Trao đổi về Medieval 2 Total war n mods(epic thread v6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Béo xấu quá, quân đông gấp rưỡi mà còn kêu khóc là bị địch mạnh tấn công, chơi Wales là ngon rồi, lính spear trâu vãi, đã đông lại mặc nhuyễn giáp, nhìn mà nản:))
 
có 3 đội lính spear castle thôi anh ơi
còn lại toàn lính spear town đấy:(
 
chẳng biết joan of arc mặt mũi ra sao nhỉ;;)
 
chẳng biết joan of arc mặt mũi ra sao nhỉ;;)

Cái này thì làm kiểu gì chả được vì có ai biết bà ý mặt ngang mũi dọc thực sự ra sao đâu. Miễn tóc vàng mắt xanh uy nghi lộng lẫy là chả ai kêu ca gì.

Việt Anh có cái avatar oách nhỉ ;)) !
 
mới 16 tuổi,xuất thân từ nông dân mà có uy nghi lộng lẫy thì hơi khó;;),có chăng thì trong thần thoại:D
 
mới 16 tuổi,xuất thân từ nông dân mà có uy nghi lộng lẫy thì hơi khó;;),có chăng thì trong thần thoại:D

Sứ giả của Chúa nó phải khác thường chớ. Với cả nông dân thì nông dân, cắt tóc ngắn và mặc giáp trụ vào là oách xà loạch ngay. Khe khe.

Đang mệt cái vụ "làm lành" với mấy fac để chiều lòng đồng chí Pope. Có bạn nào có mẹo gì hay để cease fire chỉ tớ với!
 
muốn nhanh chỉ có cho nó tiền thôi,hoặc đợi lâu lâu chạy lại kí kết hòa bình là nó đồng ý cái rụp,thỉnh thoảng còn có vụ thằng con nhờ người chơi ám sát bố để cướp ngôi,mình mà làm nhanh gọn là chẳng nhưng hòa bình mà còn ally very good:))
 
lại cầm 10k quăng mặt thằng Pope, kèm theo 1 hạm đội 5 sao ngoài biển và 1 full stack với tướng 12 sao chờ sẵn, nó nghe thì rút mà ko nghe thì táng vỡ mặt nó =))
 
Đang mệt cái vụ "làm lành" với mấy fac để chiều lòng đồng chí Pope. Có bạn nào có mẹo gì hay để cease fire chỉ tớ với!
Cắt **** anh ấy. Tác dụng tức thời =) Sau đó cắt cho đến khi không còn nước nào còn cardinal để mà lên pope nữa =)
 
Thế thì cho Pope tiền làm chi.Kéo quân vô chém ngay Pope,chiếm Rome rồi kí hòa ước với Pope mới.Bắt Pope làm Vasall trả Rome lại cho ông ta là xong:>

Crusade tới thành rebel thì đc nhưng 0 tới mấy thành Orthodox đc:|

Lính Wales nhớ 0 lầm thì longbow ngon,spearman xịn về sau có kị súng nữa.Quá đã rồi;))
 
lại cầm 10k quăng mặt thằng Pope, kèm theo 1 hạm đội 5 sao ngoài biển và 1 full stack với tướng 12 sao chờ sẵn, nó nghe thì rút mà ko nghe thì táng vỡ mặt nó =))

Đang thâm hụt ngân sách khủng khiếp sau màn huy động đại quân đi thánh chiến. Ai Cập chỉ còn được nhõn Antioch và Cairo nhưng kho bạc nhà nước trống trơn. Đầu tư công phải dựa vào chiếm thành cướp bóc ở nước ngoài.

muốn nhanh chỉ có cho nó tiền thôi,hoặc đợi lâu lâu chạy lại kí kết hòa bình là nó đồng ý cái rụp,thỉnh thoảng còn có vụ thằng con nhờ người chơi ám sát bố để cướp ngôi,mình mà làm nhanh gọn là chẳng nhưng hòa bình mà còn ally very good:))

Có thử cho tiền, nhưng cho 5k còn không chịu làm hòa. Mấy cái còn lại chưa thấy đâu. Không muốn giao thành cho nó vì toàn thằng còn vài cái thành. Đang xua quân đi đợi thời cơ chiếm. Sát thủ cũng đang trên đường.

