Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

không biết x-japan còn biểu diễn không nhở,nghe x-japan từ nhỏ đến giờ :(

rock Nhật thì hiện những bands đánh modern hiện nay chỉ là trẻ con lên ba miệng còn hôi sữa thôi, muốn rock Nhật hãy đến với những band thuộc dạng Jap 80 thrash/heavy metal![]()
ý kiến cá nhân thì tôi công nhận mấy bands đấy là đánh đúng nghĩa rock, nhưng tôi vẫn coi thường mấy bands đấy hơn. Cậu nghe thử mấy bands như Sex Machineguns, Gargoyle, 44MAGNUM hay Dead End mà xem, khác hẳnBạn nói vậy thì hơi bất công cho Jrock,mấy band Jrock đẹp trai thị trường phát hành album lèo lèo chủ yếu kiếm tiền từ mấy em fangirl.Nhưng vẫn còn đó những band chơi rock thực sự nghiêm túc Dir en grey,D'espair Ray,Versailles...
vừa tìm thấy đc, hài hước phết. Tác giả chắc là 1 thằng Nana Kitade fanboy nào đó mà mình chưa biếtbạn đang phải sống trong môi trường mà xung quanh bạn là 1 đám visual kei fangirls ? Bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ức chế ? Bạn chỉ muốn tát lật mặt chúng nó nhưng chúng nó quá đông và hung hãn nên bạn không thể làm gì ? Hay đơn giản hơn là bạn cũng là 1 visual kei fan nhưng bạn cảm thấy nhàm chán và muốn chứng tỏ mình hơn người nhưng không biết cách bắt đầu? Vậy hãy dành chút thời gian đọc qua và suy nghĩ những điều mà tôi sắp sửa nêu ra
1/ Luôn mang trong đầu mình tư tưởng "chúng nó chẳng là cái đ' gì, ta hơn hẳn chúng nó về mọi mặt". Nhớ nhé, LUÔN LUÔN mang trong đầu mình cái tư tưởng đấy. Nhưng ĐỪNG CÓ DẠI mà nói ra kẻo bạn sẽ gặp 1 kết cục không hay ho đâu. Nhưng làm sao để có đc những tư tưởng này ? Hãy theo dõi và làm theo những điều tiếp theo
2/ Biết thỏa hiệp với bản thân mình : Phải chịu khó tự hạ thấp bản thân mình mà đú cùng lũ visual kei fangirls với bộ não chỉ còn là 1 ảo ảnh trong sương mờ mà thôi. Mặc dù bạn ghét cay ghét đắng nhưng hãy cố gắng chịu đựng và hãy nhìn gương các chú điệp viên, cộng sản nằm vùng thời xưa mà noi gương
3/ Có 1 trình độ thẩm âm nhạc nhất định. Đa số các con 4` visual kei fangirls có 1 đặc điểm chung là 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng chẳng biết gì. Vì vậy hãy cố gắng nghe nhạc 1 cách thật nghiêm túc. Cảm nhận cái hay của nhạc (mặc dù đôi lúc cái bài bạn đang nghe nó vô cùng nhạt nhẽo và lời rất nhảm, không đáng phí thời gian nghe) Viết nhiều review thật dạt dào cảm xúc và nói nhiều về âm nhạc hơn là ngoại hình
4/ Tất cả những modern visual kei bands hiện nay đều không xứng đáng gọi là "âm nhạc". Nó chỉ là 1 thứ mỳ ăn liền rẻ tiền làm no bụng các vkei fangirls mà thôi. Hãy coi khinh chúng và đừng có phí thời gian nghe mấy cái của nợ này làm gì (trừ 1 số bands tuy vkei rất lòe loẹt nhưng đánh đúng nghĩa "metal". À mà đừng chửi MALICE MIZER của tác giả) Vì vậy hãy nghe những heavy/thrash metal những năm 80~đầu 90 của Nhật với hình ảnh visual kei gốc và là nền móng cho hình ảnh visual kei thời nay (mặc dù nó giống glam hơn nhưng kệ nó đi, nó vẫn là visual kei vì nó đến từ....Nhật) Hãy dẹp hết những bands visual kei, oshare kei hay agura kei hiện nay đi và hãy đến với bộ 3 Nazi thrash Rosenfeld, Mein Kampf, Rommel hay những tên tuổi lớn như BUCK-TICK, Sex Machineguns, Loudness, Anthem, TOKYO YANKEES, Zedkiel, Jurassic Jade, Youthquake, Vow Wow, Saver Tiger 44magnum và vô vàn, vô vàn những tên tuổi khác mà tác giả chưa nghe đến
