kanguolai05
Mr & Ms Pac-Man
- 29/12/08
- 158
- 12
vào đọc bài hướng dẫn thấy hướng dẫn từ năm 2006 tới nay vẫn chưa đâu vào đâu,bó chiếu .
Đang chơi game này , nói thiệt oải quá , game naỳ giống như game tìm đường pha chút kinh dị hơn là game hành động bắn súng thuần tí , lúc đầu chơi mấy màn đầu thấy tìm đường thoát ra ngoài , ok đi, đầu game đi dạo qua dạo lại cũng không sao , ai dè lúc sau cũng toàn đi loay hoay , chơi riết chóng mặt , tìm đường nhiều quá mệt ,vừa bắn xong tới trò tìm đường nhức cả đầu . Hay thì hay thiệt nhưng "chóng mặt" quá .
Tìm đường đang đi trên nóc nhà rớt xuống phía bên kia pải kiếm chổ để leo trở lại , đường lung tung chẳng biết đâu mà mà như đi trong ma trận , không có tới 1 cái "la bàn" chỉ đường ~~!. Mả đặc trưng của game fps là đi vòng vòng , đối diện với cái bức tường chóng mặt chết . ( nói về nhưng màn tìm đường ví dụ như chapter "we don''t go to Ravenholm " ~~! )
Khi chơi pải chú ý màn đang chơi khi thoát game ,coi chừng bị giống như tôi , bửa này chơi xong save lại . 2 , 3 ngày sau mở ra chơi tiếp , load lên chả biết đi hướng nào mới đúng . Qua cảnh củ hay cảnh mới gì nó cũng load , không nhớ đường là chết cứ đi lòng vòng , hoặc load lại đầu chapter mà chơi ( tôi load mấy lần rồi ) ~~!
Còn quái vật thì nói thiệt còn nhức đầu hơn , mấy cái con zoombie nhỏ xíu không màu không mè , giống như trái banh bay qua bay lại bực cả mình . bộ hết quái vật rồi sao mà gần 1/2 game cứ gặp mấy con đó , bực cả mình , *** thèm bắn cầm gậy quơ cho bỏ ghét. Game tập trung vào cách giải đố logic quá , hay thì hay nhưng kiểu này thì không ham , ban đầu dự kiến là chơi bắn súng đã tay , chứ không pải đi lòng vòng chóng mặt kiểu này .
Kết luận là game ko thích hợp cho những gamer cấp thấp như tôi , chơi crysis hay hơn . Đơn giản dể hỉu , chơi xong 1 mạch giấc thấy sảng khoái , còn chơi HL 2 chơi xong cái đầu nó nóng còn con mắt muốn lòi ra , và phải uống thuốc chống buồn nôn vì chóng mặt ~~!
đảm bảo ông bạn này chưa chơi đến mấy chapter cuối
thử chơi ở chế độ hard xem bắn súng có đã tay không ?
Máy nó bắn cho nhảy ngược người lên ấy chứ lại 








