Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
Đồng ý phải thấy sướng chứ sao lại đột tử :@)
 
chủ topic còn điều gì nghi ngờ về người con gái mình yêu nữa không ?
vậy là em ấy rất tốt đó......

nhưng mình thì chê trách hành động " thử bạn gái " này

nhiều người nói "yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau" nếu ai yêu nhau mà cũng phải thử lòng tin ở nhau nữa thì đó đâu phải là tình yêu.......

công nhận thời nay nhiều cáo,nhưng mình cũng đâu phải là gà.....nếu nhận thấy em nó có dấu hiệu gì đó thì mình nên thử mới hợp lí......

hồi trước khi yêu mình cũng định dùng chiêu này nhưng mà lương tâm dằn vặt nên lại thôi
 
^ Thử gì đâu, ông ấy trêu tí cho vui vậy thôi, dằn vặt lương tâm làm gì =))
 
^
^
- Mới đầu tui chỉ có ý định là nhắn tin chọc phá chơi, rồi sau đó nói thật ra để trêu em nó :-j ....... Ai dè tự nhiên hỏi cái câu quái kia nên thành ra bây giờ chẳng dám thú nhận =(( ...........

- Thật tình thì so với mấy vệ tinh kia, tui thua đủ mọi mặt :-s ...... Nên sự tự tin từ từ mất hẳn :-s ...... Bác có bao giờ trải qua cảm giác bị "bất lực" chưa :-< ........

Đồng ý phải thấy sướng chứ sao lại đột tử :@)

- Đột tử vì em nó quá mức tưởng tượng của mình :-s ........



P/s : đúng xui thật =.= ...... Chiều hôm qua đi xin quẻ, xin hai lần toàn ra xăm hạ hạ :-w ..... Trong khi nàng và bạn nàng thì đều Thượng Thượng :-< ...... Đúng là toàn điềm xui, từ giấc mơ đến cái quẻ >"< .........
 
Thật tình thì so với mấy vệ tinh kia, tui thua đủ mọi mặt ...... Nên sự tự tin từ từ mất hẳn ...... Bác có bao giờ trải qua cảm giác bị "bất lực" chưa ........

Mình từng làm vệ tinh 2 lần rồi, phải nói so với các vệ tinh khác thì mình chả là cái tăm cái que gì cả, thôi bác TLA tốt nhất là dừng trò này lại đi, ko thôi thì cả 2 đều khó xử đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu :))
 
Thôi tôi mệt quá, đúng là kẻ ăn ko hết người lần ko ra. Ông TLA có wởn quá thì chú tâm vô cái mục tiêu "anh nuôi mần thịt em nuôi" đi, chọc phá có ngày ôm mặt khóc hu hu đấy nhá.
 
thì cứ thử bít đâu lại thành sự
:D
em đẹp ko giới thiệu mình với
xin sđt :-bd arigatou
 
hic, TLA, ta bị sis Pooh chém vì "lồng tiếng phải có cảm xúc thì mới Hay đấy" :((
mà ko sao, mang thẹo trên ng` cũng sướng :"> huống chi là thẹo của sis Pooh cho :"> tê cả ng` 8-}
 
^
chọc bả nữa là bả thẻo thịt ông luôn chứ chẳng chừa thẹo nữa đâu;;).
TLA, được thế sướng rồi còn gì, tớ nói cho mà biết nhé, lúc trước con bạn tớ thi ĐH mà nó xin được xăm hạ hạ=)) nó sợ gần chết, thế mà lúc báo điểm thì nó là á khoa của trường đấy:)) hài không
 
^
^
- Ai kêu giỡn quá đà ;)) ..... Ta cũng bị chém yêu nà :'> ........

^
^
^
- Share thì nhất quyết không rồi :'> ..... Tuy còn nhiều em xinh, có thể theo đuổi nhưng chỉ có em màu Trắng này và nàng là người mà ta mong được cưới làm vợ nhất :x ..... Nên nhất quyết không share :D .........


