MasterGamer
The Warrior of Light
- 26/1/03
- 2,095
- 2
tớ có cùng quan điểm với whisky, em đen này đong đưa lại cho vui thì đc chứ ko nên hi vọng nhiều, cơ mà em 16t kia cũng khó lắm, nói chung bác TLA tới đâu thì tới miễn đừng lụy quá là đc 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

..... Thôi thì phân tích thế này
.....
.....
.....

......
Cao hơn tui vài cm. vs. Cao hơn tui gần 10cm >"< .....

Có sở thích và suy nghĩ tương đối giống tui. vs. ........

Nụ cười chết người ..... vs. Nụ cười tươi.

Biết lo lắng, quán xuyến mọi công việc trong gia đình. vs. Còn con nít

Giọng nói quyến rũ ..... vs. Giọng nói ngọt.

Vệ tinh nhiều. vs. Vệ tinh cực nhiều =.= ....



# Nhắn tin cũng ít khi trả lời.
# Rủ đi đâu cũng không được luôn, trừ khi nàng chủ động.
# Khi nàng gọi điện thì nhiều khả năng là nàng nhờ gì đó.
Nàng :
Khuyết điểm :
- Gọi điện thoại không bao giờ nói chuyện lâu được.
- Nhắn tin cũng ít khi trả lời.
- Rủ đi đâu cũng không được luôn, trừ khi nàng chủ động.
- Khi nàng gọi điện thì nhiều khả năng là nàng nhờ gì đó.
- Nàng không xem trọng bạn bè vì ba nàng đã dạy : "Sống trên đời đừng nên có bạn thân" .
- Hơi thờ ơ với xung quanh.
- Không kiên nhẫn trong công việc.
- Dễ nản chí.
Tớ là tớ khoái các ưu điểm nàyƯu điểm :
- Nụ cười chết người
.....
- Giọng nói quyến rũ :-* .....
- Body chuẩn
.....

....... Vậy mà nàng thì tui lại có rất nhiều thứ để đưa vào ưu-khuyết
....... Có lẽ do thời gian tìm hiểu nàng và gắn bó với nàng nhiều hơn em chăng
.....
- Mới gọi điện lại rủ xem bói , nàng có vẻ không quan tâm lắm...... Rủ xem phim thì nàng nói thích, nhưng hỏi khi nào đi thì lại ưỡm ờ cho qua chuyện
....... Gọi điện thì nàng luôn chủ động ngắt trước như là không thích nói chuyện với tui qua điện thoại
........ Giờ có lẽ tui chỉ là một thằng bạn không hơn không kém đối với nàng
.........
. biết đâu "đến phút cuối em chợt nhận ra anh là người em yêu suốt cuộc đời...."
lo lắng thêm chi cho đời mau nản:), cứ từ từ đến đâu thì đến chứ tớ thấy cả hai đều có tỷ lệ % thành công khá thấp chứ cao là mấy đâu. biết đâu "đến phút cuối em chợt nhận ra anh là người em yêu suốt cuộc đời...."
![]()
..... Hết hiểu luôn
.......
.......- Nói thật với mấy bác, khi kể về em 16t, tui chẳng biết kể gì nhiều về ưu-khuyết....... Vậy mà nàng thì tui lại có rất nhiều thứ để đưa vào ưu-khuyết
....... Có lẽ do thời gian tìm hiểu nàng và gắn bó với nàng nhiều hơn em chăng
.....

[*]Gọi điện thoại không bao giờ nói chuyện lâu được.
[*]Nhắn tin cũng ít khi trả lời.
[*]Rủ đi đâu cũng không được luôn, trừ khi nàng chủ động.
[*]Khi nàng gọi điện thì nhiều khả năng là nàng nhờ gì đó.
Còn gì để nói nữa ?
@ Sasuke: nhắn vào ngày 24 và ngày 25 là khác nhau hoàn toàn. Nếu ông có cảm tình với ai đó thì chắc chắn ông sẽ nt vào ngày 24.
Chẳng qua em nó chỉ xem ông TLA là thú vui, kẻ hầu hạ, "thùng rác" không hơn không kém. Tối hôm 24 em nó bận đi với mấy anh đẹp zai, dẻo mồm, cao ráo. Tới ngày 25 thì nghĩ: mình mà ko câu kéo con cá này thì cũng không hay lắm. Khi nào có việc còn dễ nhờ vả chứ. Thế là cô ta ban phát ân huệ cho chủ topic thôi. Cứ ôm lấy đó mà hi vọng nhé.
Suy nghĩ của nó đã thế này thì TLA chẳng có nhiều cơ hội thay đổi đâu. Bao giờ thùng rác thành BMW dc ?
Cái trò câu kéo vệ tinh này có gì lạ đâu. Thỉnh thoảng cô ta cũng phải cho ăn tí dưa bở chứ. Nếu ko thì vệ tinh lạc khỏi quỹ đạo ngay. Ông có vẻ suy nghĩ tốt đẹp cho em ấy quá. Tôi nói rồi, sự thật thường rất phũ phàng, đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Vệ tinh muôn đời là vệ tinh, sau này có thành bồ bịch dc thì cũng có thể bị đá dễ dàng khi nàng nhìn thấy đối tượng khác tiềm năng. Lúc đó lại "em đã cố thử yêu anh, nhưng ..."
Nham hiểm vô cùng 
thể nào củng mất cả chì lẫn chài![]()
........ Thôi, ta qua Indo để theo tục đa thê đây :'> .........
........ Em nó dạo này bị chọc ghê gớm
..... Còn cấm tui ra cửa hàng luôn vì sợ bị chọc
.......
) , bao nhiêu gái theo anh chẳng màng , bao nhiêu tiền tài anh chẳng ham , chỉ mong làm tình nhân ở bên em , chỉ cần còn ngày nào có tình cảm , em có chạy đến cuối chân trời anh cũng lùa được hết . Tất nhiên là theo bám kiểu lịch sự , ko phải kiểu thô lỗ , khiếm nhã .
.
" .