Cậu bé vô song

Status
Không mở trả lời sau này.

thanh50cd5

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/3/09
Bài viết
21
Reaction score
0
TỚ MÊ TÍT THÒ LÒ TRUYỆN CẬU BÉ VÔ SONG. MỚI ĐÂY LẠI CÓ THÊM PHẦN "GIẢI CỨU CÔNG CHÚA"
AI THÍCH NHÂN VẬT ĐẠI HÙNG, ĐAN ĐAN, TỪ PHƯƠNG THÌ VÀO ĐÂY BÀN LUẬN NHÁ.
bia.jpg
 
phần đại hùng đánh bại thằng trong thập đại sát thủ sử dụng hắc diện song ưng, sau đó ko thấy phần sau nữa lâu quá ko thấy ra
 
Cái này là "Chinmi, the kungfu boy"
Chinmi nghĩa là Trần Mẫn chứ ko phải Phi Hồng hay Đại Hùng như nxb dịch đâu
 
Trước phần giải cứu công chúa là phần Thủy Quân đã thấy ra hết đâu nhỉ :-? Thấy ra đến tập 3 đứa đang đánh nhau với thằng đội trưởng thủy thì ngừng :-?
Có vẻ như truyện này thằng Bao Lỗ trong phần Chuyến đi bão táp là mạnh nhất thì phải :-? Thằng Âu Môn ( Sư phụ của thằng dùng Thông Bội Quyền đánh với Đại Hùng trong phần giải cứu công chúa ) là cao thủ nội công mạnh nhất cũng không chịu được một đòn lôi thần của Đại Hùng trong khi Bao Lỗ dính lôi thần rồi còn tự học theo đánh nhau với Đại Hùng mãi mới thua :-SS Mà xuyên khổng phá của thằng Bao Lỗ cũng mạnh kinh hồn nữa chứ :-SS
 
Phần thủy quân ra hết rồi mà, mọi đợt ra đến tập 59 thì ngừng, nay đã xuất bản lại hết phần thủy quân rồi
còn phần " giải cứu công chúa " thì tớ đọc đến phần Đại Hùng đánh thắng thằng Hắc Diện Song Ưng roài. chap 36
tớ đọc ở : http://ryuuroden.info/online/Hoang_Phi_Hong_-_Phan_03/36/1
4rum này 1 tháng ra 1 chap Hoàng Phi Hồng và 1 chap Chú bé rồng
 
Trước phần giải cứu công chúa là phần Thủy Quân đã thấy ra hết đâu nhỉ :-? Thấy ra đến tập 3 đứa đang đánh nhau với thằng đội trưởng thủy thì ngừng :-?
Có vẻ như truyện này thằng Bao Lỗ trong phần Chuyến đi bão táp là mạnh nhất thì phải :-? Thằng Âu Môn ( Sư phụ của thằng dùng Thông Bội Quyền đánh với Đại Hùng trong phần giải cứu công chúa ) là cao thủ nội công mạnh nhất cũng không chịu được một đòn lôi thần của Đại Hùng trong khi Bao Lỗ dính lôi thần rồi còn tự học theo đánh nhau với Đại Hùng mãi mới thua :-SS Mà xuyên khổng phá của thằng Bao Lỗ cũng mạnh kinh hồn nữa chứ :-SS

Thằng Bao lỗ được tả hơi mạnh quá, thiên tài học mọi võ công, cả Lôi Thần anh cũng copy cái rụp =)
 
Công nhận là Bao Lỗ mạnh thật nhưng mà đúng là tác giả hơi quá tay khi cho thằng cha này copy cả Lôi thần
 
Bao Lỗ thì đúng là được Pr hơi quá...Nhưng mà nhìn dáng rất là phong độ :))
 
copy đc chiêu lôi thần nhưng cũng thua trần mẫn à,trần mẫn nhờ có ý chí chiến đấu ngoan cường >>> win(nếu lúc bao lỗ rớt xuống núi mà ko tự sát thì trần mẫn hơi mệt rồi)
 
Thằng cha đó như rambo ấy, K hiểu sao rơi xuống núi như thế mà k chết
điêu thật
 
Thực ra Bao Lỗ đâu có dích trực tiếp phát Lôi thần nào, phát đánh quyết định vô yết hầu thì hắn đã kịp dùng 2 tay che lại. Nhưng nói gì thì nói, đã rơi lông lốc xuống núi rồi mà vẫn còn tỉnh táo, đủ sức dung xuyên không phá để tự sát thì Trần Mẫn cực may mắn vì đã được quân khởi nghĩa tìm thấy trước.

