"Chuyện đó" có quan trọng không?

Status
Không mở trả lời sau này.
box TS đúng là loạn, bệnh nhân thì ko thấy đâu mà một đống bác sĩ lao vào khám -,-!
 
vậy thì cứ cho em đó 1 vé lên tiên để cho em hết nhìn lầm!ý định em đó là thế mà...suy nghĩ làm gì:>
 
Dù gì thì cách nhắn tin như trên không chấp nhận được :|. Kể cho người yêu chuyện đó thì người ta shock cũng là chuyện thường, vậy mà còn lên mặt giận dỗi thách thức :|. Nhưng cũng phải xét đến khía cạnh cô ấy cũng đã tự nguyện nói cho bạn và không nhân được sự cảm thông như mong đợi.

Chủ topic cũng hơi dở ở chỗ chưa suy nghĩ kĩ về việc này đã nt lung tung :-?. Trước khi nghĩ xem phải làm gì tiếp theo bạn hãy tự xét lại xem mình có bỏ qua được việc đó hay không. Quan niệm này khác nhau ở mỗi người, không ai giúp bạn được. Nhưng như cách bạn nói mình có thể hình dung sơ sơ là bạn rất quan trọng chuyện đó (hình dung ra 2 người kia...)
Với mình thì đó chỉ là chuyện nhỏ, có thể vượt qua được nếu đó là người mình yêu.
 
đàn ông khác đàn bà ở chổ!đàn ông có thể make love và có kể cho đàn bà nghe,đàn bà nghe xong thì cảm thấy bình thường!maybe còn hãnh diện vì chồng mình đào hoa;)) vì đàn ông có làm thì cũng chẳng mất gì,còn đàn bà thì khi kể đàn ông nghe về chuyện make love,đàn ông sẽ cay nghiệt người đàn bà đó dù trước đây mình cũng đã make love nhiều em rồi=>cũng tại thượng đến cho người đàn bà sự trong trắng nên khiến đời họ cay nghiệt vì nó....thà không người đàn bà nào có trong trắng thì đâu còn phải phân biệt có tem hay không:|,mà thử hỏi anh em!xã hội giờ cũng ít em nào còn lắm:|trong bao nhiêu đây người,có người nào có NY mà chưa từng make love không?bây giờ lớp 5 còn kg biết còn tem hay không nói gi "tuổi chúng mình":))......1 câu nói đùa,thôi cứ kiếm ai 5t đem về nuôi nó 15 năm sau!bảo đảm còn tem và nó kg bỏ mình.....
 
- Và có câu chuyện "Hai bố-con" \m/ ...........

đứa con sinh ra sẽ gọi bố và mẹ nó là gì?sau này con của con nó gọi nó,bố và mẹ nó là gi?chồng của nó gọi bố và mẹ nó là gi:-"
 
Khéo bị warn cả lũ mất thôi :)).

Khi nào suy nghĩ xong chủ topic vào phát biểu cảm tưởng nhé.
 
các bố cứ bảo độ lượng thế này thế kia,mà ông nào gặp phải chuyện này ko điên tiết tôi đi đầu xuống đất :))
vấn đề có đủ bản lĩnh và tình yêu để giấu đi cái điên tiết ấy ko thôi :))
 
Nói thẳng tớ là con người biết bao dung và tha thứ cho người yêu ,tớ ko so đo nếu người yêu tớ đã have sex chưa . Lúc đó tớ sẽ an ủi em ý và bảo em ý yên tâm .

Tuy nhiên tớ cũng là 1 đứa thực dụng. Tớ sẽ ôm cô ấy và nói :
- em cho nó mà không cho anh ah :>
 
chuyện này đúng là khó.....
là mình thì mình cũng thật sự sốc.......hiện giờ mình cũng đang yêu và cũng rất muốn được anh em tâm sự....mình đang yêu đơn phương em gái kết nghĩa ....tình yêu của mình có lẽ hơi phức tạp 1 chút.....mình coi em ấy như là 1 thiên thần

giả sử mà em ấy cũng.....thì có lẽ mình sẽ không còn ra người mất
 
các bố cứ bảo độ lượng thế này thế kia,mà ông nào gặp phải chuyện này ko điên tiết tôi đi đầu xuống đất :))
vấn đề có đủ bản lĩnh và tình yêu để giấu đi cái điên tiết ấy ko thôi :))
Cũng còn tùy đó là "ông" nào nữa.

