F4int
Dragon Quest
- 8/5/07
- 1,383
- 1
Em ko thấy có topic yêu cấu nên mở thread mới
Chuyện là thế này, trước đây là em chỉ đọc Manga thôi, còn Anime thì mới bắt đầu quan tâm thôi
Hồi đọc Manga thì trong đám bạn cũng gọi là nghiện rồi, rất thích Manga kiểu đánh nhau hồi hộp với tư tưởng sáng tác của tác giả nó phải mới mẻ tý, ko nên cũ quá và có nhiều cảnh suy nghĩ trẻ con quá :-* Và em yêu ecchi, to-love-ru, anedoki.... thật tuyệt vời...:P
Anime thì em mới quan tâm gần đây thôi và phát hiện nó cũng rất hấp dẫn, em mới xem bộ là Code Geass và thấy thật tuyệt vời, rất thích Lelouch và ghét cái tên bựa Kururugi, thằng hâm đó suốt ngày triết lĩ vớ vẩn với cái tư tưởng chập mạch là muốn có hòa bình mà ko có chiến tranh. Sr nhé spoil 1 chút nội dung nhưng em nghĩ chắc ai cũng xem hết rồi:P À mà em chưa xem hết đâu nên xin đừng nói nội dung tiếp theo ra nhé và cũng đừng giận em vì em ghétKururugi nhé
Và vào vấn đề chính là em muốn xin các bác tư vấn cho em, 1 là thể loại anime vui vẻ, thông điệp về tình bạn tình yêu và cuộc sốngv...v 2 là thể loại hài hước, học đường và có 1 chút tình cảm kiểu như toradora vậy. 3 là thể loại Anime hành động với nhiều tình tiết bât ngờ gay cấn, xem tập này là muốn xem luôn tập tiếp theo như Code Geass vậy...
Em mong là các bác giúp em thì nhớ chừa ra vài bộ Anime kiểu như
1. Kết thúc ko có hậu, em cực kỳ ghét kết thúc ko có hậu [ đọc đến đây đừng bác nào nói j về kết thúc của code geass nhé, em chưa xem đâu, kể cả mấy bác có nhét vào thẻ spoil em cũng tò mò mà đọc đấy, đừng nha tội nghiệp em
]
2. Là chỉ đơn thuần là 1 Anime về bao lực, thiếu đi thông điệp của tác giả và quan trọng là nếu ko có tình yêu 1 chút thì thật khô khan
3. Đó ko phải là Anime theo kiểu xem để khóc như là Air hay là Byousoku 5 Centimeter. Khi xem Anime em rất nhập tâm và đó là lý do em ghét những bi kịch, nhưng câu chuyện buồn, 1 anime ca ngợi nét đẹp cuộc sống, sông hết mình và tràn đầy tiếng cười ko tốt hơn sao. Em là người ghét ngẫm nghĩ về xã hội, em chỉ muốn sống để tận hưởng hơn là để suy ngẫm rồi hối hận, cuộc sống thật tuyệt vời khi chúng ta tận hưởng nó, phải ko mọi người
Lời cuối là em biết em đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng nói điều này ngoài đời em sợ bị tống vào trại lắm, nên bây h nhờ các bác giúp đỡ vì ít nhiều các bác cũng từng trải, biết nội dung của từng anime rồi
PS: EM mới chỉ xem toradora và code geass thôi, hihi may mà chưa xem AIR dù 99/100 người bảo nó xứng đang là anime hay nhất, thật tiếc khi em là 1 người còn lại phải ko, bản tính nó vậy rồi ko chạy đi đâu được
.Và em nói rồi đấy, em ko phải là người suy xét và ngẫm nghĩ về cuộc đời đâu
Cảm ơn các bác đã chịu khó đọc đến đây, và đọc đến đây rồi thì giúp em với nhé, thương thì thương cho trót:-*
Chuyện là thế này, trước đây là em chỉ đọc Manga thôi, còn Anime thì mới bắt đầu quan tâm thôi
Hồi đọc Manga thì trong đám bạn cũng gọi là nghiện rồi, rất thích Manga kiểu đánh nhau hồi hộp với tư tưởng sáng tác của tác giả nó phải mới mẻ tý, ko nên cũ quá và có nhiều cảnh suy nghĩ trẻ con quá :-* Và em yêu ecchi, to-love-ru, anedoki.... thật tuyệt vời...:P
Anime thì em mới quan tâm gần đây thôi và phát hiện nó cũng rất hấp dẫn, em mới xem bộ là Code Geass và thấy thật tuyệt vời, rất thích Lelouch và ghét cái tên bựa Kururugi, thằng hâm đó suốt ngày triết lĩ vớ vẩn với cái tư tưởng chập mạch là muốn có hòa bình mà ko có chiến tranh. Sr nhé spoil 1 chút nội dung nhưng em nghĩ chắc ai cũng xem hết rồi:P À mà em chưa xem hết đâu nên xin đừng nói nội dung tiếp theo ra nhé và cũng đừng giận em vì em ghétKururugi nhé

