- 14/7/09
- 6,048
- 4,960
Diệu kế.
Tui thì nghĩ rằng, Phương gửi 2 black list ấy đi là để cho đám Thừa, Bị , Đằng... các kiểu oánh nhau với Tháo, để kéo dài thời gian cho Phương tìm cách nhất thống gia tộc thôi
, chứ ko có ý định hợp tác với bọn đấy,vì Phương đâu có tung quân ra đâu, chắc là Phương thừa biết bọn đấy( trừ Bị) kiểu gì chả thọt, chỉ là kế tiêu binh tương tự như ở trận Hổ Lao quan thôi
.Đoạn sau tui chưa hiểu kỹ lắm, nhưng có vẻ như Phương cho mời các bô lão trong họ tộc đến dự tiệc, rồi đầu độc tất cả kể cả Thiệu, để Thiệu ko bị nghi ngờ. Đám bô lão chết sạch, riêng Thiệu được cứu chữa kịp thời
. Kế ấy mới thật sự hiểm 
.


khó nhai quá nên chỉ tung spoiler được thôi. 
. Bản thân tui cũng rất ghét kiểu khoe khoang " thiên hạ nhất tự nghi lai vấn ấy"
.
. ( thằng con thứ 3 của Thiệu đã toi- vậy là còn mỗi Viên Thượng có quyền lực)
Chơi bạn ấy như thế ko có chuyện bạn ấy giúp lại đâu.

không bõ công anh em chờ đợi, chap 300 cuối cùng cũng ra: