Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Lâu rồi hem gặp! ^^Về SH5 thì xem topic phân tích tổng hợp. Nó cụ thể hơn, còn 'quá khứ và hiện tại' thì khái quát quá...

. The SH's Queen sẽ sử dụng toàn bộ những gì SH hấp thu bấy lâu để dợt người chơi 1 trận ra trò.
Nói về Dahlia thì tôi có thể hiểu cảm xúc của Heather khi lụi ông Doulas. cả 2 Doulas và Dahlia đều ko xấu, 1 người cật lực đi tìm người bạn đã mất cho 1 một người đang tin chắc như bắp rằng điều mình sắp làm với cha nuôi cô ta là điều có lợi nhất cho cô ta. Kết cục của 2 " ngây thơ + nhiệt tình = phá hoại" này là Heather bị đẩy xuống địa ngục vờn 1 trận, cha chết, chứng kiến bạn thân nhất của mình đang hành hạ mình và 1 ông thám tử tư đang hại mình mà ko biết.
Liên tưởng có lẽ hơi xa nhưng tôi thấy Alessa - heather kha khá giống Sakura Matou trong FSN/ FZ ( liên tưởng 1 phần cũng vì FSN có đề cập đến RM là 1 thứ rất giống với thế giới nội tâm của SH). Từ nhỏ yếu ớt, con sinh đôi, cha sợ là điềm gở nên gửi cho 1 gia tộc khác, mong những người đó nuôi dạy cho mạnh mẽ lên. Ai ngờ ông bố phúc đức cần mẫn tìm hiểu kiểu gì mà gửi nhầm vào 1 cái gia tộc toàn 1 bọn điên cuồng, kết cục là 11 năm thân tàn ma dại, bị ông nội nuôi luyện thành Dark Alessa vì vài mục tiêu cao cả, bị anh nuôi xử như xử Angela của SH2, đến cái mái tóc đen cũng dần biến dạng đi. Ấy thế mà cả cha mẹ và chị chỉ sống cách mình vài khu phố chẳng hay biết gì ráo. Đến tận 11 năm sau, mình mới có được 30% khả năng họ phát hiện sự thật ( lúc này bố đã chết vì 1 cuộc chiến vớ vẩn mà ổng tưởng mình sẽ thắng, mẹ thì vào viện thần kinh vì sốc khi cho rằng 1 anh bạn của bà đã giết ông bố, trong khi ổng thật ra đang liều chết đánh nhau để cứu Sakura.). Và trong 30% khả năng mọi chuyện được phơi bày, chỉ có 50% khả năng Sakura được gia đình để cho sống vì đơn giản cô ta giờ đây đã trở thành 1 Dark Alessa hoàn chỉnh, lost control hoàn toàn chính mình. Tất cả 11 năm của mình được giải thích bằng 1 câu cộc lốc " we don't know, sorry."
Nên cái cảm xúc của Heather, tớ hiểu phần nào. Uất lắm chứ chẳng chơi. Đứng trước 1 nhỏ bạn thân thiết nhất mà hại mình nhiều nhất ấy, thật chẳng biết phải nói gì, tha thứ hay căm ghét, nó trộn chung vào nhau.
nhưng sao tới giờ Heather vẫn chưa trở thành Mother of all devil in the world như Sakura nhỉ? Tớ mong phần SH kế sẽ được đấu với Heather nhắm.. The SH's Queen sẽ sử dụng toàn bộ những gì SH hấp thu bấy lâu để dợt người chơi 1 trận ra trò.
![]()
, ngày Heather ra đời là ngày Dahlia bị Samael cho xuống lỗ
, chắc người cậu nó tới là Claudia, Cậu nghĩ là từ đầu chí cuối, những gì Claudia làm là vì Heather chắc, lầm toẹt. Claudia là một kẻ cuồng tín, những gì ả ta làm là nhằm phục vụ Samael, để Samael có thể quay trở lại (Điều mà 2 lần trước đó đã không thành công khi kế hoạch dùng Alessa và nghi lễ 21 của Walter Sullivan phá sản), nói cách khác ả đối xử với Heather không hơn Dahlia với Alessa là mấy, không hề cò tình thương, mục đích chính của 2 kẻ đó là cái bào thai trong bụng của kẻ bị đem đi làm "Người sinh ra vị Chúa". Chính vì vậy ngay khi Heather nôn ra bào thai, thì Claudia liền nuốt lấy, biến thành... và tấn công Heather vì đơn giản với Claudia, Heather đã hết giá trị lợi dụng, tốt nhất là Kill đi.vớ vẩn, Dahlia làm gì phải là bạn của Heather, ngày Heather ra đời là ngày Dahlia bị Samael cho xuống lỗ, chắc người cậu nó tới là Claudia,
Mún bik Dahlia thực sự vai trò gì trong Sh thì có thể đọc comic của tớ ngoài kia. hi vọng bản remake sẽ tạo hình đúng, bản 1 phá cách comic quá.

Có thấy ở ngoài có topic về commic mà...còn mấy bộ dài mình lười upcomic, đã tìm nhưng ko thấy, chỉ thấy rmk của giang love game, cậu cho xin link dc ko?
Có thấy ở ngoài có topic về commic mà...còn mấy bộ dài mình lười up
http://www.mediafire.com/?i4ltjnutmuk
