Thảo luận lịch sử chiến tranh chính trị vơ 11 ;))

Status
Không mở trả lời sau này.
:)):)) kinh thật, các bác đã thoát ra khỏi thế giới ảo, bàn luận tới 1 lĩnh vực thực tế :
"chiến thuật cưa gái" =)) =)) =))
 
Cũng phải có ra có vô chứ bàn mãi 1 cái thì...

Mà chỗ này cũng đâu có để bàn trong game đâu;))

Bữa tới VN vs Campuchia là bữa nào dzậy;;)

PS:Có ai có tài khoản Rapidshare hay megaupload hông thì share cho Nhinho sài với :((
 
11/12, còn lâu, kỳ này dc nghỉ lai láng rồi, giờ dập tan nát camp là xong, khả năng sẽ gặp indo hoặc sing =))

tán gái là 1 nghệ thuật, nghệ thuật của cái mồm, khác xa bất cứ thứ nghê thuật chiến tranh nào học dc =))
 
Ngược lại theo tui tán gái rất gần với nghệ thuật quân sự.Cái "gần" đó thể hiện qua cách đấu trí,bày mưu mẹo giữa 2 dối thủ.Ngoài ra thì thuyết khách cũng là 1 phần quan trọng trong nghệ thuật quân sự.Nếu xét rộng hơn thì các chiến thuật như "du kich","human wave",spearhead"... đều có thể áp dụng đc cả:>

Thông báo tình hình để pà con nào 0 rõ thì xem

VN chỉ cần hòa với Camp là vô

Campuchia nếu thắng VN và Malay thì có đc đi tiếp=))=))=))

Malay thì bị buộc phải ăn TL

TL nếu 0 muốn ăn hạng 2 thì phải thắng Malay

Ai đó post dùm lịch thì đấu lên cái
 
TL phải ăn ít nhất 2 trái, và phải thắng đậm anh Timor mới né dc cái vị trí thứ 2
VN trong trường hợp đấy phải đá bẹp dí Cam mới mong giữ ví trị 1 ít ra để né Sing =))

đánh trận thì mình còn có thuyết khác, có spy, còn ở đây tự mình làm tuốt luốt =)), ăn nói thì bó tay rồi, riêng cái mặt cười cười còn dc, spy thì hên xui :|
 
bạn ý đã nhắn lại với lý do rất ư là...ko thể trách móc: máy hỏng =)). Mình chỉ biết uh chứ chả biết làm gì nữa, thôi cứ để coi sao =))

thấy chưa, lý do rất là "có lý" phải ko =))

Máy hỏng!!??

Tìm hiểu thực tế coi có hỏng thật 0 hay là.....

tìm hiểu cũng chả đc j cả ;))

:)):)) kinh thật, các bác đã thoát ra khỏi thế giới ảo, bàn luận tới 1 lĩnh vực thực tế :
"chiến thuật cưa gái" =)) =)) =))

nhờ GVN dis hoài đấy ;))

đánh trận thì mình còn có thuyết khác, có spy, còn ở đây tự mình làm tuốt luốt =)), ăn nói thì bó tay rồi, riêng cái mặt cười cười còn dc, spy thì hên xui :|

Cưa cũng có các chiến thuật blitzkrieg, có du kích, có sử dụng spy cả đấy. Binh pháp Tôn Tử áp dụng vào cưa gái cũng đc nốt nhưng đúng là quan trọng nhất vẫn là cái miệng.
 
nếu như Blitz thì dùng gì làm thiết giáp với máy bay, hỏa lực của pháo thì lấy từ đâu, bản thân mình đã là thằng lính bộ binh rồi
 
hơ,lẽ ra thằng thanh bình 0 ham ăn quá thì đã có bản thắng thứ 4 rồi;;)
 
Ông thầy tui sài chiến thuật Blitz đẻ cưa vợ ổng đấy.Ổng nói ổng gặp vợ ông có 3 lần là cưa đổ vợ ổng=))
 
nếu như Blitz thì dùng gì làm thiết giáp với máy bay, hỏa lực của pháo thì lấy từ đâu, bản thân mình đã là thằng lính bộ binh rồi

sáng tạo lên đi, những món quà đánh thẳng vào sở thích của nàng giống như những quả phi pháo, tỏ thái độ quan tâm và chăm sóc đặc biệt đến nàng, tạo ấn tượng thật tốt chính là những đoàn xe tăng thiết giáp hùng dũng tiến lên và cuối cùng là kết hợp tất cả các yếu tố trên tấn công dồn dập phủ đầu chính là dàn máy bay rải thảm =))
 
trí tưởng tượng thật phong phú
mình hơi cứng nhắc nên ko dc như thế :">
 
bó chiếu, thành chỗ bàn luận chiến thuật cua gái rồi à =.="
Lào đá hay phết, ăn Indo 2-0 rồi :)), Lào với CPC kì này ko phải là đội lót đường nữa rồi \:d/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top