5 năm GameOnline , nhìn lại một quãng đường

chơi thì cứ chơi, o chơi thì đưa lại acc guild war và WOW cho ta test đi =))!
nói thật là game cũng là 1 phương tiện giải trí, như các bà thích spa với shopping vậy =))! co nhiều ng nghiện shopping đến phát điên vậy tại sao lại o có ng nghiện game đến phát rồ??? cơ bản là tự mà lo lấy bản thân. chơi đừng để game đè đầu cưỡi cổ chứ việc j phải bỏ ;))!
 
Mình chơi game chứ đừng để game chơi mình,chơi mà như bác thì bỏ là vừa,thôi cũng mừng cho bác.Còn chuyện bạn gái thì lúc nào chẳng vậy,lúc nào cũng ca thán:"bạn anh quan trọng hơn hay là bạn gái/vợ anh quan trọng hơn,lúc anh không có tiền thì ai cho anh mượn,bạn anh có nuôi anh không hay là lúc anh khó khăn thì bạn gái/vợ anh ở bên anh" ôi nhức đầu:D:D.
 
Nhảm tự đâm đầu vào rồi lại tự rút ra rồi lên đây abc, xyz.. cứ như mình làm được cái gì vĩ đại lắm =)).Không phải chỉ riêng mình bạn chơi game nhưng những thằng như bạn không nhiều đâu =))
 
:) Chơi game tốn thời gian thôi, chứ tiền bạc đổi lại niềm vui, cảm hứng thú vị thì cũng đáng.
 
Thôi, dù gì người ta cũng quit rồi, ném tạ làm gì?-.- Chúc bác chủ topic tìm được niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống nhé :)
 
nếu bỏ mà tâm hồn bạn vui thì nên bỏ, còn ai cảm thấy nó là 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống thì vẫn trung thành vậy thôi, có khi nhờ nó mà ta có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Chúc chủ topic noel vui ve :D
 
Khổ thế chứ =))=))
Lời chia tay mà chẳng được mấy lời chia sẻ ;));))
Chia sẻ với bác, chia sẻ chia sẻ :-* :-*
 
Đến 2` trong này!
Người ta bỏ game mà cũng bị ném! :|
 
Tùy mỗi người cảm nhận thôi. Rất mừng cho chủ Topic đã kịp thời rút khỏi game khi bản thân không tự mình cân bằng được thực ảo. Khuyên chủ topic đừng dại đụng vào GO nữa nhé, tái nghiện là khổ đấy ;)).

Mình chơi game thẻ từ hồi lớp 2, Online từ lớp 6. Đến giờ cũng 6,7 năm rồi từ hồi bik mùi GO :P
 
[Rock0eM];13851639 nói:
Đến 2` trong này!
Người ta bỏ game mà cũng bị ném! :|

bỏ thì cứ bỏ chứ tự dưng vô đây rồi om sòm :)) ném là đúng :))
 
một khi đã bước chân vào MMO, thì phải chấp nhận hy sinh một phần nào đó trong thế giới thực, tiền bạc, thời gian, các mối quan hệ... để đổi lại cái gì?
Tùy vào từng người từng hoàn cảnh, đối với lớp trẻ đó là nơi giải phóng, tự do, tự sướng một cách thoải mái, nơi không có qua nhiều các quy tắt như trong thế giới thực.
Với lớp thanh niên, chững chạc hơn, họ đến với game với mục đích là giải trí, cần một nơi để giải stress, tìm kiếm các mối quan hệ mới một cách dễ dàng và an toàn, và một bộ phận nhỏ hơi tiêu cực là trốn tránh những thất bại và khó khăn trong đời thực.
Những người thành đạt, hoặc có khả năng tự túc về kinh tế, MMO là một vùng đất mới để thế hiện sự thành công của họ, họ được mọi người gọi một cách nhẹ nhàng là 'đại gia'.

Theo mình nghĩ, chơi game không xấu, nhưng chơi quá nhiều thì không tốt.
( mình thì bắt chước anh Gấu, mở tiệm nét, thế là vừa chơi vừa làm hohoho)
 
Gái của chủ topic giỏi thật , cặp với bạn mà vẫn chịu được tận 5 năm . bái phục hị hị

Mờ ko bỏ game thì gái nó bỏ là chắc ^_^ . Nhìn chữ ký của bạn có con máy khủng quá , thui thì vất cho tớ đê , để lâu lại cài C9 vào chơi thì bỏ bu :))

Mà cái vụ cân bằng khó phết , bạn nhắm ko được thì đành cắt luôn chứ tớ h nhìn game ko có nhiều cảm giác đua lv top gì cả , chơi cứ lững lờ thui ^_^
 
bạn DarkAngel này lúc nào ra đi cũng làm 1 bài để đánh bóng tên tuổi ấy nhỉ ;))
 
Nếu có người hỏi tôi có tiếc nuối những quảng thời gian đã bỏ cho game online trong quá khứ hay ko ?

I'm say hem cóa =))
 
Mình chỉ thấy chơi mấy game ở server VN mới là tốn t/g thôi, còn mấy game nc ngoài cái gì đáng để chơi thì chơi, k0 có gì là tiếc nuối hay hối hạn cả \m/
 
Gái của chủ topic giỏi thật , cặp với bạn mà vẫn chịu được tận 5 năm . bái phục hị hị

Mờ ko bỏ game thì gái nó bỏ là chắc ^_^ . Nhìn chữ ký của bạn có con máy khủng quá , thui thì vất cho tớ đê , để lâu lại cài C9 vào chơi thì bỏ bu :))

Mà cái vụ cân bằng khó phết , bạn nhắm ko được thì đành cắt luôn chứ tớ h nhìn game ko có nhiều cảm giác đua lv top gì cả , chơi cứ lững lờ thui ^_^

nick c9 của cậu là j thế ??? ................. 30 ..........
 
Chơi game mà giữ quan niệm ganh đua thì bảo sao kô tốn thời gian và tiền bạc cho nó .
Chơi game tốn thời gian thôi, chứ tiền bạc đổi lại niềm vui, cảm hứng thú vị thì cũng đáng.
Câu này chuẩn !
 
Đàn ông con trai, đã chơi rồi là không hối hận, có sai cũng không bao giờ hối hận :>
 
uống một cốc sữa tươi, tắm cho con chó cưng, dọn dẹp phòng ốc và ra khỏi nhà, đi uống cafe và nghỉ ngơi bù lại cho những năm ngồi sát bên cái máy tính

ngày nào mình cũng làm như thế này :)
 
con trai chơi game cũng giống như con gái thích mua sắm thôi:P Cùng tốn như nhau cả:D

Chơi lựa giờ hợp lí , có ai bắt đua top đâu nhỉ?
 
Back
Top