- 19/5/03
- 22,078
- 3,929
Ặc, tranh luận kiểu gì ngộ vậy, lấy 20 năm trước của Trung để so với Vũ hiện h à ^^ ?.
Bây h Trung già Vũ trẻ, đánh với 1 ông già mà Vũ phải dùng đà đao hòng hạ dc -> Trung của 20 năm trước trẻ khỏe, nhanh nhẹn, kinh nghiệm cũng có phần hơn nếu tính tuổi -> Vũ lấy gì địch lại đây?
Chưa kể Vũ cưỡi Xích Thố uy dũng nữa, ngựa Trung thì cũng chỉ là ngựa già thôi, vậy mà, chẹp chẹp :'>.
Bây h Trung già Vũ trẻ, đánh với 1 ông già mà Vũ phải dùng đà đao hòng hạ dc -> Trung của 20 năm trước trẻ khỏe, nhanh nhẹn, kinh nghiệm cũng có phần hơn nếu tính tuổi -> Vũ lấy gì địch lại đây?
Chưa kể Vũ cưỡi Xích Thố uy dũng nữa, ngựa Trung thì cũng chỉ là ngựa già thôi, vậy mà, chẹp chẹp :'>.

. Cám ơn rất nhiều, đọc phê quá
. Chúc giáng sinh vui vẻ :).
nhưng mà chơi kiểu du kick của cụ hồ nhà mình thì hoàng trung thắng chắc anh ấy bắn dragunov giỏi thôi rồi

Quyền lực luôn là thứ làm lu mờ tình anh em.
Nhưng cỡ nào thì cỡ, lão bát ko phải TMY :)
), sau khi vào thành, đỡ tên, TST còn nhảy hết thuyền này sang thuyền khác để đánh liên tục, c đọc lại đoạn đó sẽ thấy ngay, hao sức thì tất nhiên ko bằng Lăng Tháo được rồi vì Lăng Tháo đã mệt đến mức còn ko chịu nổi 1 chiêu của Cam Ninh. Nếu Lăng Tháo sức 1o phần đã hao hết 9 thì a Từ cũng phải hao đi 2,3 phần, mà bác Hoàng Trung cũng chỉ đánh ngang thôi. 20 năm trước bác Trung trẻ khỏe nhanh nhẹn hơn nhưng kinh nghiệm kĩ chiến thuật chắc gì đã bằng bây h. Nhất là trong môi trường chiến tranh thì kinh nghiệm được tôi luyện qua năm tháng rất quý giá.

