Kaleidoscope182
Mr & Ms Pac-Man
- 30/10/09
- 184
- 0
1 con/ 1 bầy ngựa lao tới thì có mà vãi ra quần, tay chân run lẩy bẩy chứ ở đó mà ngắm =/
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.







câu này nên ghi vào chuyện lạ vn được đấynhưng nó khó đâm hơn
lính chống ngựa ngồi dưới, nhắm cổ con ngựa mà chọc thì có mà ngựa tèo trước
,2 cây giáo dài nagng nhau,1 cây đâm ngnag còn 1 cây đâm chéo 45 độ,vậy mà sức rướn như nhau

(tư tưởng của Tàu)như Sparta chắc là nuôi quân mười mấy năm dùng một giờ mới đúng
nhưng nói thiệt quân đội cũng lắm công phu, rèn đủ kiều rồi rốt cuộc ra trận bên kia nó bùm 1 cái là công toi
.xét về phương diện hiệu quả,chất lượng đi đôi với thời gian và hiệu quả huấn luyện,nhưng tỉ lệ nghịch vớie quân số,càng mạnh thì khả năng chiến đấu càng cao nhưng đồng thời số lượng ít thì 0 thể gây nên ưu thế gì lớn trong trận chiến,chết thì tiếc lăm,scofn đối với thường thì đông,dễ huấn luyện bù bớt cho elite

gió ở đâu mà to thế ?Nơi 1 anh thư sinh trói gà ko chặc với 1 khẩu súng có thể chặn đứng cả 1 đại đội
đọc từ đầu tới cuối cả câu thấy khúc cuối đá khúc giữa hơi đau à nha
Siêu nhân phương nào thế =?gió ở đâu mà to thế ?đọc từ đầu tới cuối cả câu thấy khúc cuối đá khúc giữa hơi đau à nha

Cho nên thời trung cổ, giáo hội cấm dùng nỏ, vì một thằng hiệp sĩ bỏ cả đời rèn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, trang bị giáp xịn. Ra trận bị một thằng nông dân khố rách áo ôn tập bắn nỏ một tuần bắn cái bụp - chết lăn quay.
.