- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Hơn 1h sáng rồi, mệt lắm, buồn ngủ lắm, nhưng đặt mình xuống là lại nghĩ miên man vô định. Thở dài lặng lẽ trong đêm, càng lúc càng thấy ta càng thấy mình bất lực và yếu đuối, ở cái tuổi mà đáng lý ra con người ta khao khát yêu thương thì trái tim ta lại lạnh băng như cục đá.
Cũng cố gắng để mở lòng lắm chứ, nhưng ai hiểu cho ta ? Giữa cuộc sống đầy bon chen, đồng tiền làm chủ mọi thứ này, liệu có một chút dành cho tình cảm giữa con người với con người.
Kẻ phận nghèo, nào dám trèo cao, nhưng hỡi ôi cuộc sống lúc nào cũng trêu ngươi, bạc bẽo. Ta từ chối cả những ước mơ nhỏ bé nhất, chỉ để cố gắng vun vén cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng " em " không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. " Em " nhìn ta với một con mắt khác, mà ở đó bố mẹ ta và gia đình ta lại là cái che lấp bản thân ta.
Ba năm rồi từ cái ngày đầu tiên ta gặp " em ", " em " đã làm ta rất đau, đau lắm khi rời xa ta mà không nói một lời. Rồi bây giờ " em " quay lại, khác xưa nhiều lắm, và ta cảm thấy dù có cố gắng nữa cũng chẳng thể xứng với " em ".
Thôi thì chỉ biết chúc " em " hạnh phúc với cuộc sống, tìm được một người tốt hơn ta, người có thể cho " em " những điều " em " mơ ước, xin lỗi " em " vì những nụ hôn đó, chỉ là một chút yếu lòng mà thôi.
Chúc " em " ngủ ngon ! Status ta để chỉ là một câu hỏi ngắn gọn " Đi tìm bình yên nơi con tim ai ? " mà thôi " em " ah.
Cũng cố gắng để mở lòng lắm chứ, nhưng ai hiểu cho ta ? Giữa cuộc sống đầy bon chen, đồng tiền làm chủ mọi thứ này, liệu có một chút dành cho tình cảm giữa con người với con người.
Kẻ phận nghèo, nào dám trèo cao, nhưng hỡi ôi cuộc sống lúc nào cũng trêu ngươi, bạc bẽo. Ta từ chối cả những ước mơ nhỏ bé nhất, chỉ để cố gắng vun vén cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng " em " không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. " Em " nhìn ta với một con mắt khác, mà ở đó bố mẹ ta và gia đình ta lại là cái che lấp bản thân ta.
Ba năm rồi từ cái ngày đầu tiên ta gặp " em ", " em " đã làm ta rất đau, đau lắm khi rời xa ta mà không nói một lời. Rồi bây giờ " em " quay lại, khác xưa nhiều lắm, và ta cảm thấy dù có cố gắng nữa cũng chẳng thể xứng với " em ".
Thôi thì chỉ biết chúc " em " hạnh phúc với cuộc sống, tìm được một người tốt hơn ta, người có thể cho " em " những điều " em " mơ ước, xin lỗi " em " vì những nụ hôn đó, chỉ là một chút yếu lòng mà thôi.
Chúc " em " ngủ ngon ! Status ta để chỉ là một câu hỏi ngắn gọn " Đi tìm bình yên nơi con tim ai ? " mà thôi " em " ah.
Cố gắng lên nha 
....... Còn tình cảm thì cũng chỉ 1 hoặc cao lắm là 4 thôi chứ
....... Và khi đã buồn thì có bao nhiêu em cũng thấy rất trống trải
.......

...... Sao cô đơn lẻ loi thế này 
