5 năm GameOnline , nhìn lại một quãng đường

Đọc title tưởng 1 bài phân tích nhào vô xem, hóa ra là một dạng tâm sự cá nhân.

Thôi cũng mừng cho bạn nhận thức được một số vấn đề, nhưng quả thật là vẫn có nhiều người vừa chơi game vừa cân bằng cuộc sống rất hay, tôi thấy nhiều rồi. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, không giống nhau được.

Tôi cũng từng vì game mà đánh mất rất nhiều thứ còn hơn bạn vạn phần, nhưng tôi không bỏ nó mà cân bằng nó lại, tuy khó nhưng cũng không hẳn là không làm được.

Chúc bạn có cuộc sống tốt và thoải mái.
Mình đọc cả cái trang 1 và rất thích những ý kiến đóng góp như anh Thành. Và có lẽ bài của bạn sẽ hay hơn, nhận dc nhiều phản hồi tích cực cũng như chia sẻ hơn... nếu đây là box Tâm Sự. :)

Vậy không chơi game thì làm gì trong lúc rảnh rỗi ?
Cờ bạc???
Nhậu nhệt sớm tối ???
Đốt tiền cho gái ???
Bia Ôm ???
Matxa ???
Đi bão ???

Game thư giãn giải trí trong lúc thời gian rảnh rỗi tiết kiệm nhất và lành mạnh nhất!
Nếu như sau 1 ngày đi làm về mệt mỏi và cần 1 thứ gì đó để thư giãn...
Nếu như vào những ngày nghỉ lễ ko có gì làm sau khi đã bỏ game...
Mình xin đề cử 3 việc : đi chơi gặp gỡ bạn bè, đi thăm và ăn cơm với người thân lâu ngày ko gặp.
Việc thứ 3 chính là chuyển sang chơi phim HD. Hiện giờ mình đã hết hứng với game và chuyển sang chơi phim HD, cũng như nhạc HD những lúc rảnh rỗi. KO nhất thiết phải đâm đầu vào mấy cái hại ở trên. :D
 
thực lòng mà nói ko chơi game thì đi tập thể thao, rất có lợi cho sức khỏe.... tui là tui chỉ mơ ước được một ngày cầm vợt tennis hay cầm gậy đánh golf lắc mông lắc đít làm vài đường cơ bản cho nó phê... chỉ tội là mấy thứ này chỉ riêng tiền thuê sân bãi cũng đã lên đến hàng triệu rồi, chơi ko nổi :|
 
bỏ game có nhiều thời gian tham gia hoạt động với bạn bè , đi chơi này nọ cảm thấy thư giãn hơn là ngồi nhiều h... mỗi tội h ngoài đường nhiều thành phần phản động quá ... xui lỡ nhìn nó có khi nó thịt mình =((
 
thực lòng mà nói ko chơi game thì đi tập thể thao, rất có lợi cho sức khỏe.... tui là tui chỉ mơ ước được một ngày cầm vợt tennis hay cầm gậy đánh golf lắc mông lắc đít làm vài đường cơ bản cho nó phê... chỉ tội là mấy thứ này chỉ riêng tiền thuê sân bãi cũng đã lên đến hàng triệu rồi, chơi ko nổi :|

Tennis thì có thể khả thi đó, sắm cây vợt bèo bèo 2 chai rồi đôi giày tầm 1 chai sau đó quần đùi áo 3 lỗ. Thuê sân đâu bao nhiêu đâu ;)).
 
Tennis thì có thể khả thi đó, sắm cây vợt bèo bèo 2 chai rồi đôi giày tầm 1 chai sau đó quần đùi áo 3 lỗ. Thuê sân đâu bao nhiêu đâu ;)).

tớ ở hn bạn ơi, lạnh lắm... mà công nhận là vợt tennis đắt quá, mua về rồi mỗi lần đánh lại xót xa nhói đau trong tim =))

vấn đề lớn nhất là phải có một người nữa đánh cùng mình, ko thì cứ đập đi đập lại vào tường thì còn gì thú vị nữa
 
