Cảm nhận | Những đoạn "khó nhằn" trong game

Status
Không mở trả lời sau này.
mission 19 thì phải...đoạn đổ xí ngầu ấy à:D thấy cũng tạm thôi chứ đâu khó mấy, dmc4 nì thấy mỗi credo là boss được nhất:'>
 
Màn ấy là màn mình thik chơi nhất 8-}.
Muốn quay film đánh boss cứ vào đấy là lẹ :x.
Với lại DMC4 gameplay cũng ko hay = DMC3 nên chỉ hứng thú khi đánh boss từ DMD trở lên chứ đánh quái thường hay cấp thấp hơn thì xài 1 tay cũng đủ thắng :|
 
Thêm 1 đoạn khó nhằn trong NG Sigma 2 chapter 8, Rachel đánh với boss Marbus cùng lũ quỷ tóc lửa. Màn này phải nói là trầy trật lắm mới qua nổi kể cả khi đi màn phải chết cả trăm bận vì quái quá mạnh. Riêng con boss Marbus 1 mình nó còn lo xuể, đằng này Tecmo nó cho xuất hiện mấy con lâu la tóc lửa khiến cho mình rối trí. Cũng may là sau khi chết khoảng ...30 lần thì qua được :)) Có lẽ khó nhất trong cấp Master Ninja là chapter này. Rachel tuy mạnh nhưng tốc độ ra đòn chậm, di chuyển không nhanh, combo cũng ít, nói chung là cực quá :(
 
Thằng Marbus thì dễ đánh thôi, nên chú tâm dùng UT với bọn lính còn thằng cha Marbus thì phải lợi dụng lúc nó cắm sừng xuống đất thì tẩm quất liên tục là xong, cái khó của NGS2 là boss và địch quá dai máu, sức sát thương siêu cao.
 
Đoạn khó nhằn nhất từ trước đến giờ từng chơi là đoạn giết boss cuối của Onimusha 1 (con rắn trằng, hình như là Orochi), ngay cả khi cầm được kiếm cuối rồi đánh vẫn khó. Nó chộp được mình một cái là khè lửa chết ngắc :((
 
Chơi DMC4 khoái nhứt đánh với Dante khó nhưng đánh sướng mắt :)
 
Mua cái đĩa gốc NG 2 trên xbox 360 chơi vừa tới trùm 2 là ko giết nổi lun:|
 
khó nhất là lúc mình chơi God Of War 2 phần very hard:))
ngồi cày liên tục hơn 10 tiếng đồng, mấy lần suýt chết hồi hộp vô cùng=))
cuối cùng finish game trong vòng hơn 10 tiếng chơi liên tục và không chết 1 mạng nào=))=));;)
 
Thằng Marbus thì dễ đánh thôi, nên chú tâm dùng UT với bọn lính còn thằng cha Marbus thì phải lợi dụng lúc nó cắm sừng xuống đất thì tẩm quất liên tục là xong, cái khó của NGS2 là boss và địch quá dai máu, sức sát thương siêu cao.

Cái đó là ở cấp Mentor còn có thể mát xa cho nó kiểu đó được, chứ còn cấp Master Ninja chỉ cần dính 2-3 combos của tụi đầu lửa là đi chầu trời ngay khỏi cần Marbus xẹt trúng. Nói chung là hên xui vì Marbus có khả năng hút essence từ xác lính lác để dùng UT riêng của nó. Nếu ngay lúc nó xả UT mà bạn lại dính 1 đòn của tụi lửa coi như chơi lại. Tụi master ninja từng post trên Youtube cũng theo chiến thuật chạy xa và gồng UT cũng chết dữ dội lắm mới qua được.
 
khó nhất là đoạn chơi bliztball ở luca FFX
mãi ko thắng :|
 
kinh nghiệm chơi Ninja Gaiden: chỉ nên công, không nên thủ nhiều, canh đúng thời điểm mà né rồi xông vô xả không ngần ngại. Nhưng những chỗ bắt phải đỡ thì vẫn cứ đỡ.
 
Ko nhớ rõ lắm... Ở chapter 4 hay sao ấy của game Resistance Retribution, mấy con Boiler cứ ra hàng loạt ko ngừng làm mình toát mồ hôi để mà vừa đi vừa headshot :|
 
Đoạn khó nhằn nhất từ trước đến giờ từng chơi là đoạn giết boss cuối của Onimusha 1 (con rắn trằng, hình như là Orochi), ngay cả khi cầm được kiếm cuối rồi đánh vẫn khó. Nó chộp được mình một cái là khè lửa chết ngắc :((

Hồi đấy nhớ mới cấp 2 đi thấy cũng thường chứ đâu khó lắm đâu ta! :-??

Hay cậu chơi cấp khó!

À mà Oni có cho chọn chấp ko cũng quên mịe rồi! :))
 
Ghét nhất misson cuối của NFS Most Wanted. Cứ cố thoát thì toàn bị tóm, đến lúc chán đời đua vớ vẩn cho bị tóm thì lại thoát =)) Mất cả buổi chiều.
 
cậu này giống tui, ngoài cái NFS ra thì nhiều game khác mình cũng y vậy.:))
lúc mình tập trung cao độ thì không qua mà lúc mình chơi bán mạng thì lại qua=))=))=))
 
tất cả các game đã chơi qua độ khó cao nhất luôn có những cái chết tức tửi chẳng hạn MW1 thì cái đoạn chạy thoát khỏi chiếc tàu trong nv đầu tiên , cứ chạy đến cái đoạn hành lang phía trên cứ bị vướng :)), game POP thì hầu như lúc nào cũng phải chơi lại 2 3 lần 1 chỗ vì độ khó của nó ai cũng biết rồi ngay cả độ dễ nhất còn chết ,2 trong số những cái chết vì độ khó của game :D
 
MW1 chơi trên PC đoạn chạy khỏi tàu mà bạn bảo khó thì tôi chịu. Tôi chơi trên Xbox360 mà còn chạy kịp cơ mà
 
Mình nhớ nhất cái màn đi tìm Farah trong POP1. Hôm đấy loa tự dưng hỏng, phải chơi ko sound, mò mãi mà không biết đi đường nào vì nó có rất nhiều cửa. Cuối cùng chán đành bỏ đấy hôm sau chữa loa xong thì chơi tiếp. Hóa ra là phải nghe theo tiếng nước chảy (chả là em Farah đang tắm ;))) để đi theo. Bó tay thật :))
 
Ghét nhất misson cuối của NFS Most Wanted. Cứ cố thoát thì toàn bị tóm, đến lúc chán đời đua vớ vẩn cho bị tóm thì lại thoát =)) Mất cả buổi chiều.

Nhớ có lần đi dạo (chưa end game) gặp cái cầu gãy đó mà đứng loay hoay mãi ko cách nào vượt qua, về sau mới biết là dành cho đoạn cuối! :'>
 
1 lần chơi GTA SA nv đọc lẳng nhà lằng nhằng, ức chế quá drop luôn =((

Nếu là thể loại giải đố thì càng khó nhằn càng ham, nói chung là phải phân biệt khó nhằn với khó chịu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top