Bản tường thuật mới nhất của nhà đài về tình hình cạnh tranh giải Mâm Xôi Vàng năm nay.
Bằng những nỗ lực phi thường và các hoạt động vận động tranh cử đầy hiệu quả, thí sinh Vinagame đã tạm vươn lên dẫn đầu, cho các thí sinh đi cạnh ngửi khói. Dường như khi các sản phẩm của mình không thành công lắm ở cuộc thi Pha Lê Lết của GameK, thí sinh VinaGame quyết tâm giành giật lấy tiếng tăm ở cuộc thi Mâm Xôi này. Nhưng xem chừng cuộc thi vẫn chưa kết thúc, và khi cái vote cuối cùng chưa ngưng lại, thì kết quả vẫn chưa thể rạch ròi. VinaGame vẫn phải cố gắng nhiều để không bị qua mặt.
AS dường như đang lết theo VinaGame với tỷ số sát nút, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở con số xx, khi mà VinaGame đã vươn lên XXX. Ngay lập tức AS thể hiện quyết tâm vươn lên, đoạt lấy thứ hạng cao nhất bằng cách sẽ tung ra các em PR chân không cần dài, mặt không cần đẹp chỉ cần cái mồm vừa to vừa thối là được. Các em PR sẽ làm nhiệm vụ khiêu khích, gợi tình để các khán thính giả bấm dấu "v" đằng trước cái tên AS. AS sẵn sàng để các em nhân viên PR dưới quyền mình ăn tạ, chứ nhất quyết không để tên mình dưới cơ VNG trong giải Mâm Xôi lần này!
VTC dường như đâu chịu ngoài mặt cuộc chiến 4 bên này. Đối với họ, không gì là không thể làm tiền được, kể cả kết quả của cuộc thi năm nay. Với hệ thống truyền hình cáp rộng khắp cả nước và khu vực xung quanh, thêm đầu số 8x30. Họ có thể quảng bá rộng khắp tên tuổi của mình kèm với các event khủng bố nhằm tranh giành từng cái vote một. Chiến lược của họ có thể chưa hiệu quả vào bây giờ, nhưng với những lời quảng cáo nghe mòm lỗ tai, lủng màng nhĩ, chắc chắn các bé Teen sẽ không ngần ngại vào Vote cho các VTC lên được thứ hạng cao hơn.
Cuối cùng là đại gia FPT, đối với họ phần thưởng của một cuộc thi chả là cái đêk gì so với hầu bao bự cớ Biển Đông của mình. Nhưng cái họ thiếu là cái danh tiếng mà bấy lâu họ leo lắt vẫn chưa sở hữu được. Tuy nhiên từ trước đến giờ, FPT vẫn bị chê là lù đù, lạc hậu so với 3 ông lớn trên nên hiện tại cũng thế, FPT đang bị xếp chót. Nhưng biết đâu họ sẽ lội ngược dòng ngoạn mục giống như trận Malay với Thái. Với hàng sa số các em PR trên khắp các diễn đàn, hàng ngàn con chiên vẫn ngày đêm nạp thẻ vô con đi ếm già Thiên Long chuyên hút máu, chắc chắn trong cuộc chơi này, họ sẽ không chấp nhận vị trí thứ 4.
Cuộc chiến vẫn đang diễn ra cực kì quyết liệt, e là phóng viên tôi phải nhanh chân chạy trước khi mà bạo lực sắp diễn ra căng thẳng hơn cả 2 bên bờ sông Giodan. 