Mà đọc truyền này cứ thấy Trần Mẫn có cái motip bị đánh cho bết rồi bỗng dưng ngộ ra được cái gì gì đó của đối thủ thế là win.:))
 
Thực ra Bao Lỗ đâu có dích trực tiếp phát Lôi thần nào, phát đánh quyết định vô yết hầu thì hắn đã kịp dùng 2 tay che lại. Nhưng nói gì thì nói, đã rơi lông lốc xuống núi rồi mà vẫn còn tỉnh táo, đủ sức dung xuyên không phá để tự sát thì Trần Mẫn cực may mắn vì đã được quân khởi nghĩa tìm thấy trước.

Mà đọc truyền này cứ thấy Trần Mẫn có cái motip bị đánh cho bết rồi bỗng dưng ngộ ra được cái gì gì đó của đối thủ thế là win.:))

Truyện nào mô tuyp chẳng vậy:)
Nói chung đây là bộ truyện hay,vẽ đẹp,đơn giản,khá dễ hiểu,giải trí tốt.Tuy nhiên chưa xuất bản trọn bộ hoặc có trình tự,thành ra dek biết nó có mấy phần nữa:(
Mình tự hỏi là nếu thằng Trần Mẫn ko mất 80 sức khi leo núi với đập nhau với mấy thằng thập nhân thì thằng xài song kiếm Hắc ưng(ko nhớ tên) trụ được mấy phút.Trông thằng này khệnh vãi,khệnh i như mấy thằng hải quân(cái đội tinh nhuệ 50 thằng):-w
 
Thế rốt cuộc là làm thế nào để xem tiếp phần giải cứu công chúa giờ, đang xem đến đoạn hay thì dừng, cái thằng cao thủ khí công không biết có tái xuất không, truyện này kết nhất là thằng đó :|
 
Truyện nào mô tuyp chẳng vậy:)
Nói chung đây là bộ truyện hay,vẽ đẹp,đơn giản,khá dễ hiểu,giải trí tốt.Tuy nhiên chưa xuất bản trọn bộ hoặc có trình tự,thành ra dek biết nó có mấy phần nữa:(
Mình tự hỏi là nếu thằng Trần Mẫn ko mất 80 sức khi leo núi với đập nhau với mấy thằng thập nhân thì thằng xài song kiếm Hắc ưng(ko nhớ tên) trụ được mấy phút.Trông thằng này khệnh vãi,khệnh i như mấy thằng hải quân(cái đội tinh nhuệ 50 thằng):-w

Thấy được ngồi lại nghỉ ngơi trong nhà lao rồi chứ có bắt đem ra đấu luôn đâu.
 
Thấy được ngồi lại nghỉ ngơi trong nhà lao rồi chứ có bắt đem ra đấu luôn đâu.

Ngồi giải lao ko ăn uống,ngồi nghỉ chút xíu thì hồi phục làm sao được.
Nếu nó cho thằng Trần Mẫn nghỉ đủ 2 ngày + ăn uống đầy đủ thì thằng kia ko chịu được quá 5 phút.
Mình luôn thích tưởng tượng những thằng khệnh như nó mà gặp Bao Lỗ thì chắc nó đứng im cho chém quá=))
 
Chắc Bao lỗ giải quyết thập đại cường nhân trong 1 hiệp ;));));))
dễ thế lắm
 
Trước phần giải cứu công chúa là phần Thủy Quân đã thấy ra hết đâu nhỉ :-? Thấy ra đến tập 3 đứa đang đánh nhau với thằng đội trưởng thủy thì ngừng :-?

nói về cái chỗ đánh với thằng Đô Viên cho bác nghe nè (tên nhân vật của truyện mới chứ không phải truyện cũ đâu nhá) :
Đô Viên tấn công Trần Mẫn, Từ Phương đỡ đòn hộ TM nên bị thương tay trái, Đan Đan cho thằng DV một chiêu Thi Đầu Cước nhưng thất bại , xém tí nữa là Đ Đ bị giết, nhưng TP cố gắng nén cơn đau ở tay, cầm cây côn cho thắng DV một chiêu Niệp Tự Côn nhưng do sức lực không đủ nên DV không sao hết , lúc DV đang đỡ cây côn thì TM bảo TP buông tay ra, TM đặt tay lên một đầu của cây côn và chơi luôn chiêu Thông Bối Quyền, DV lăn ra bất tỉnh nhân sự ! =))
sau đó có chỗ Đinh Long đấu với Hải Âm nữa (nhưng tui quên mất rồi) !
còn phần ''Giải cứu công chúa thì chưa đọc (ai kể cho tui nghe với) !
 
truyện này vẽ đánh nhau nhìn rất thật , ko ảo như đa số truyện võ hiệp khác , tiếc là xuất bản lung tung quá:(
 
Trần Mẫn là vai chính phai ko vậy??? trước giờ mình đọc toàn thấy tên là Đại Hùng hay Phi Hồng.............
 
truyện này vẽ đánh nhau nhìn rất thật , ko ảo như đa số truyện võ hiệp khác , tiếc là xuất bản lung tung quá:(

Vì nó là truyện của Nhật, khác với truyện của lão Mã :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top