Theo mình như thế này ,Lúc đầu Danzou đã destroy shisui để lấy cơ thể+sharinghan shisui ghép vô người sau đó dụ Itachi ra khỏi làng để tiêu diệt dòng họ Uchiha ( Sasuke lúc này ra khỏi làng) chắc là Danzou dùng sasuke để dụ Itachi (kiểu như đưa 1 thông điệp sẽ kill Sasuke ở đâu đó rồi Itachi đến cứu) nhưng đó là kế "Điệu hổ li sơn" khi Itachi trở về thì thấy cả làng đã chết lúc đó sasuke cũng bước vào nên tưởng anh mình kill cả tộc Uchiha và cha mẹ nó.
Itachi nghĩ cách bảo vệ sasuke là đưa sasuke đến Konoha nhờ 3rd Hokage bảo trợ(ở Konoha danzou sẽ ko dám làm gì sasuke vì có kakashi và nhiều cao thủ khác) và trong lúc đó Itachi có thể làm nhiều việc khác
tưởng tượng phong phú kinh

-Thứ nhất, hôm đó cháu sặc nó ứ có ra ngoài làng mà là ĐI HỌC, ĐI HỌC nhớ, mà trường học thì ở đâu cậu cũng rõ.
-Thứ hai, Ita không ngu đến độ mà không mảy may nghi ngờ để rồi dính vào bẫy của cháu Rổ kia. Vì không dưng lại có thằng bắt em mình lôi ra ngoài đòi chém giết (mà với dk thứ 1 là cháu sặc nằm trong trường thì chỉ mất có mấy giây kiểm tra) . Đó là chưa tính đến chuyện là một em như đan rổ thì sợ quái gì mà không bắt cóc mịa luôn một thằng ninja mũi thò lò chưa tốt nghiệp chứ ở đó mà giả vờ

-Thứ 3, nếu Ita muốn thì có đến 10 đời nhà thằng sặc cũng không nhìn thấy ita (nếu Ita muốn giấu tung tích). Và nói trắng ra thì cái tư tưởng rằng Ita giết cả gia tộc không ai khác chính là ita nhồi vào đầu thằng em bại não của mình

-Thứ 4, cái này là buồn cười nhất, Thực sự trc và sau vụ thảm sát thì sặc nó luôn ở
trong làng (konoha đấy) thì làm quái gì có cái định nghĩa đến konoha hay không đến

và như các đồng chí ở trên nói, nếu muốn thì Rổ có thể chọc tiết cháu sặc mà không bận tâm gì, quá dễ dàng
mấy bác chậm hiểu quá nếu lúc đó Itachi nói kẻ thù giết cả gia tộc là Danzou thì sasuke càng dể die vì tính thằng sas này thì mấy bác biết rồi đấy,còn trường hợp sas về đến nhà thấy Itachi đứng bên xác bố mẹ nó có thể là do Itachi đứng đó chờ thằng em về để...(cái này do Itachi xếp đặt) còn Danzou có nghĩ đến chuyện này đâu nó chỉ quan tâm tới việc lấy sharinghan thôi. Chậm hiểu thế
Cậu có dùng cái đầu óc nhanh nhạy của mình nghĩ giùm rằng Ita sẽ cản không cho thằng em mình làm càn không. Tớ thật sự là xem cái thằng sặc không đáng 1 xu, nhưng tôi nghĩ nó cũng không ngu đến mức đâm đầu vào chỗ chết mà tìm thằng rổ trả thù (vì hồi nhỏ nó cũng sáng dạ, sau này thì do đú quá nên não nó bại dần thôi). Hơn nữa, Ita không chỉ là anh mà còn là thần tượng, người thân duy nhất, vậy thì khi một người như Ita bảo :"mày đừng đi trả thù vội, ở đây anh dạy mày thành tài rồi có gì rồi tính" ... cháu sặc lại dám bỏ đi sao ?