Và vào vấn đề chính là em muốn xin các bác tư vấn cho em, 1 là thể loại anime vui vẻ, thông điệp về tình bạn tình yêu và cuộc sốngv...v 2 là thể loại hài hước, học đường và có 1 chút tình cảm kiểu như toradora vậy. 3 là thể loại Anime hành động với nhiều tình tiết bât ngờ gay cấn, xem tập này là muốn xem luôn tập tiếp theo như Code Geass vậy...
Em mong là các bác giúp em thì nhớ chừa ra vài bộ Anime kiểu như
1. Kết thúc ko có hậu, em cực kỳ ghét kết thúc ko có hậu [ đọc đến đây đừng bác nào nói j về kết thúc của code geass nhé, em chưa xem đâu, kể cả mấy bác có nhét vào thẻ spoil em cũng tò mò mà đọc đấy, đừng nha tội nghiệp em
]2. Là chỉ đơn thuần là 1 Anime về bao lực, thiếu đi thông điệp của tác giả và quan trọng là nếu ko có tình yêu 1 chút thì thật khô khan
3. Đó ko phải là Anime theo kiểu xem để khóc như là Air hay là Byousoku 5 Centimeter. Khi xem Anime em rất nhập tâm và đó là lý do em ghét những bi kịch, nhưng câu chuyện buồn, 1 anime ca ngợi nét đẹp cuộc sống, sông hết mình và tràn đầy tiếng cười ko tốt hơn sao. Em là người ghét ngẫm nghĩ về xã hội, em chỉ muốn sống để tận hưởng hơn là để suy ngẫm rồi hối hận, cuộc sống thật tuyệt vời khi chúng ta tận hưởng nó, phải ko mọi người

Lời cuối là em biết em đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng nói điều này ngoài đời em sợ bị tống vào trại lắm, nên bây h nhờ các bác giúp đỡ vì ít nhiều các bác cũng từng trải, biết nội dung của từng anime rồi
PS: EM mới chỉ xem toradora và code geass thôi, hihi may mà chưa xem AIR dù 99/100 người bảo nó xứng đang là anime hay nhất, thật tiếc khi em là 1 người còn lại phải ko, bản tính nó vậy rồi ko chạy đi đâu được
.Và em nói rồi đấy, em ko phải là người suy xét và ngẫm nghĩ về cuộc đời đâuCảm ơn các bác đã chịu khó đọc đến đây, và đọc đến đây rồi thì giúp em với nhé, thương thì thương cho trót:-*

Nói chung là anime tớ xem toàn drama nên đề cử cũng khó, Zetsubou sensei đi vậy...
Hay Baki cũng được.
)

, chỉ tội 1/2 còn lại như sh!t thôi :(