5/ Ngoài ra bạn có thể mở mang đầu óc mình và nghe nhiều những thể loại khác và từ những bands không phải từ Nhật hoặc những band Non-Visual kei. Bạn có thể nghe những thể loại thật khủng khiếp, tàn bạo như Raw Black Metal, Brutal Death Metal (nếu bạn hỏi những cái tên từ Nhật thì tác giả xin recommend những cái tên sau Vomit Remnants, Infernal Revulsion, Defiled nếu thích Death, cám ơn chú Logan đã cho info. Hoặc Sigh, Sabbat và đặc biệt là Gallhammer nếu thích Black) Hoặc những thể loại có tính "nghệ thuật" hay "psychedelic" như Mono (band này đánh post-rock phải nói là cực kì đỉnh, khó có thể chê đc band này) hay Boris (muốn nghe cái này thì hãy tìm hiểu thêm về thuật ngữ "Drone"). Thậm chí bạn có thể nghe những loại nhạc "không thể nào gọi là nhạc đc" như thể loại harsh noise, như The gerogerigegege, Hijokaidan, Masona.... Nhưng tác giả khuyên nếu tuân theo điều 4 thì hãy nghe Thrash Metal và Heavy Metal, tìm hiểu các thuật ngữ "New Wave of British Heavy Metal, Teutonic Thrash Metal, Big Four Thrash Metal hay Bay Area Thrash. Tóm lại là bạn nghe càng nhiều thể loại càng tốt. Nhưng đừng quá đà, hãy nghe để biết thôi. Tập trung đầu tư vào Thrash/Heavy Metal đi, tiền đề của mọi thứ đấy (ý kiến tác giả là vậy, mấy metalheads nào không đồng ý thì comment để tác giả mở mang thêm đầu óc)
5/ luôn than phiền về 2 albums Dahlia và Jealousy có quá nhiều ballad và chỉ thích hợp cho con gái. Và Vanishing Vision, BLUE BLOOD của X Japan mới là true album
6/ TUYỆT ĐỐI không bao giờ cãi nhau với vkei fangirls. Lũ não phẳng đấy sẽ kéo bạn xuống bằng với lê vờ chúng nó. Hiểu rằng cái lũ đấy có IQ = số âm nên đừng phí thời gian cãi vã chửi nhau với chúng nó. "Không nghe lao động đường phố kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe chó sủa bậy" mà. Nếu như dính vào thì hãy phang câu này "vâng, tôi thua các cô rồi, tôi chỉ là thằng đú visual kei nửa mùa không thể sánh bằng true fan các cô đc". Mặc dù thằng nói câu này có reputation cao ngất ngưởng, up rõ lắm albums, viết rõ nhiều review và đc cả mods nể phục. Nói câu này đồng nghĩa với việc hạ thấp nhân phẩm mình, nhưng phải chấp nhận đi ! 1 điềm nhịn là 9 điềm lành. Chúng nó sẽ không kéo hội vào và bạo dâm bạn đến chết với nến, dây thừng, xích sắt và roi da do dám xỉ nhục thần tượng chúng nó (mặc dù thần tượng chúng nó chẳng coi fans ra gì, ngoài miệng thì coi fan là nhất, nhưng trong lòng thì coi fans là mấy con gà đẻ ra tiền không hơn không kém)
7/ hãy để ánh sáng của đức mẹ Nana Kitade chiếu sáng tâm hồn tội lỗi bạn. Hãy cúi đầu xuống và để đức mẹ Nana Kitade ban tặng cho bạn làn nước từ suối nguồn vô tận để rửa đi những vết thương lòng do visual kei fangirls gây ra cho bạn. Hãy nghe lời đức mẹ Nana Kitade, cầu xin đức mẹ ban tặng cho bạn sức mạnh để chống lại bọn visual kei fangirls và sau này đày đọa chúng xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tin vào đức mẹ Nana Kitade là sống, chống lại là bạn sẽ có kết cục chung như visual kei fangirls
8/ Tôn thờ phong cách gothic lolita mặc dù ngoài miệng bạn nói bạn thích phong cách visual kei. Chỉ có gothic lolita mới tôn lên vẻ đẹp thầm kín nhưng vô cùng quý phái và thanh cao của người phụ nữ. Còn visual kei chẳng nói lên cái chó gì cả ngoài việc che đậy những hố đặc sản đái thối khắm và nhão nhoét do mấy thằng mặt còn búng ra sữa tạo ra trong âm nhạc của chúng nó. Hãy uống trà hoa hồng, nghe baroque music, đọc tiểu thuyết lãng mạn (hay đọc những tác phẩm của những đại thi hào như"Gớt" hay "Xếch-sờ-pia", mặc dù bạn chẳng hiểu tác giả đang viết cái gì), yêu màu hồng, học tiếng Pháp và Đức.Hãy mơ mộng rằng mình có 1 làn da trắng bóc như của người Nhật và đc mặc những bộ váy của BABY THE STARS SHINE BRIGHT, Gothic & Lolita Bible và mong rằng mình đc sống tại Pháp thế kỉ 18
9/ Điều bổ sung : tập 1 loại nhạc cụ nào đó. Piano, Organ cũng đc, acoustic/electric guitar, trống dàn hay violin thì càng tốt. Nhưng đừng có điên mà đi tập mấy loại nhạc cụ cổ truyền như cồng, chiêng, đàn T'Rưng. súng máy (dm bạn mà điên đi chơi Saku của Dir en Grey = đàn môi thì chết à ?) Tập nghe Instrumental, đánh lại mấy bản đấy rồi quay và tung clip lên youtube, bạn sẽ đạt đến 1 cảnh giới cực kì mới mà các visual kei fangirls chỉ có nước kính nể :->
10/ guide áp dụng tốt với nam. Nữ thì càng tốt, nhưng không khuyến khích visual kei fangirls đọc và áp dụng những điều tác giả đã nêu ra
)


