[One Piece] 19th Fan Club: Marine - The World Government's military sea force

  • Thread starter Thread starter _Rain_
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích ai nhất trong lực lượng sĩ quan Hải quân ?

  • Sengoku "The Strategist" - Absolute Justice :>

    Votes: 20 10.8%
  • Aokiji - Lazy Justice (_ _")

    Votes: 41 22.2%
  • Akainu - Buster Call ftw

    Votes: 7 3.8%
  • Monkey "The Fist" D. Garp - Marine's Hero m/

    Votes: 107 57.8%
  • Tsuru - be a good boy... ;))

    Votes: 5 2.7%
  • Momonga - One... Is not the same as "none" m/

    Votes: 5 2.7%
  • Jaguar D. Saul - Moral Justice :)

    Votes: 16 8.6%
  • Smoker - My own brand of justice :D

    Votes: 44 23.8%
  • Sentoumaru - World strongest defense =;

    Votes: 7 3.8%
  • Hina - The Black Cage :x

    Votes: 26 14.1%
  • Tashigi - The swords are crying =((

    Votes: 30 16.2%
  • Coby - Freedom and Dream Come True 8->

    Votes: 24 13.0%
  • Kizaru - Yellow Monkey B-)

    Votes: 14 7.6%

  • Total voters
    185
Jozu làm gì mà hi sinh trừ phi bị thằng nào đập cho 1 phát nếu không thì chết sao được, WB cũng không chết đâu..........đoán thế :))
 
Nhìn tấm này không rõ Jozu có bị sứt mẻ gì không nhỉ, mong là không :(
[spoil]
One%2BPiece%2B569%2B02%2B01.jpg
[/spoil]
 
Jazu và Marco dễ bị giết như vậy sao ?
 
hình tượng bố già giống Benkei quá nhỉ :-?
 
benkel là ai vậy , có phải người chịu bao nhiêu mũi tên mà vẫn đứng vững không:D
râu trắng không những chịu được đòn , mà còn đánh trả;)) cố lên râu trắng:D
 
Giờ nghĩ kĩ , Marco nó có bị bệnh thần kinh gì ko nhỉ :-??
Ko hóa cũng ko gì cả mà chạy "chân đất" đến chỗ WB , lần đầu cuống , ừ thì qua , nhưng lần này lại chạy thế tiếp , quân WB có Captain Div.1 thiểu năng thế sao :-??
 
Giờ nghĩ kĩ , Marco nó có bị bệnh thần kinh gì ko nhỉ :-??
Ko hóa cũng ko gì cả mà chạy "chân đất" đến chỗ WB , lần đầu cuống , ừ thì qua , nhưng lần này lại chạy thế tiếp , quân WB có Captain Div.1 thiểu năng thế sao :-??
Ừ, hóa phượng bay có phải lẹ hơn không :-?
 
Marco đang tính hoá thì bị chụp còng vào tay hay sao ấy, nhìn cái hình thấy chân marco có lửa mà :|
 
Cái khôn là nó éo thèm nhìn địch cơ , vừa ăn đạn xong anh ấy cắm đầu cắm cổ chạy , kizaru nó chưa head shot cho phát lăn quay ra đấy còn may
Vừa ăn đạn xong , ko cần đề phòng , quay lại nhìn địch dần dần hóa rồi hãy đi mà chuẩn bị hóa chim chạy luôn => khinh địch và vô cùng ... thiếu kinh nghiệm chiến đấu . Lo cái mạng mình còn chả xong đòi lo cho Pops
 
vậy nên mới có khái niệm "power of love" với "power of trust" chứ ai cũng lo thân mình đầu tiên thì khó có kỳ tích lắm. Macro mà thiếu kinh nghiệm chiến đấu chắc Luffy giàu lắm đây.
 
^
^
Thấy bố già của mình thất thế thì bỏ mặc mọi việc chạy qua chi viện ngay chứ còn nhìn nhìn chờ chờ xem thằng đang đánh mình nó sắp làm gì thì bao giờ mới qua kịp ? Đó gọi là "vì bố quên mình". Giống Luffy ở đảo Shabody thôi, thấy nakama bị đánh thì bỏ mặc tất cả để chạy đến chi viện dù chính bản thân đã ra lệnh bỏ chạy còn gì.
 
chính xác đó gọi là tình cảm ;;)
 
Trận chiến hỗn loạn thế, mà bố già bị đánh bị đấm tan nát mà ko vội vàng phóng đến cứu thì ko phải người, và khe hở tình cảm đấy chính là sơ hở lớn nhất, tương tự với Joz.. thế quái nào mà khái niệm "Hải Tặc" còn tình cảm hơn cả Hải Quân :)), cũng có thể vì Kizaru quá nhanh và móc lốp quá chuyên nghiệp..

Bức Joz nhìn là biết gãy tay rồi [-(.. làm gì có chuyện nó đóng băng xong thương tình để đấy.. nhất là khi 1 vs 1..
 
Kim cương cũng bị đóng băng được àh :|
Marco thì đang đuối dần... trận chiến đang hồi ngả ngũ ...
 
Ko chạy bộ đến thì anh ấy vô đối quá sao thằng già Kizaku nó móc lốp được =))
 
Kim cương cũng bị đóng băng được àh
Joz xem ra phải gồng lên mới hóa thành Kim Cương, có vẻ như lúc đó ko để ý và đã bị đóng băng lại.. Mà có thể Kim Cương vẫn bị đóng băng như thường, chỉ có điều là để đập vỡ đc thì.. nếu lúc bị đóng băng mà cố gồng Kim cương lên thì chả sợ bị đập vỡ..
 
Ko chạy bộ đến thì anh ấy vô đối quá sao thằng già Kizaku nó móc lốp được =))
Thì tớ thắc mắc chỗ hóa phượng bay có phải nhanh hơn không =.= chạy bộ chậm tới bố già không kịp sao :(
 
Thì tớ thắc mắc chỗ hóa phượng bay có phải nhanh hơn không =.= chạy bộ chậm tới bố già không kịp sao :(

lúc đó thì Marco đang lo sợ bố già chết nên luống cuống chạy cho lẹ mà quên hóa ấy (nghĩ thế thôi) :|

còn Marco với Jos thì chắc không dễ chết vậy đâu , hai Captain sừng sỏ nhất mà chết thì hơi lãng nhách ! =))
 
tự nhiên thấy cái câu "muốn sống" của ACE sao nó giống robin thế :|
 
Chứ bây h sắp chết, lại thấy cái chết của mình sẽ là vô nghĩa đối với các nakama đang tìm cách cứu mình. Bình thường thì ai cũng phải muốn sống thôi...
 
Back
Top