Mình 20 tuổi, người yêu mình cũng thế... và chúng mình rất yêu nhau.
Vì 1 số lý do của cuộc sống mà người yêu mình sắp ra trường còn mình thì còn chừng 2 năm nửa. Bây giờ thì cả 2 còn đi học thì không nói làm gì nhưng nghĩ tới cảnh tới ngày người yêu mình đi làm rồi trong khi mình vẫn còn đi học lẹc đẹc ... thì thấy nó sao sao cứ như thế nào ấy (bây giờ thì nghĩ không sao nhưng mà lúc đó 1 người đi làm tiếp xúc với xã hội rồi 1 người vẫn còn trong giai đoạn đào tạo nhất là thằng con trai mà không hơn gì về địa vị so với con gái thì cũng kì). Ngày 2 đứa đồng ý quen nhau cũng đã nói về chuyện này 1 lần, cũng nói là sẽ cố gắng vượt qua cái thử thách đó ... nhưng mà , nói chung mình cần vài lời động viên của anh em.
Chuyện thứ 2, cái này cũng là suy nghĩ của mình thôi, không biết các bạn sao chứ mình yêu người yêu lắm, có thể nói đây là mối tình đầu và được đáp trả của mình (trước thì cũng có theo và cũng có quen nhưng con nít lắm không nghiêm túc như lần này) ... đối với mình người yêu là nhất và duy nhất, mình muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người yêu, quen với người yêu mình bỏ đi rất nhiều thói quen (la cà quán xá nhậu nhẹt ...) tập nhiều thói quen mới (bớt cà rởn lại,nghiêm túc hơn) và mình rất hạnh phúc vì mình đã thay đổi như thế.
Người yêu mình thì thuộc tuýp ham chơi, rất thích đi với bạn bè, hay bị tình cảm bạn bè chi phối mọi thứ ....Mỗi lần người yêu mình đi chơi với bạn thì mình có cảm giác không vui (mặc dù mình không muốn thế,mình biết như thế là ích kỷ). Mình không muốn cấm đoán người yêu cái gì và cũng không cần người yêu cũng phải thay đổi bản thân như mình(từ bỏ bớt sở thích,từ bỏ bớt bạn bè). Mình biết tính tình của người yêu mình ham chơi,đi chơi là sa đà ngay, có thể quên mình trong chốc lát, nhưng mà xét cho cùng thì người yêu mình vẫn yêu mình lắm ...tuy nghĩ thì được thế nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy không vui, mình luôn ganh tỵ mỗi khi người yêu mình đi với bạn bè hay dành thời gian nhiều cho bạn bè quá ... như vậy là sao các bạn ... cần 1 lời tư vấn.
Vì 1 số lý do của cuộc sống mà người yêu mình sắp ra trường còn mình thì còn chừng 2 năm nửa. Bây giờ thì cả 2 còn đi học thì không nói làm gì nhưng nghĩ tới cảnh tới ngày người yêu mình đi làm rồi trong khi mình vẫn còn đi học lẹc đẹc ... thì thấy nó sao sao cứ như thế nào ấy (bây giờ thì nghĩ không sao nhưng mà lúc đó 1 người đi làm tiếp xúc với xã hội rồi 1 người vẫn còn trong giai đoạn đào tạo nhất là thằng con trai mà không hơn gì về địa vị so với con gái thì cũng kì). Ngày 2 đứa đồng ý quen nhau cũng đã nói về chuyện này 1 lần, cũng nói là sẽ cố gắng vượt qua cái thử thách đó ... nhưng mà , nói chung mình cần vài lời động viên của anh em.
Chuyện thứ 2, cái này cũng là suy nghĩ của mình thôi, không biết các bạn sao chứ mình yêu người yêu lắm, có thể nói đây là mối tình đầu và được đáp trả của mình (trước thì cũng có theo và cũng có quen nhưng con nít lắm không nghiêm túc như lần này) ... đối với mình người yêu là nhất và duy nhất, mình muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người yêu, quen với người yêu mình bỏ đi rất nhiều thói quen (la cà quán xá nhậu nhẹt ...) tập nhiều thói quen mới (bớt cà rởn lại,nghiêm túc hơn) và mình rất hạnh phúc vì mình đã thay đổi như thế.
Người yêu mình thì thuộc tuýp ham chơi, rất thích đi với bạn bè, hay bị tình cảm bạn bè chi phối mọi thứ ....Mỗi lần người yêu mình đi chơi với bạn thì mình có cảm giác không vui (mặc dù mình không muốn thế,mình biết như thế là ích kỷ). Mình không muốn cấm đoán người yêu cái gì và cũng không cần người yêu cũng phải thay đổi bản thân như mình(từ bỏ bớt sở thích,từ bỏ bớt bạn bè). Mình biết tính tình của người yêu mình ham chơi,đi chơi là sa đà ngay, có thể quên mình trong chốc lát, nhưng mà xét cho cùng thì người yêu mình vẫn yêu mình lắm ...tuy nghĩ thì được thế nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy không vui, mình luôn ganh tỵ mỗi khi người yêu mình đi với bạn bè hay dành thời gian nhiều cho bạn bè quá ... như vậy là sao các bạn ... cần 1 lời tư vấn.



.Mấy bác nghĩ sau tôi thì ko muốn nghi ngờ gì nhưng tôi chịu ko nỗi nữa rồi...Bây giờ tôi phải làm sao? Có nên nói thẳng với bạn gái tôi ko và tôi phải nói những gì:(

Cái này nhìn có vẻ lành ít dữ nhiều 