Tuy nhiên đó cũng là lí do cứ thấy nhạc ồn ồn 1 số người Nhật cho là Punk. Thậm chí còn nói Death Metal = Punk (xem trong JEMD thì biết) => Holy sh1t, they were awesome when they said that![]()

tay này dùng kĩ thuật Hammer còn trước cả Van Halen nữa

Are u kidding me ? Syu (Galneryus) with awesome skill and kickass solo is denfinity the Best![]()

thú thực guitarist mà tôi khoái có lẽ là bộ đôi Takaakira Goto và Yoda của Mono
những đoạn guitar tuy đơn giản, không quá kĩ thuật nhưng có thể tạo ra 1 "atmospheric" rất ảo diệu và khó quên 
Để ý cứ thấy topic nào liên quan đến Jrock thì cũng quay đầu về metal .
JRock thì chỉ thấy có D'espairRay với MUCC là ngon 
Đúng rồi,vì fan girl biết quái gì đâu nên mới chê Versailles là tạp nham,giống bạn đóxin lỗi nhưng fangirl là xấu à ?
ai bảo J-rock chỉ có MUCC , D'es là nghe đc ? Diru ko phải đang đc thế giới công nhận sao ? ngeh UROBOROS chưa ? nghe GLAY chưa ? cả Girugamesh nữa ? đã nghe hết các band J-rock chưa mà nhận xét hùng hồn ếh nhở ?Versailles à ?mang cái dnah metal gì gì đấy mà chơi thì cứ như rock tạp nham ấy đc mỗi Teru chơi ngon th0y .
nếu so vs vẻ màu mè của bọn tây thì fangirl thyk vẻ bệnh hoạn và biến thái của J-rock hơn đấy , thì sao nào ? có chết ông nội thằng tây nào ko ?
Với lại ở đây có ai chọc ngoáy gì Diru đâu ta,nếu band Jrock nào cũng chơi rock một cách nghiêm túc như họ thì chẳng có chuyện anti fangirl đâu.
từ khi nào Versailles thành 1 bọn đánh tạp nham thế này
nói thế đc cũng giỏi, thế sao không nói nốt rằng Dir en Grey là doom metal nhưng đánh rất tạp nham vớ vẩn đê cho huề vốn 
Bảo Teru đánh ngon thì sao nó không đi solo mà phải ở cái band Versailles đánh tạp nham ?
Dir en Grey đc cả thế giới công nhận thì sao ? Mọi người công nhận không có nghĩa là tôi công nhận thôi. Đừng nghĩ bọn đấy đc xuất hiện ở cái Rock am Ring tạp nham là to nhé, DespairRay xuất hiện ở Wacken đấy, xem bố con thằng nào to hơn
Cậu còn định đem cái từthì xin nói thẳng, tôi mất chẵn 2 ngày xem cái V Rock festival (vì có Nana Kitade và ALI PROJECT) cuối cùng thì tôi thấy là hầu hết các bands đều đánh như nhau cả, tôi cũng chẳng rảnh mà lên cái Byouto blogspot để download hết chỗ JRock bands để nghe và trả lời cậu cảđã nghe hết các band J-rock chưa mà nhận xét hùng hồn ếh nhở
Còn cậu thì nghe đến đâu ? Hay chỉ dừng lại ở mức mấy band thuộc PSC rồi mang cái vẻ mặt vênh vênh váo váo dạy đời mấy con gà không biết JRock ? 
