NemS
T.E.T.Я.I.S
- 23/9/05
- 684
- 1
... Ông bạn của tôi lun nói: " là con trai mày nhấc lên đc, thì mày bỏ xuống đc" .. uh thì đã 3 năm rồi, tôi đã bỏ xuống rồi, nhưng cái cảm giác tồi tệ đó vẫn ko dứt đc. Tôi từng giận dữ, căm hờn, rồi tha thứ, thông cảm, chúc phúc cứ thế 1 vòng lẫn quẫn ko thoát ra đc ... và mỗi mỗi lần bắt gặp điều gì đó làm tôi gợi nhớ đến e thì tim tôi lại nhói, đập loạn xạ, điều duy nhất trong đầu tôi lúc này là chạy .. chạy thật nhanh, chạy thật xa...thoát khỏi những suy nghĩ về e vì tôi biết chắc nó chỉ là tôi bị tổn thương...thật buồn cười, khi e nhỏ pé xinh xắn vậy mà lại là người tôi sợ nhất trong cuộc đời mình...Tôi nhấp nhận là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn ... nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm cho tôi và cả e nữa.
P/S:Thằng mập, ta ghi những dòng này biết chắc có thể mi sẽ xem đc. Mi cũng dư hiểu tại sao ko còn thấy nick của ta trên facebook hay yh rồi nhỉ. Hãy giữ boo tránh xa ta (cách nào cũng đc, cứ bảo ta ghét boo đến mức nào, ta xấu ra sao ... sao cũng đc ta ko quan tâm, miễn boo ghét ta hay sợ ta là đc) và ta thề có chúa nếu mi còn bày trò trêu ta nữa thì dù có phải dùng cách tồ tệ nhất ta cũng lôi cổ mi ra để giải quyết bằng đc, yên tâm là dù mi có thế nào ta cũng nhận ra đc.
P/S:Thằng mập, ta ghi những dòng này biết chắc có thể mi sẽ xem đc. Mi cũng dư hiểu tại sao ko còn thấy nick của ta trên facebook hay yh rồi nhỉ. Hãy giữ boo tránh xa ta (cách nào cũng đc, cứ bảo ta ghét boo đến mức nào, ta xấu ra sao ... sao cũng đc ta ko quan tâm, miễn boo ghét ta hay sợ ta là đc) và ta thề có chúa nếu mi còn bày trò trêu ta nữa thì dù có phải dùng cách tồ tệ nhất ta cũng lôi cổ mi ra để giải quyết bằng đc, yên tâm là dù mi có thế nào ta cũng nhận ra đc.


.

, k phải gắng gượng rằng mình phải giữ gìn hay tiếc nuối cho ng cũ nữa. cũ là cũ. quá khứ mãi chỉ là quá khứ, chỉ có hiện tại mới quyết định tương lai.