Cắt **** anh ấy. Tác dụng tức thời =) Sau đó cắt cho đến khi không còn nước nào còn cardinal để mà lên pope nữa =)

Vấn đề là đồng chí Pope đã thuê du thuyền làm một chuyến ngao du bốn biển mất tích rồi.

Thế thì cho Pope tiền làm chi.Kéo quân vô chém ngay Pope,chiếm Rome rồi kí hòa ước với Pope mới.Bắt Pope làm Vasall trả Rome lại cho ông ta là xong:>

Chiến lược lúc đầu là hòa bình để dồn lực oánh mấy thằng khác. Đến khi đủ quân thì Pope lấy cớ công cán chạy mất dép. Giờ còn mỗi cái thành chiếm thì dễ những không biết ngoại giao thế nào.

Crusade tới thành rebel thì đc nhưng 0 tới mấy thành Orthodox đc:|

Khỏi lo. Đem quân oánh Nga mà có thấy thằng nào ho he ý kiến đâu. Mỗi tội bọn đó ở xa tít tắp, tiếp tế khó khăn. Đang tìm cách (tại vẫn lo anh Pope) đánh bật thằng Anh ra khỏi đại lục, chặn đường biển, chặn biên giới Tây Ban Nha để dồn quân một trận quét sạch Ba Lan, chém đầu mấy chú Hungary phản bội rồi Đông tiến sang Nga.

Mỗi tội nói thì hay chứ tài chính đang gay go lắm!

Gửi kèm 2 cái ảnh turn 27!
 

Attachments

  • HRE_027_008.JPG
    HRE_027_008.JPG
    204.8 KB · Đọc: 35
  • HRE_027_003.JPG
    HRE_027_003.JPG
    211.6 KB · Đọc: 33
đất đai rộng rãi thế mà tiền dưới 10k thì hơi ít,lẽ ra phải 20 chớ;;)
 
Chắc tại xây nhà với train lính nhiều quá đó mà:|.

Đề nghị bác Kou đổi hết =>city đi.Chừa Castle ở front thôi.

Đừng tiến qua Nga mà tiến xuống Iberia Peninsula ấy

Pope đi mất rồi thì cứ vào đánh Rome đi.Đánh xong là y quay về liền hà=)).Mà bác Bóp cổ hết Châu Âu rồi thì sợ gì Crusade nữa:|
 
Lính Wales nhớ 0 lầm thì longbow ngon,spearman xịn về sau có kị súng nữa.Quá đã rồi;))

longbow đông chứ không ngon
spearman thì đúng là xịn nhưng chỉ spear ko làm nên lịch sử
bỏ camp đó rồi oánh chán lắm

giờ sang Na Uy
đã thịt anh Scot xong
đang giao chiến với Đan Mạch
stack toàn lính bộ binh rìu với kiếm cả stack may ra đc 2 đội giáo thuê và 1 đội kị=))
cung thì mua cho có vào trận bắn qua loa rồi tung vô melee luôn:))
oánh toàn thiệt hại lớn trận nào cũng đẫm máu nhưng thế mới tạo ra cảm hứng mới
cái thể loại oánh main line là cung làm mình quá nhàm chán rồi:-"
giờ phải lao vào phang nhau
tướng chinh chiến nhiều nên lên tới vạch vàng luôn rồi:))

bên đất Anh thì căng lắm bọn Ireland thì mạnh ông Anh cũng bom đạn mà mình thì sứt mẻ tùm lum sau khi oánh scotland
giết đc Scot làm mình thở phào nhẹ nhõm vì anh Scot lính pike oánh kiểu phalanx gây thiệt hại kinh hoàng về quân số mình luôn
lính giáo nó thì mình làm gỏi nhưng pike lại quá trâu nên oánh toàn kiểu đem 2k oánh 4k giết 3,5k thì mình mất 1,5k:|
 
Norse archer melee đc lắm phải cái 0 phá giáp.