1) Tôn thờ người yêu quá mức. 2) Được giáo dục rằng "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", con gái nào không có cái ấy đích thị là hư hỏng, lăng loàn trắc nết. 3) Cái tôi đàn ông to bằng con bò..., những trường hợp này sẽ điên tiết. Số đàn ông còn lại thì chẳng có vấn đề gì đâu.

Như bạn Shuu phía trên và chủ topic là thuộc dạng 1, không thể chấp nhận chuyện một bảo vật thuần khiết, trong trắng trong mắt mình lâu nay hóa ra lại bị khiếm khuyết vài phần. Tệ hơn là thường nghĩ ra cái cảnh người khác đang làm vấy bẩn cái bảo vật ấy...

Tùy suy nghĩ mỗi người thôi, nhưng như đã nói ở trên, chuyện đó thực sự không nên là quan trọng, mà quan trọng là vì sao cô gái ấy làm chuyện đó. Giả sử bạn yêu cô gái ấy thật nhiều, nhưng lúc trước cô ấy bị người khác ép buộc, thì bạn lại khổ sở, điên tiết, hoang mang...thay vì cố gắng thương yêu cô ấy nhiều hơn để xoa dịu vết thương của ngừoi ta?
 
Hãy tha thứ cho em ấy còn thằng kia thì tìm nó mà úp sọt :)>-
 
tôi thấy bạn chẳng sai điều gì cả , người yêu bạn hình như muốn tỏ ra bạn phải chấp nhận chuyện đó 1 cách bình thường , liệu có nên không ?
Nhưng mà bạn thực sự có tha thứ được cho chuyện đấy hay không ? Hãy nhớ là hỏi nó trong thời tương lại , hiện tại bạn đang yêu thì có thể vì tình yêu có thể bỏ qua , nhưng nếu 1 ngày nào đó ty không còn được mặn nồng như lúc này liệu có nhắc lại chuyện đó hay không ?
 
Thử hay thật gì thì chủ topic cũng đã reply một câu rất rất dở rồi.

Nếu là thử thì có thể có khả năng cứu vãn được. Còn nếu là thật thì tình yêu phải lớn lắm tớ mới khuyên nên tiếp tục. Phải lớn đến mức khi nghĩ đến chuyện đó, bản thân phải tự cảm thấy yêu cô gái ấy nhiều hơn, vì cô ấy chắc chắn đã chịu nhiều thiệt thòi và đau buồn (trao sự trong trắng cho người yêu, để rồi hai người đường ai nấy đi), và cảm thấy có trách nhiệm thương yêu cô ấy nhiều hơn, bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Chủ topic thấy mình có thể làm được như vậy không?

Bị thằng nào nó lừa à mà nói ra những lời này :| ...
 
Đã tự thú còn đòi giận ngược, hay nhỉ? :-?
Mình đoán thế này
1. Em nó thử chủ thớt
2. Đang kiếm cớ chia tay
 
Đã tự thú còn đòi giận ngược, hay nhỉ? :-?

- Vì em nó tự thú để được "khoang hồng" :-* ...... Ai dè anh ấy từ chối thẳng thừng nên em ấy chạm vào tình cảm ==> giận ;)) ........

- Thử hy vọng nhiều để rồi thất vọng xem , cảm giác đó rất ư là ... giống em gái ấy :-" ........
 
Đi hơi xa với chủ đề rồi đấy các bạn. Tớ phải lock thôi, để một hồi các bạn đi đến tận cùng thì mệt lắm >"<
 
- Vì em nó tự thú để được "khoang hồng" :-* ...... Ai dè anh ấy từ chối thẳng thừng nên em ấy chạm vào tình cảm ==> giận ;)) ........

- Thử hy vọng nhiều để rồi thất vọng xem , cảm giác đó rất ư là ... giống em gái ấy :-" ........
Chủ thớt từ chối hồi nào đâu
Chẳng lẽ đòi người ta đáp lại thản nhiên: "thường thôi em ah, hồi xưa anh cũng đóng gạch mấy lần rồi :-*"?? :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top