Bàn thêm tý về giáp vậy

- Mấy cái giáp thổ tả từ hồi WW1 mà bọn tank Ý vẫn xài thì cho qua khỏi bàn nhé :)
- Bao cát
+ Điểm cộng : giúp ổn định tinh thần binh lính (dù sao thì có tý áo đắp vào cũng đỡ hơn là ở truồng

) Mấy pác thiết giáp US và Anh thời WW2 chuyên có thói quen đắp đủ thứ lên xe để giúp chống đạn (bao cát, gỗ ....)
+ Điểm trừ : thực tế thì mấy thứ này chả hiệu quả (đạn chống tăng thì thép xin nó còn xuyên tốt nữa là tý bao đất dính lên xe

)
- Skirt
+ Điểm cộng : Bảo vệ hệ thống bánh xích và khoang lái 2 bên hông xe (giống cái clip no more sticky của lão 3thọ

)
+ Điểm trừ : tăng trọng lượng, xe trở nên cồng kềnh, khó xoay :) chống 1 số loại như Bazooka với vài thứ lựu đạn chống tank chuyên thọc xích xe tăng ngoài ra thì các thứ đạn khác vẫn xuyên bthường
- Giáp nghiêng:
+ Điểm cộng là tăng chiều dày tiếp xúc, góc nghiêng giúp tản mát lực nên xe có giáp dày hơn mà vẫn giữ đc trọng lượng nhẹ như cũ
+ Điểm trừ là khoang xe chật chội hơn, khó khăn hơn cho thiết kế (tản nhiệt thế nào, máy bình xăng khoang đạn nhét đâu cho ổn, vị trị kíp lái bố trí lại thế nào ....). Hơn nữa mấy quả đầu nổ lõm như Faust, Rpg ..... và nhiều loại đạn xuyên giáp vẫn dễ dàng phang chết
- Giáp nổ ERA
+ Điểm cộng là nó dễ dàng giảm đáng kể dame khi dính đạn

+ Điểm trừ : Bộ binh xung quanh dễ dính mảnh từ miếng giáp nổ

giáp nổ chỉ che đc 1 phần của xe chứ ko phải vô đối, hơn nữa chỉ đỡ đc 1 lần xong thì hỏng
- Lồng gà
+ Điểm cộng : Thiết kế chủ yếu để chống RPG :) Ngày xưa M113 đeo để chống B40

ngày nay stryker cũng đeo vẫn để chống RPG và lựu đạn chống tăng
+ Điểm trừ : ngoài RPG chả đỡ đc thêm cái j` :) mà chỉ có RPG made in china là chống đc thôi chứ còn hàng Nga Ngố xịn thì nó vẫn bem ngọt. Xe trở nên cồng kềnh (miễn airdrop luôn) lính ngồi bên trong như ngồi trong cái chuồng gà
Tớ chỉ biết sơ thế này thôi :) pác nào thích thì bổ sung thêm chứ đừng quăng tạ
Thêm tý tác phẩm của mấy pác Hezbolla