Thực ra mà nói thì chuyện này cứ âm thầm làm là tốt hơn là phân tích bởi vì đâu phải ai đọc xong cũng đi theo bạn luôn đâu ;;)
 
úi giời tưởng gì , mình đã nhận ra điều này ngay từ khi chơi MU, thế nên bây giờ hoàn toàn không hề chơi game online ngoại trừ cái play 4 fun battlefieldheroes, chủ topic nên chuyển qua chơi những game như BF heroes hay left4dead2 cho nó bổ ích lại kô phải cày :>
 
Chính Xác Là Khi Tham Gia GO Mà Bảo Ko Mất Thời Gian Tiền Của Thì Không Đúng.Mà Có Thể Nói Mất Nhiều Là Khác.Hầu Hết Những Người Đam Mê Game Đều Trải Qua Thời Kì Này.Cũng Trải Qua GO Được Nghót Nghét 6-7 Năm Rồi Nên Hiểu Cảm Giác Của Chủ Thớt.Qua Thời Kì Cày Game Có Người Bỏ Hẳn Có Người Ko Chơi Giải Trí ( Như Tui ) Với Những Game Online Ko Nặng Vấn Đề Cày Kéo.Mình Hiện Taị Cũng Đã Đi Làm Nhưng Vẫn Chơi Game ( HoN ) Mỗi Ngày Tầm 2 - 3h Có Khi Hơn.Và Xác Định Sau Này Vợ Con Thì Game Nó Vẫn Là Một Phần Của Cuộc Sống Nhưng Chắc Chắn Sẽ Chơi ít Đi Vì Còn Nhiều Cái Khác Phải Lo.

Dù Sao Bác Cũng Đã Chọn Quit Game Nên Chúc Bác Thành Công Trong Cuộc Sống.

Rất Kết Câu Nói Của Ng Iu Bác.Nói Được Câu Đấy Thì Đáng Để Bác Chăm Sóc Suốt Cuộc Đời Đấy ;)) Mà Bác Có Phải Casanova Trong Truyền Thuyết Rồng Ko? Nếu Đúng Là Bác Thì Nhờ Bác Mà Tui Quit TTR ( Bác Vã Ghê QUá ) :))
 
Giờ muốn có cái lửa chơi game như 4 năm trước cũng khó ... ^^ Nên đừng lo là lại sợ nghiện như trước, ko được đâu...:D
 
hình như ko ai chịu đọc kỹ bài của mình :))

thôi để tớ nhắc lại lúc tớ với bạn gái tớ cãi nhau nhé

bữa đó tớ đang chơi Granado Espada , nhỏ bạn gái ngồi sát bên nghe nhạc , nó nhìn qua hỏi tớ cái gì, tớ bảo đây là GE , anh quen rất nhiều bạn trong đây, ai cũng tốt ,với lại đồ đạc khá ngon , em vô chơi chung với anh đi , anh tài trợ cho em từ đầu đến cuối luôn

nó nghe xong , phán 1 câu mà tới lúc này tớ nghe tớ mới thấm thía " Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ? Anh chơi game em chẳng thấy có ích lợi gì cả , tốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ trong khi thời gian đó anh có thể học thêm cái gì đó , như guitar hay violon chẳng hạn , hoặc là anh có thể học thêm thứ tiếng nào khác, để ra đường ai nhìn anh , anh cũng là tâm điểm của sự chú ý . Anh muốn quen bạn, thì anh quen với người thật, để khi anh gặp khó khăn , có người giúp anh , nâng đỡ anh ... Chơi game em thấy anh càng chơi càng có hại, chẳng có lợi chút nào cả , anh nên nghĩ lại đi


mình cũng muốn có bạn gái như vậy ^^
 
Khổ hải vô biên
Hồi đầu thị ngạn
:)
 
Quay đầu là bờ
Ngờ đâu là vực .
 
