Kẹo tình - by HoLienLien

lại SG-HN,tớ từng chứng kiến 2 câu chuyện tình thế này,và kết thúc giống nhau,đường ai nấy đi:|
 
Nghe bảo sẽ làm tiếp, nhưng mà lâu đấy, vì lười.
 
Cái thằng Kibita thì LT biết mà, ngày xưa cũng thuộc dạng dở dở ương ương bên hgvn ;))

Nói chung lại là 1 love story Sài Gòn - Hà Nội~

Nói chung là làm 1 bài trước khi topic bị đóng or chờ tiếp part mới [-x


Con Cọp nì mi thik chết ko /:)

Rất xin lỗi các bạn vì vợ mình hơi nhạy cảm :) Kẹo Tình sẽ cố gắng quay trở lại trong thời gian sớm nhất có thể.

Dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra nên mình và Hồ Liên Liên cũng ít xuất hiện.

Từ hồi bị trù dập bên GVN nên cũng chẳng buồn lập lại nick nữa :(

- Kibita -
 
lâu ghê luôn :(
Kí tên: matsu_33
 
Sao lại bị GVN trù dập.
Sis quay trở lại thật vui
:-*
 
Chắc Kibita là người hồi nọ lập topic về kỉ lục beat up rồi ông Black Rose vào nói đó hả :-?
 
^
là girl_1104 hả
Rất xin lỗi các bạn vì vợ mình hơi nhạy cảm
ôi dời,chuyện muôn đời
 
Lâu lắm rồi không thấy girl_1104.
Đâu rồi nhỉ :-?
 
cuối cùng vẫn chưa có chap mới.
 
^
ko nghe tác giả nói là ít nhất đến tết mình mới có chap mới hay sao:|
mà đó là "ít nhất",còn khi nào có thì 8-}
 
Chà truyện hay quá ... làm nhanh nhanh nha tác giả :-*
 
Truyện quá chất lượng đang dài cổ chờ đợi những chap sau :)
 
ời,tết rồi,hay là chờ tết 2011 đây 8-}
 
Sắp là bao giờ hả anh teo :(
 
gen ơi gen à....lì xì....đâu....ta đòi mi đây....
 
Back
Top