được cảm xúc của bản thân, mình sợ mình sẽ sụp đổ ngay trước mặt Hằng...
Sau 2 năm, mình mới dần nguôi ngoai, và thích 1 người, là Hằng... Nhưng giờ đây, mình lại phải đang đối mặt mới hoàn cảnh như 2 năm trước... bây giờ, tối nay, lòng mình bắt đầu đau nhói, tự hứa "cố lên, mạnh mẽ lên..." nhưng đau quá.
Mình sợ rằng, lúc đối diện với Em vào tối mai, mình cười không nổi, và sụp đổ ngay trước mắt cô ấy mất...
Mình sẽ đối diện... và vẫn yêu Em... nhưng...
Mình yêu 1 cô gái, bạn ấy tên là Hằng, thua mình 1 tuổi và là 1 cô gái hiền lành, dễ mến. Chỉ có điều Hằng đã có bạn trai... Mong mọi người không nói đến việc mình thích 1 người đã có bạn trai, vì lúc trước, lúc quen Hằng trên Tình nguyện Hè, mình nghe tin H đã có người yêu, nên tự hứa hãy quên đi, tìm 1 người khác, nhưng thêm 1 lời hứa, nếu có duyên thì sẽ không bỏ qua 1 lần nữa. Và mình cũng đã SMS nói rằng "Anh thích Em, nhưng..." và quên đi. CHỉ có điều, có lẽ là khoảng 1 tháng sau đó, Hằng bỗng nhiên nhảy vào chat với mình...
Và từ đó, khoảng 1 tuần 1 lần, mình hẹn Hằng đi chơi, ban đầu thì có thêm 1 người bạn thân của Hằng nữa (cũng thân với mình luôn) những lần gần đây, khoảng 3,4 lần gì đó, thì mình chủ động chỉ có Hằng với mình, lúc thì cafe, lúc thì đi siêu thị,đi ăn... nói chuyện vui vẻ, và mình quan tâm Hằng theo kiểu "anh thích em"...
Ngày mốt 6-12 là SN em ấy, nên tối nay, Hằng SMS "tối mai anh đi SN em... cùng với 1 vài người bạn của em..." Mình gọi lại, đánh liều nói:
_Để anh đón Em nhé!
_Hằng ngập ngừng: Em đi cùng với bạn rồi.
_... Là bạn trai Em sao?
_...dạ
_..., ừ, ngày mai anh sẽ đi, vậy nhé.
Quà tặng Hằng là 1 cuốn sách "Twilight", 1 tấm thiệt mình tự làm, và 1 bó hóa gói mộc mạc...
Mình sẽ vẫn đi, để đối mặt, mình sẽ phải mạnh mẽ lên...
... nhưng, lại sợ rằng, mình sẽ không điều khiển được cảm xúc của bản thân, mình sợ mình sẽ sụp đổ ngay trước mặt Hằng...
Cách đây 4 năm, mình yêu 1 cô gái trong lớp, nhưng mình biết mãi mãi tình yêu này sẽ không được đáp lại, nhưng vẫn yêu, 2 năm sau đó, mình đã tự hứa từ bỏ tình yêu này đúng vào ngày SN cô ấy, mình tặng cô ấy 1 đôi giày màu đỏ, kèm lời chúc "lần cuối với tất cả yêu thương..." Chỉ có điều, trong buổi SN đó, cô ấy đã giới thiệu bạn trai với mọi người, và mình đã không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, mình như chết lặng từ đầu tới cuối, trái tim đau nhói, nó đang tan vỡ thành từng mảnh, sau 1 hồi, không chịu nổi, mình vào phòng vệ sinh, và khóc như 1 đứa trẻ, với hy vọng, lúc bước ra, mình có thể cười, nhưng vẫn không thể, "phải cười lên, phải cười lên..." nhưng mình không thể, lúc đó, mình chỉ cố nén nước mắt không cho rơi ra 1 lần nữa...
Sau 2 năm, mình mới dần nguôi ngoai, và thích 1 người, là Hằng... Nhưng giờ đây, mình lại phải đang đối mặt mới hoàn cảnh như 2 năm trước... bây giờ, tối nay, lòng mình bắt đầu đau nhói, tự hứa "cố lên, mạnh mẽ lên..." nhưng đau quá.
Mình sợ rằng, lúc đối diện với Em vào tối mai, mình cười không nổi, và sụp đổ ngay trước mắt cô ấy mất...
Mình sẽ đối diện... và vẫn yêu Em... nhưng...
.



,nếu cứ cố chui đầu vào thì chỉ có bạn tư chuốc lấy đau khổ....còn nếu bạn muốn tin vào 1% kia thi cứ thử xem,1 là may mắn 2 là khi cô ta gặp bạn thì cô ta chỉ muốn tránh ban :)
