blue_sky090
T.E.T.Я.I.S
- 13/10/06
- 549
- 0
Ngày hôm qua bạn gái mình đã kể cho mình nghe chuyện cô ấy với người yêu cũ và rằng 2 người đã làm chuyện đó với nhau. Nghe xong chuyện đấy thật sự là rất bất ngờ, ngồi yên như tượng, cảm giác thấy rất khó tả và chỉ im lặng. Cho đến tối mình có nhắn tin đại loại là nhắc lại về chuyện ấy, cô ấy rep lại và có hỏi mình: "...nghe xong chuyện đấy anh thấy không thể yêu được nữa phải không?"
Me: "A không biết, chả biết a bị làm sao nữa, cho a 1 thời gian để suy nghĩ được không" (không hiểu sao lúc đó là nhắn như thế >"<)
She: "Ok. Nếu là vì chuyện đó thì tôi đã nhìn lầm anh rồi. Thế nhá"
Chắc là giận rồi, giờ mình chẳng biết tiếp theo nên làm gì nữa. Mọi người cho mình lời khuyên với
Nói thật là mỗi khi nhớ lại lời cô ấy nói mình lại tưởng tượng ra cái cảnh 2 người đó với nhau. làm sao để loại bỏ chuyện này ra khỏi đầu bây giờ, điên mất >.<
Me: "A không biết, chả biết a bị làm sao nữa, cho a 1 thời gian để suy nghĩ được không" (không hiểu sao lúc đó là nhắn như thế >"<)
She: "Ok. Nếu là vì chuyện đó thì tôi đã nhìn lầm anh rồi. Thế nhá"
Chắc là giận rồi, giờ mình chẳng biết tiếp theo nên làm gì nữa. Mọi người cho mình lời khuyên với
Nói thật là mỗi khi nhớ lại lời cô ấy nói mình lại tưởng tượng ra cái cảnh 2 người đó với nhau. làm sao để loại bỏ chuyện này ra khỏi đầu bây giờ, điên mất >.<




. Tình Yêu là thứ vĩnh cửu mà, sẽ xoá đi mọi lỗi lầm nếu mình biết chấp nhận nó và hi sinh vì nó :)
........
ớ hớ hớ 
