Tương tư... hay thích "đú"

^ Làm wen lâu rầu :))

"Nhưng cách đây 1 tháng thì bắt gặp bên 2pic G xinh ảnh một em mà nhìn sơ mình đã rất thích, rất cá tính rất hợp gu mình. Và từ đó hằng đêm mình trằn trọc không ngủ được. "

Giữa thích và cố gắng để đạt đc nó là 1 khoảng cách mà bạn chưa khởi động để mà rút ngắn, mà tầm tay của bạn thì còn có hạn. Tự cân nhắc lại đi. Và trên hết, vô tư đi ...

Mình đang cố gắng mà. Mình đang phân vân giữa nên hay không nên đây. Với lại bắt đầu như thế nào đây?

P/S: hì hục cuối cùng cũng tạo FB tạm ổn vừa add friends chưa có request :-"
 
Tôi ko chơi cái FB này
Nhưng nếu mà nó giống kiểu blog thì ông cứ làm theme rồi thì các kiểu ấn tượng vào
Sau đấy vào kiểu tình cờ làm quen ý
Mình cứ thật sự chân thành vào ko yêu đc thì cũng làm bạn đc mà :)
Good luck.
p/s:À mà chuyện của tôi ko giống ông chút nào đâu nhé =.=
 
:))

Ví dụ ko đúng à? Hic sợ em nó ko chịu add Friends. Vừa xem profile em xong. Tá hỏa em đã đi làm còn ta thì còn long nhong chắc lệch 3-4 tuổi là ít
 
^ Làm wen lâu rầu :))



Mình đang phân vân giữa nên hay không nên đây. Với lại bắt đầu như thế nào đây?

Nếu mà cái gì cũng sợ thì chẳng làm đc gì hết. Có nhiều điều biết trc là 1% hi vọng nhưng ta vẫn phải làm ( nhớ chuẩn bị tinh thần và các phương án chống lụt ^^ ) . Ta cứ cố gắng hết sức đi thì ko còn gì phải ân hận nữa là ok rồi.

Tốt thì có thêm 1 ng bạn, nếu hợp nhau thì có thể tiến xa hơn. Chắc gì ng đó ở ngoài đã hợp với ta, chắc gì 2 đứa có duyên với nhau v.v... Ko ai nói trc đc tương lai mà chỉ có thể cố hết sức để biến nó thành sự thật. Đừng mãi chăm chăm vào cái kết quả để rồi áp lực vã mồ hôi, ta cứ làm hết sức mình đi đã. Đôi khi yêu 1 ng bít ng đó hạnh phúc, mạnh khỏe là mình cũng vui rồi.

FB là sướng rồi đấy, biết đc nhìu thông tin. Nằm vùng thu thập.
 
vào thẩm 1 cái rồi đi ra... bí quyết làm nên sự lạnh lùng của đàn ông...
 
vào thẩm 1 cái rồi đi ra... bí quyết làm nên sự lạnh lùng của đàn ông...
chân lý sáng ngời !!!
e đã hiểu thuốc con giun diệt trừ fugaca thế nào
 
^
^
=)) xúi bậy chủ topic quất 1 mình hằng đêm bi giờ
 
dại gái . gặp mà yêu luôn . dễ yêu dễ sụp đổ . gá HCM toàn con vjp ko kết kết mấy con miền bắc bủn xỉn ki bo làm gì :-w
 
Nếu mà cái gì cũng sợ thì chẳng làm đc gì hết. Có nhiều điều biết trc là 1% hi vọng nhưng ta vẫn phải làm ( nhớ chuẩn bị tinh thần và các phương án chống lụt ^^ ) . Ta cứ cố gắng hết sức đi thì ko còn gì phải ân hận nữa là ok rồi.