Sao ông 0 chơi Ireland ấy.Cung bắn gần hơn nhưng melee=rìu.Quân này tuy thiếu spear nhưng bộ binh công mạnh lắm.Về sau có súng ống nữa:>

Vậy là cài MED2 mất 7Gb 1 camp Kingdom mất non 1.5Gb+mod này 3G=>11,5Gb=>ổ trống chứng 13 Gb là ngon roài:>
 
đất đai rộng rãi thế mà tiền dưới 10k thì hơi ít,lẽ ra phải 20 chớ;;)

Tớ cho là mình đã sai lầm chiến thuật khi định đưa quân lẻn vào đất Byzantine "úp sọt" Thessalonica. Đảo Rhode thì chiếm được rồi nhưng lại bị tụi áo tím đó đổ quân bao vây. Đường xa tiếp viện không nổi.

Nhưng có lẽ cái sai chính là mình đã quá vội chiếm Jerusalem để kết thúc thánh chiến, dẫn tới phải gánh khoản upkeep khổng lồ từ bốn năm binh đoàn thập tự (trong đấy có 1 đi đánh Nga và 1 đánh miền Nam Pháp).

Chắc tại xây nhà với train lính nhiều quá đó mà:|.

Đề nghị bác Kou đổi hết =>city đi.Chừa Castle ở front thôi.

Đừng tiến qua Nga mà tiến xuống Iberia Peninsula ấy

Pope đi mất rồi thì cứ vào đánh Rome đi.Đánh xong là y quay về liền hà=)).Mà bác Bóp cổ hết Châu Âu rồi thì sợ gì Crusade nữa:|

Đúng là do đã chủ quan, thuê lính ồ ạt đi thánh chiến (upkeep = 0) và phải trải quân ra quá nhiều mặt trận.

Ngân khố bây giờ thấp tới mức không đủ tiền để chuyển đổi nữa cơ. Đã đánh thử tới turn 30 thì tình hình khá lên nhiều. Tiền mỗi lượt dư ra gần 10k, cộng thêm chiếm thành, tấn công kinh tế (merchant) vào nữa thì cũng lên khá nhiều.

Đúng là cũng đang tính lại chuyện đánh sang Nga, nhưng Pháp đàng nào cũng sắp tiêu, chắc sẽ load lại để chuyển đoàn quân đánh Nga và quét một trận sạch bóng quân Ba Lan luôn để làm bàn đạp sang Nga và tạo gọng kìm vây Hungary (đang liên minh nhưng nó sẽ trở mặt).

Vụ Pope thì thực ra cũng không có vấn đề gì. Không những tớ nuốt trôi Rome mà còn đánh úp được cả Naple (thủ đô của Sicile), cướp được khối tiền, dư sức thuê quân chặn bọn cứu viện.

Vấn đề vẫn chính vẫn là từ phía Đông. Quân Thập tự của mình thiếu tiền quá nên chưa tăng được lực lượng, chưa tấn công được vào Antioch. Đường biển thì đang bị một lúc mấy phe chặn đánh nên khả năng đưa quân từ cố quốc sang đất thánh là không có. Mà cũng chẳng đào đâu ra quân cứu viện.

Quân HRE còn đang sa lầy ngay trên đất Pháp (đã thành rebel) vì lực lượng trước đây của Pháp đông quá, giờ đám nổi loạn gần 2 full stack vẫn giữ được Caen. Quân Anh cũng đóng hơn 1 full stack tinh nhuệ gần đó nữa.

Tóm lại là load thì hơi nhục (hổ danh chiến lược gia quá :D) mà tiến tiếp thì khá gay go trong suốt 3 turn liền.

Xem ra cách duy nhất là chịu bị rút phép thông công.
 
ông Kou chơi bản gốc mà sao nghe có vẻ khổ sở thế:-o
 
ông Kou chơi bản gốc mà sao nghe có vẻ khổ sở thế:-o

Bản gốc chứ bản nào. Căn bản là hơi chủ quan và cũng hơi thiếu kinh nghiệm ở Med 2.

Có cái SS nhưng mới thử tý ty thôi. Định xong HRE thì nhảy sang SS chơi phe Templar.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top