Nói 381 làm cái gì

Mà cũng đừng nói I love you , anh yêu em , tớ yêu bạn làm gì cả
Quan trọng nhất là khoảng 3-5s cao trào , cầm tay em nó thật chặt ko được bỏ ra.Có thể lúc đầu hơi căng thẳng, lúc đấy mặt sẽ nóng bừng..nhưng phải liều, phải cố vượt qua mới được :devil:....
Nếu sau 3-5s mà em nó ko giằng ra thì lại giả vờ chỉ sang 1 hướng "uầy Lam Trường kìa "

....em nó quay sang thì hôn chụt cái vào má , tay vẫn giữ thật chặt rồi nhìn đi chỗ khác cười cười .( đừng nên chọn chỗ đông người quá dễ phân tán,tốt nhất là ngồi ở 1 chỗ nào đấy, kẻo em nó lại bước đi vài bước, mất công chạy theo

).
Cách trên là cách làm dễ nhất đối với những người..chưa có kinh nghiệm, hơi ngại và hơi nhát.
Sau đó có thể gãi đầu gãi tai, đỏ mặt mà cầm cả 2 tay em nó ( hoặc 2 tay mình cầm 1 tay em nó ) nói gì tính sau.Tốt nhất nên hỏi :"làm bạn gái tớ nhé".Câu này vừa đại diện cho cái câu 381 , vừa dò được thái độ.Em nó có lắc đầu, nói "không" hay nói "để suy nghĩ" thì cũng đừng nản chí.Chủ yếu là cái tay đừng để rút ra
Bây giờ thì rút quà ra tặng được rồi
Thật ra mình vẫn ko ủng hộ lắm cách "nói".Cứ nhắm mắt làm liều đi có khi hay hơn.Con gái nói có là ko, mình lại ít kinh nghiệm nên ko đoán được con gái nói thế có ý gì.Cứ làm bừa đi xem phản ứng thế nào dễ đoán hơn
Tiền đề của tất cả loạt hành động này là 1 buổi tối vui vẻ , có chút "nồng nàn" và thỉnh thoảng kèm vài ánh mắt "vô tình" mà có thể làm em nó "ngại"

.Chứ số đen mà vớ phải 1 buổi tối đen đủi, ra cửa dẫm vào sh!t chó , đến cổng ngõ nhà em nó đâm phải thằng chí phèo phố, đi nửa đường hết xăng hoặc chết máy, đến hàng ăn hết chỗ, ăn kem thì đóng cửa , đi dạo hồ thì bị rải đinh, bỏ mũ ra gãi đầu bị cơ động bắt hoặc ít nhất là có xung đột về quan điểm ở 1 câu chuyện nào đó thì...thôi để hôm khác hẵng quyết