Tốt thì có thêm 1 ng bạn, nếu hợp nhau thì có thể tiến xa hơn. Chắc gì ng đó ở ngoài đã hợp với ta, chắc gì 2 đứa có duyên với nhau v.v... Ko ai nói trc đc tương lai mà chỉ có thể cố hết sức để biến nó thành sự thật. Đừng mãi chăm chăm vào cái kết quả để rồi áp lực vã mồ hôi, ta cứ làm hết sức mình đi đã. Đôi khi yêu 1 ng bít ng đó hạnh phúc, mạnh khỏe là mình cũng vui rồi.

FB là sướng rồi đấy, biết đc nhìu thông tin. Nằm vùng thu thập.

Mình cũng có suy nghĩ kiểu như này

Tiến lên đi ông ơi cứ vui vẻ bt thôi

@ : bài thằng bên trên bài này ko bị 3pts trở lên chắc mình đi đầu xuống đất quá
 
Hic hình như em ko chịu add friend chưa thấy trả lời. Giờ gửi tin làm wen thì viết nhu thế nào nhỉ
 
Nhiệm vụ bất khả thi,đúng là nên thực tế đi :-"
 
Có lẽ đúng là mình nên thực tế 1 chút. Giờ không còn đặt tiêu chí theo đuổi nữa rồi, chỉ làm quen thôi :D
 
quay về với hiện tại :|
 
Ko biết có nên cho mọi người xem mặt em nó ko nữa :|

Hum qua, mới gạ gạ hỏi mẹ thì mẹ thẳng thừng tuyên bố hẻm thích con dâu người Bắc :((
 
^sao chưa gì mà đã con dâu con rể rồi thế này? :))
 
Đừng đốt cháy giai đoạn nhanh thế chứ cậu ^^ Phải giữ cho mẹ 1 tinh thần thoải mái chứ, đừng làm ng ta lo hụt. Nhưng mà confirm với cậu là mẹ chồng con dâu bắc nam oải lắm lắm lắm lun ấy. Đang sắp bị là nạn nhân đây.

Friend chưa add mà đã chạy về hỏi mẹ rồi. Bó tay thật ^^

Có phần send message mà, cậu tìm thử đi.
 
Có lẽ đúng là mình nên thực tế 1 chút. Giờ không còn đặt tiêu chí theo đuổi nữa rồi, chỉ làm quen thôi :D

Tôi đã bảo rồi mà
Chỉ là 1 cơn gió thôi,còn nó có thành bão đc hay ko thì phải từ từ :D
 
Đừng đốt cháy giai đoạn nhanh thế chứ cậu ^^ Phải giữ cho mẹ 1 tinh thần thoải mái chứ, đừng làm ng ta lo hụt. Nhưng mà confirm với cậu là mẹ chồng con dâu bắc nam oải lắm lắm lắm lun ấy. Đang sắp bị là nạn nhân đây.

Friend chưa add mà đã chạy về hỏi mẹ rồi. Bó tay thật ^^

Có phần send message mà, cậu tìm thử đi.

Hủm biết nói rì trong message hết á.

Hỏi chơi cho vui thui :-"
 
G xinh nhiều vô kể :D gặp được người xinh nc hợp tính mới là khó:)
 
Đã bao giờ gặp gái xinh, mon men lại tính chuyện chim lợn, dè đâu nói chuyện đến câu thứ 3 quay lưng bước đi thẳng không dám ngoái đầu lại chưa?

Kinh nghiệm bản thân cũng từng trải qua một ca tương tự như vầy, vô tình thấy ảnh chụp quảng cáo đồ lót nên khoái, sau khi tán xong, ìn chéo ì đùng được 3 tháng thì chán đến mũi vì không hợp tính nhau, xáp vào chỉ có quấn lấy nhau trong khách sạn, còn nói chuyện thì đến câu thứ 5 là muốn bóp cổ nhau rồi.

Cứ phải tiếp xúc nhiều mới biết con người ta như thế nào mà quen chứ. Quan trọng nhất là tính tình. Vẻ bề ngoài cũng quan trọng, nhưng đặt nó lên hàng đầu là hỏng đấy.
 
Back
Top