Công nhận CG Movie kỳ này Koei nó chơi nhiều cú đỡ không nổi...
_Ina và Nene ngoại tình

_Nagamasa đi làm chú hề trước nàng Oichi

Còn đâu chàng Azai oai phong lịch lãm hồi SW2. Chuyện tình cặp này down nhiều đấy, không tình tứ bằng ending của Ginchiyo.
_Kanbei chết lãng xẹt

_Ở SW2XL có bộ ba Ginchiyo, Yoshihiro, Motochika. Giờ thì Motochika rời nhóm đi làm gay, để cho Muneshige thay thế.

Tương tự Mitsunari hết cặp với Yukimura và Kanetsugu mà chuyển sang tò tí với Kiyosama + Masanori. => Phần Tam hùng Sekigahara mà Koei khoe = Mitsunari, Kiyomasa, Masanori???
_Mitsuhide cứ mỗi phần phải dính với một chàng thì mới được

Hết Ranmaru rồi Nobunaga và giờ là Motochika. Nếu Koei thấy Akechi đơn độc, muốn có người san sẻ gánh nặng thì sao lại bỏ Gracia đi, mà cho Chosokabe ở đảo Shikoku xa xôi vào Kanto cặp với chàng thi sĩ samurai???
_Hideyoshi thành Oda's true retainer.
_Magoichi không có đoạn CG nào cặp với gái hết. Toàn là với Date. Không biết thay đổi này có làm cho hình tượng Magoichi ở hai bản trước bị nhòa không.
-Masanori cái mặt thế mà có tính cách cực kỳ trẻ con
Nhưng điểm qua cũng có một số movie khá 'đẹp'.
_Ending của Keiji.:-* Phải chi story của Toshiie Sw2XL dính với ông cháu thế này thì đỉnh rồi.
_Kết thúc của Hideyoshi và Ieyasu. Bọn họ như không còn hoài bão riêng mình, mà quyết kế tục ý nguyện Nobunaga

Có thể có người không thích, nhưng VLV thì thích điểm này. Ending của Ieyasu, lúc nhận chén rượu từ Oda có một cái gì đó làm VLV thấy nôn nao mà không lý giải được

_Vài cái kết để lại một sự lý giải riêng của Koei về ẩn khúc lịch sử, như của Akechi và Nobunaga. Ending hai char này giống như họ rút lui khỏi thế tục, nhường lại sứ mệnh cho những người khác. Như một cái kết trong thần thoại vậy, rất sâu sắc và huyền ảo:-*
...
VLV hiện không có điều kiện thử SW3 nên không rõ các tình tiết story và các cutscene. Nhưng thông qua CG thì cũng có đánh giá. Thích cũng có mà thất vọng cũng nhiều. Theo nhận xét chung về CG kỳ này của VLV thì :
_Ít màn đánh đấm quá, mà có thì trông không cool như SW2.
_Trùng CG giữa các story quá nhiều. Hỡi ôi! Có ai chữa nổi bệnh lười của Koei.



_SW3 có thiên hướng đi sâu vào các bi kịch. tragedy không phải là không để dấu ấn trong lòng người chơi. Nhưng một game có quá nhiều char thế này mà toàn tragic thì có vẻ mất cân đối. SW3 không có nhiều đoạn CG hào hùng như Opening của Oda và Musashi ở SW2.
P/S: Bài hơi dài

Có ai có kiên nhẫn đọc hông??? Sắp tới có lẽ VLV sẽ off dài dài. Coi như bài kỷ niệm vậy. Biết đâu năm ba tháng sau sẽ tái xuất. Nếu Koei tung ra mấy tựa mà VLV để ý như WO, SW3XL...