Edit :

^
- Tui cũng không tin nhưng vì nàng rất tin nên tui đi theo chơi :-" ..... Tui chỉ thích xem bói chỉ tay và xem tướng thôi :x .......

- Hôm qua, nàng xin được 2 cái xăm Thượng Thượng mà thấy nàng mừng rơn :D ..... Làm tui cũng vui lây :x ...... Chỉ có điều lúc đi xem bói thì tui phải đi học, không được xem chung với nàng =(( .........
 
hí hí, mình nói chuyện hết sức là bình thường mà :">
 
- Hàng xịn thì mình không thể vì mình không giàu bằng mấy vệ tinh theo nàng >"< ......... Còn dẫn đi vòng vòng rồi mua quà Noel hả ??? ..... Liệu ngày đó nó có bán món gì không =.= ..........


P/s : đúng là nằm mơ linh thật :-s ...... Hôm trước, tui nằm mơ thấy mình bị dí chạy té khói :whew: ...... Xem sách giải mộng thì nó nói rằng đề phòng có chuyện rắc rối :-< ....... Đúng là hôm nay, gặp chuyện này cũng rắc rối thật :-< .........

Thế thì bỏ đi khỏi tốn tiền, thời gian và "sức lực" :-"
Muốn tặng thì có lẽ là mua tr' đi, tại Noel đi chơi rồi tặng luôn, khỏi mua :))

Tại bác tự chuốc lấy chứ đâu =))

- Thật tình thì so với mấy vệ tinh kia, tui thua đủ mọi mặt :-s ...... Nên sự tự tin từ từ mất hẳn :-s ...... Bác có bao giờ trải qua cảm giác bị "bất lực" chưa :-< ........

Tưởng bác TLA này kinh nghiệm đầy mình chứ :|
Chưa bao h trải qua vì chưa bao h có =))
- Đột tử vì em nó quá mức tưởng tượng của mình ........

Thế thì đồng ý tr' khi chết chứ :-"
 
Muốn tặng thì có lẽ là mua tr' đi, tại Noel đi chơi rồi tặng luôn, khỏi mua :))

Tưởng bác TLA này kinh nghiệm đầy mình chứ :|

Thế thì đồng ý tr' khi chết chứ :-"

- Định tặng em một cây thông nho nhỏ, chớp đèn cho em nó ngắm mỗi tối :-* ...... Được chứ mấy bác :D .........

- Nhờ kinh nghiệm đầy mình mà "giữ vững" em nó được gần 10 tháng rồi đó :-s ..... Thử nghĩ xem, tui và em nó cách xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp được 1 lần, em làm trong khu toàn con trai, tui lại thua kém người khác về bề ngoài rất nhiều :-s ...... Tui "giữ" em đến bây giờ cũng phải nói là dữ dội lắm rồi đấy :> ..........

- Không dám bàn tới, vì bàn tới nữa thế nào cũng có sẹo :'> .........
 
- Em nhắn lại : "Người yêu hay không, em không dám nói trước. Nhưng trước tiên hãy xem nhau là bạn, ok ? Có thêm 1 người bạn, vậy là vui rồi"


P/s : Chủ Nhật này cùng em đi xem phim :'> ..........

Nói chung trường hợp gần như ông tui cũng bị rồi, kq là mất toi lun ty đẹp nhất nhìu hứa hẹn nhất =)) Nên khuyến cáo anh em ty ko phải thứ buồn buồn đem ra thử thách.

Nhưng em của ông còn trả lời đc như kia ... chưa sao. Mà ông cũng trong giai đoạn thử thách chưa chính thức là gì của ng ta. Cũng chưa sao. Mà cũng còn kể lại đc cho ông vẫn là còn coi ông ra gì. Còn cơ hội gặp + xem phim còn tát nước đc. Ông đừng bi quan nữa focus vào mục tiêu đi. Đừng có lan man mấy màu kia nữa k ?
- Em nó đòi quà thì tặng gì đây :-s ...... Tiền đi mua sim, đổ xăng hết ráo rồi :(( ...... Bởi vậy mới tiếc cái sim =(( ........
Ông có đi làm ko vậy ?

