CoPe_Feeling
Mr & Ms Pac-Man
- 21/12/09
- 270
- 0
bạn có nhiều bạn ko có bạn này có bạn khác . nhưng con người ko thế ko có bạn đc giù là bạn xấu hay bạn tốt thì cũng nên chân trọng tình bạn và gìn giữ tình bạn đó cho riêng mình
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Ồ, vậy ra nàng ta lớn tuổi hơn em à ?
Như anh mới đau lòng.
Hồi năm nhất DH, thích, và cũng chỉ là thích thôi, 1 cô em gái ở cạnh nhà, lấy hết can đảm đi qua nhà em nó nói chuyện lần đầu thì em nó dẫn người yêu đến giới thiệu với anh luôn.
Xong.
Nghĩ lại mình lúc đó quả thật là ngây ngô, được thì tốt, không được thì thôi. Lúc đó còn chưa hiểu gì về tình yêu, đau khổ.
Lang thang hết quãng đời DH, ra trường, di chuyễn từ nơi này qua nơi khác, mỗi nơi không quá 6 tháng ( do yêu cầu công việc). Và chắc cũng là do vậy nên anh mới không có bạn theo đúng nghĩa bạn.
Nhưng yêu thì có...
Trong lúc tạm dừng chân tại Huế( anh chắc chổ nào cũng chỉ là tạm dừng, là chổ nghỉ khi mỏi gối rồi đi tiếp) thì yêu 1 cô gái. Và đó là lần anh thấy mình đau khổ nhất vì...lại là nàng đã có người yêu.
Anh mãi là người đến sau...
Sinh ra đã là người đến sau, yêu cũng là người đến sau.
Nhiều lúc, nghĩ lại, thấy người khác sao hạnh phúc quá. Vì dù cho người ta có đi xa đến đâu, nơi nào thì người ta cũng có 1 nơi chốn để quay về, vẫn có người chờ mong họ quay về.
Ai chờ anh... ?

@GaSuHuynh: Giống tôi, thích đum, nhất là Uaral. Nghe Lament chưa ?
) Bác trên từng ăn chơi sa đọa có kém gì ai đâu mà chê bọn 9X não cạn![]()


Nghe điện thoai ai cũng gọi là:"Chị !.." hết. Không hổ báo đâu tự là mem box TG nên khi chat trên forum khá là hổ báo 
Bạn giống con ngựa hoang, và giống một người bạn của tôi ^^. Nhưng tôi nghĩ, dù có là ngựa hoang đi chăng nữa, thì sẽ vẫn có một cánh rừng của riêng mình, nơi mà con ngựa hoang đó trú ẩn, vui chơi, nơi nó có thể quay về khi đã mỏi gối, chùng chân. Chỉ là có khu rừng đó sớm hay muộn thôi, bạn àh ^_^
@Bạn nghe Sounds of Pain và Uaral chưa (album Sounds of Pain). Lamentos là bài kinh điển, chắc ko ai nghe doom mà lại chưa nghe bài này
@Nghe thêm My Dying Bride và Novembers Doom đi, cũng khá hay đấy ^^
@NhocPooh: tớ không chú trọng đến dòng nhạc nào cả.Bài hay thì tớ nghe.
Thích doom vì thích tiếng đàn ghi ta của Uaral và những nhóm tương tự như Desire.
Buồn, tắt hết điện, ngồi góc nhà, bật Uaral lên, và 1 lít rượu...May là mình không hút thuốc và không có tàn trữ súng đạn.
Nhất là phải nghe bài To The Dream của Saturnus khúc cuối hay vãi.
Đúng nghĩa all alone luôn
Saturnus còn 1 bài là I long, mình cũng rất thích nghe bài này.
Hehe, mình cũng rất thích nghe Saturnus. All Alone thì đúng là ko còn gì bằng nếu ngồi 1 mình trong đêm, nghe nó và hòa cùng chút rượuĐúng nghĩa all alone luôn
Saturnus còn 1 bài là I long, mình cũng rất thích nghe bài này.
Thế 2 người nghe Sopor Aeternus chưa ? bài No one is there. Tiếng guitar và tiếng của vocal nghe cũng phê lắm đấy
@Trở lại với chủ topic chút : Cái bạn cần là sự tự tin trong cuộc sống, tự tin kết bạn, tự tin vượt qua sự tự ti, tự tin để mở lòng ra với tất cả mọi người, và cũng tự tin để đón nhận tình cảm từ chính bạn và những người bạn khác. Nếu chưa làm dc, hãy thực sự cố gắng, hết sức ^_^

Thật ra ngoài đời mình hiền khô á Nghe điện thoai ai cũng gọi là:"Chị !.." hết. Không hổ báo đâu tự là mem box TG nên khi chat trên forum khá là hổ báo
Đàn ông hay đàn bà đây GaSuHuynh?Cũng một dạo đêm đêm nghe All Alone cầm dao lam cắt nát cả cánh tay.