mình cũng muốn có bạn gái như vậy ^^

Sợ đến lúc có rồi , lại đuổi nó đi vì cái tội lèm bèm bên tai ông trong lúc ông đang du hành cùng các huynh đệ ... :P
 
hình như ko ai chịu đọc kỹ bài của mình :))

thôi để tớ nhắc lại lúc tớ với bạn gái tớ cãi nhau nhé

bữa đó tớ đang chơi Granado Espada , nhỏ bạn gái ngồi sát bên nghe nhạc , nó nhìn qua hỏi tớ cái gì, tớ bảo đây là GE , anh quen rất nhiều bạn trong đây, ai cũng tốt ,với lại đồ đạc khá ngon , em vô chơi chung với anh đi , anh tài trợ cho em từ đầu đến cuối luôn

nó nghe xong , phán 1 câu mà tới lúc này tớ nghe tớ mới thấm thía " Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ? Anh chơi game em chẳng thấy có ích lợi gì cả , tốn hết mấy tiếng đồng hồ vô bổ trong khi thời gian đó anh có thể học thêm cái gì đó , như guitar hay violon chẳng hạn , hoặc là anh có thể học thêm thứ tiếng nào khác, để ra đường ai nhìn anh , anh cũng là tâm điểm của sự chú ý . Anh muốn quen bạn, thì anh quen với người thật, để khi anh gặp khó khăn , có người giúp anh , nâng đỡ anh ... Chơi game em thấy anh càng chơi càng có hại, chẳng có lợi chút nào cả , anh nên nghĩ lại đi



Nghe một bài nhạc xong được gì không !?

Nghe nguyên một album thì thêm được gì !?

Đọc một cuốn truyện thì được gì !?

Xem một bộ phim thì được cái gì !?



Bạn gái của bạn không hiểu hết về game nên mới có thể nói như vậy.

Còn bạn cũng tin như vậy thì bạn lậm MMO quá nhiều chứ không phải vì nó vốn là vậy.

Kiếm đâu ra thời gian 3h/ngày chơi MMO !? Tui tự hỏi vậy luôn, trừ những ngày cuối tuần, lễ. Chơi 1h - 2h/ ngày thì đâu có sao. Giống như buổi tối trước khi đi ngủ xem một bộ phim vậy thôi.
 
Game khi sinh ra đơn thuần là 1 công cụ giải trí.Nói đến giải trí thì nhiều lắm : nhiều người đâm đầu vào cờ bạc, rựu chè gái gú và giờ là ke - lắck.Cậu vẫn còn may khi đâm đầu vào game.Tất cả mọi người ở đây đều chơi game nhưng đâu phải ai cũng như cậu, đâu phải ai cũng muốn khủng, top tiếc,chứng tỏ mình.vì họ tự lượng sức mình, và họ theo đuổi nhiều sở thích khác,như khám phá game, kết bạn,nhiều người lại thích sưu tầm đồ đạc từ boss , mob.Nhiều người lại thích cảm giác hồi hộp khi nâng cấp 1 món đồ,khi kill 1 con boss, khi mở 1 cái box nào đó xem có drop 1 món đồ quý giá nào không...

