viet phat
Legend of Zelda
- 5/6/04
- 1,000
- 3
uh, cám ơn bạn, mình sẽ suy nghĩ về những gì bạn nói.
Hiện tại, mình theo đuổi Hằng, rất nhẹ nhàng, không gò ép. Mỗi tuần rủ đi chơi 1 lần thôi, không đi thì mình cũng chỉ nói "ừ, vậy thôi ^^" Mình không hề gây áp lực cho Hằng. Đôi lúc mình còn dửng dưng nữa kiavì mình mới chỉ thấy thích Hằng, đó là sự thật. Nhưng mình tin, đây là người mình có thể yêu suốt cuộc đời (tất nhiên nếu Hằng cũng yêu mình ^^)
Bạn nói "đi về 1 cách bất ngờ"? ý bạn là sẽ làm H khó chịu vì mình về hay là sao?
nghĩa là ngày mai khi dự sn...nếu có bưc xúc thì đè nén đợi có ai về trước thì hãy sau đó về lấy lý do là có việc chứ đừng có dạng bức xúc quá phóng về nhà 1 mạch thì bạn trai của h và bạn bè của h sẽ hiểu là bạn có ý định và điều đó dễ khiến cô ta khó chịu,trước mắt thì bạn khá giống 1 thằng bạn mình,cũng đi yêu 1 cô gái hiền và dễ thương và có NY rồi,anh bạn mình cũng có những trường hợp như bạn,nt gọi dt,chát,hẹn đi chơi 1 tuần mấy ngày,cũng cứ tưởng cô ta thích cậu ta nhưng đến lúc đi ăn anh bạn của mình cũng rủ là chở cô ta đi và mua quà tặng,cô ta cũng ngây thơ nói thật là cô ta đi với bạn trai,anh ta cũng ức nhưng cứ lặng im và nghĩ rằng anh ta đang có cơ hội...đeo đuổi cũng rất lâu.đến lúc đi chơi thì mới biết rằng anh ta đã lầm...đến lúc chất vấn cô nàng cũng bất ngờ và nói thẳng trước giờ chỉ xem anh ta là bạn và nghĩ rằng những hành động anh ta làm trước là cử chỉ bạn bè,dù anh ta đã có lần gợi ý và tưởng cô nàng hiểu nhưng cố tình phớt lờ,thế là từ ngày đó cô ta tránh mặt và anh bạn của mình đến giờ khi gặp mình vẫn cứ nhắc mãi,thường thì 1 cô gái tốt khi đã có NY họ sẽ khó bỏ lắm,mình thấy bạn thật sự chỉ yêu đơn phương thôi!cố gắng nuôi hy vọng khi mà biết rằng họ vẫn đang hạnh phúc là 1 điều không nên vì chỉ làm bạn thất vọng
_1 điều nữa mình luôn nhấn mạnh vì mình đã có bạn bì trường hợp khoái đánh vào đồn địch!anh em cũng nên cẩn thật,anh bạn xấu số của mình cũng như thế,thương 1 cô gái đã có NY,NY cô ta đi nghĩa vụ,đến lúc NY cô ta về biết được anh chàng kia đang đeo đuổi cô này 1 cách mảnh liệt...phút nông nổi....để giờ anh chàng kia thì ngồi bóc lịch còn anh bạn mình thì cách đây kg lâu mình vừa ăn đám giỗ anh ta,đó là 1 bài học,mình vốn quen bạn bè nhiều nên trường hợp tình cảm thì cũng biết nhiều,có người thì kg dám bước chân ra nha trang...vì ra đó bảo đảm có chuyện,có người thi đang ngồi uống nước thì bị 1 đám người kéo ra đánh đập đến nỗi thân tàn ma dại v..v,chủ yếu ta cũng nên khôn khéo nếu không thì chưa biết đánh được đồn địch chưa mà ta đã hết hưởng được tuổi xuân,còn bên phía kia thì chỉ hối hận vì yêu nhiều quá...âu cũng là 1 chữ tình!
_
vì mình mới chỉ thấy thích Hằng, đó là sự thật. Nhưng mình tin, đây là người mình có thể yêu suốt cuộc đời (tất nhiên nếu Hằng cũng yêu mình ^^)



sao cứ phải thích tấn công hoa đã có chủ chứ nhỉ
theo mình bạn cứ nt cho xong!biết trước kết quả và tn sẽ làm cô ta suy nghĩ kĩ hơn khi trả lời bạn,nếu trả lời thì bạn ok!nếu im lạng thì cũng hiểu và bớt đau hơn