Còn cái sim, nt ít lại rùi bỏ đi. Hoặc cho thằng nào nào đó < chọn thằng mà cho >. Mình mà ở HN là mình mua lại hộ rùi ^^
 
^

- Giờ thì mất dần hy vọng sẽ thành đôi với nàng màu Đen rồi :-< ......... Càng lúc càng thấy khoảng cách giữa tui và nàn quá xa :-s ..... Chung quy cũng vì nàng có suy nghĩ cầu tiến quá nhiều :-< ....... Nhiều lúc thấy nàng vượt quá tầm tay của mình :| ....... Nhiều khi nhắn tin mà không bao giờ thấy hồi âm =(( .......

- Chỉ còn em màu Trắng là đang tốt đẹp :'> ..... Ít ra cũng xem trọng tui hơn ^___^ ........
 
^

- Giờ thì mất dần hy vọng sẽ thành đôi với nàng màu Đen rồi :-< ......... Càng lúc càng thấy khoảng cách giữa tui và nàn quá xa :-s ..... Chung quy cũng vì nàng có suy nghĩ cầu tiến quá nhiều :-< ....... Nhiều lúc thấy nàng vượt quá tầm tay của mình :| ....... Nhiều khi nhắn tin mà không bao giờ thấy hồi âm =(( .......

- Chỉ còn em màu Trắng là đang tốt đẹp :'> ..... Ít ra cũng xem trọng tui hơn ^___^ ........

Đấy là vừa nói ở trên đấy ...

focus 1 em thôi cho hy vọng nó tăng cao. Tiền thì eo hẹp, thời gian cũng eo hẹp nốt mà còn cứ lan man ...
 
- Định tặng em một cây thông nho nhỏ, chớp đèn cho em nó ngắm mỗi tối :-* ...... Được chứ mấy bác :D .........

- Nhờ kinh nghiệm đầy mình mà "giữ vững" em nó được gần 10 tháng rồi đó :-s ..... Thử nghĩ xem, tui và em nó cách xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp được 1 lần, em làm trong khu toàn con trai, tui lại thua kém người khác về bề ngoài rất nhiều :-s ...... Tui "giữ" em đến bây giờ cũng phải nói là dữ dội lắm rồi đấy :> ..........

- Không dám bàn tới, vì bàn tới nữa thế nào cũng có sẹo :'> .........

Noel tặng cái đó cũng ý nghĩa phết nhỉ .
Sao từ tr' đến giờ mấy bác toàn tặng thú bông, ... cho con gái ko vậy ? Chưa thấy gì có tính độ phá cả =((

Nhưng mà em nó đã đồng ý đâu . Nhưng mà trình độ bác thế là chuẩn rồi, mình còn chưa dc như thế 8-}
P/S: Sao lại tự đánh giá mình thua kém về vẻ bề ngoài nhỉ :-?

Bắt cá 2 tay thế thì làm sao lo cho nàng màu Đen dc :-w
 
P/S: Sao lại tự đánh giá mình thua kém về vẻ bề ngoài nhỉ :-?

- Tui lùn, không có sức khỏe, không tiền, không việc làm ổn định, không thể gần nàng :-< ...... Còn các vệ tinh kia thì đa phần đều hơn tui :| ...... Có cả "con ông cháu cha" nghía vào nữa :nailbit: ......

- Cũng may là nhờ tui ra tay trước + cái miệng không xương :D ......... Nói chung là duyên số khiến tui gặp lại được em và gắn bó với em :-* ..........

- Còn nàng màu Đen thì vẫn xem là bạn, vẫn giúp đỡ hết mình khi nàng yêu cầu :x ........
 
- Hôm nay, em có chuyện buồn =.= ..... Hỏi mãi mà em cũng chẳng nói cho mình biết =.= ...... Chỉ biết đó là chuyện gai đình em và hình như em sợ mình khó xử :-< ....... Chỉ sợ là dưới quê, cha em bắt em lấy chồng ở dưới thì thật là =(( ......

- Tâm trạng đang rối bời :-< .........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top