Mình cũng như bạn chơi game cũng đã lâu rồi từ khi VN có định nghĩa Game online.đã một thời mình chìm đắm trong thế giới ảo tiêu tốn biết bao nhiêu tiền và thời gian vào nó.Giải trí mà đừng có hỏi vì sao có người sẵn sàng tiêu cả bạc triệu vào 1 trò chơi vô bổ, vì sao ư vì những phút vui vẻ, vì những lúc thỏa mãn mong muốn của mình người ta sẵn sàng chi trả cho những thứ đó.Mình thử hỏi bạn xem nhé : bạn cũng từng chi phí rất nhiều cho game đúng ko? thế những lúc bạn thỏa mãn mong muốn của mình trong game = cách dùng tiền để mua những thứ đó bạn có vui không?.Vui đúng không? vậy thì những đồng tiền bạn bỏ ra đâu có vô ích vì đó là mua vui mà !.Đến lúc cũng có người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để khủng hơn bạn, và bạn ko theo đc nữa nên bạn mới hối tiếc số tiền + công sức mình bỏ ra cho game => bạn thức tỉnh. :| Thực ra đó cũng là tâm lý của mình. Nhưng mình vẫn ko và có lẽ ko bao giờ bỏ game online, nhưng cũng mãi mãi ko bao giờ mù quáng đâm đầu vào game như trc nữa, ko còn truyện thức đến sáng vì mải me hun boss, theo đuổi nhiệm vụ rồi ngủ mất mấy ngày vì mệt.ko còn truyện đem tiền trăm, tiền triệu để nạp vào game để "đú" theo người ta nữa.Mình vẫn chơi và sẽ chơi GO ,vẫn nap cash nhưng chỉ để mua những thứ mình cần và cũng là để trả ơn cho NPH game.Nhưng không phải theo hướng mù quáng như trươc nữa.Chơi GO mình cần nhất là cộng đồng đoàn kết và vui vẻ,thậm chí có ngày vào game chỉ để chát, spam kênh Guild lung tung chứ ko phải để train, để hunt.Đó là niềm vui hàng ngày, nói thật với các bạn, mình chả quan tâm đến game play của game là mấy, mình chỉ quan tâm đến cộng đồng ng chơi trong game đó thế nào thôi.Các bạn đùng vội phản bác mình vì đó là cách chơi của mình, và mình cảm thấy rất vui vẻ khi làm như vậy cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác đua top, pk, pvp.Giờ chơi game chỉ là phụ,mình vẫn ko bỏ trận bóng đá nào, ko bao giờ trễ hẹn với bạn gái,ko bao giờ quên sn của bố mẹ,đêm ko ngủ mê thấy mình hunt đc đồ xịn nữa,giờ làm việc ko còn log vào game để treo shop hay cắm auto nữa.....Và bây giờ mình thấy rất thoải mái khi chơi GO với phong cách đó.

Mình nói dài ngằng, lan man tâm sự,nhiều bạn ngại đọc thôi thì tóm lại 1 câu vậy: ngoài game ra còn rất nhiều việc ý nghĩa đang chờ các bạn (và cả tôi nữa) làm.Dù thế nào thì cũng ko nên quá xa đà vào game.Giải trí = game còn lành mạnh hơn các trò giải trí đồi trụy khác.Nhưng cốt yếu là nên cần bằng game và cuộc sống.Chơi game ko phải là xấu, chỉ có người chơi làm xấu game.
 
Đàn ông con trai, đã chơi rồi là không hối hận, có sai cũng không bao giờ hối hận :>

cho tớ mượn câu này nhé . ! .......................

dù sao thì nhiều thanh niên việt nam không kiếm được việc làm hoặc xã hội không đủ việc làm nên mới có nhiều , quá nhiều thời gian dư thừa cho việc chơi game thôi .
 
Anh chơi cái đó, anh giết con quái vật xong nó có cho anh được thứ gì ko ? anh quen nhiều bạn bè trong đó rồi nếu anh khổ, không có tiền đi chơi với bọn nó, thì bọn nó sẵn sàng bao anh miễn phí ko, hay phải có tiền mới đi đc , em ko nói chi xa , nếu như lúc này anh hết tiền , ko có việc làm , liệu anh lại nhà bọn nó , bọn nó có nuôi anh trong lúc anh đi kiếm việc làm ko ?

1 chữ thôi :O)

:O)
 
Tùy thôi bạn àh.
Chơi games cũng có cái hay cũa nó chứ. Đâu thể nói là chơi games mà ko đc cái gì. Bạn chơi games có bạn bè có đc nhửng giây phút thư giãn có những khoảnh khắc đẹp mà sau này bạn muốn tìm lại củng ko dễ gì tìm đc đâu.
Có những cái chĩ đến 1 lần vào 1 thời điểm nhất định thôi sau này ngồi nghỉ lại mới thấy vui. Mình trải qua rồi ^^!
Bỏ games củng tốt thôi thì tìm thú vui khác vậy ! Chúc vui vẽ
 
Có lẽ ai đã gắn bỏ với game từ thời game cầm tay nhỏ đến máy game bỏ băng cách đây khoảng tầm 15 năm chắc sẽ suy nghĩ về game sâu sắc hơn.
Ai cũng có quyết định của riêng mình.Chúc chủ topic có những ngày tháng tươi đẹp.
P/s: Valkyrie Sky sắp trở lại ngày 28/12 ( Hên xui ^^).
 
Back
Top