Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Ở đây cho phép mình hỏi bạn nào đã chơi qua dòng game Warhammer bức hình sau thuộc đơn vị nào và là quân gì, xuất hiện ở phiên bản nào củng dòng game?
![]()
Nếu mình có hỏi nhầm chỗ thì chỉ mình nơi nào nhé, vì mình không nhận nơi nào là topic chat hay có topic về game này ở box chiến thuật.
.giáp = Urani thì chả thằng nào dám chui vào trong mà lái nhỉMấy chú bên game thủ nói M1 Abram có giáp bằng Uranium,tên lửa Metis không bắn cháy được M1,chỉ bắn hỏng thôi.Trình độ hiểu biết về quân sự theo tiêu chuẩn game và phim quả là vô đối


Warhammer 40k, Eldar Farseer.... Cả 2 bản đều có nhưng bản 1 thì nó đội cái mũ vào, bản 2 thì không phải người trong hình.
Nếu Kite không nhầm thì thằng họa sĩ tính dựa trên con bé gì ở bản đầu tiên cầm quyền quân trên Tartarus, lâu không chơi quên sạch.
.Mấy chú bên game thủ nói M1 Abram có giáp bằng Uranium,tên lửa Metis không bắn cháy được M1,chỉ bắn hỏng thôi.Trình độ hiểu biết về quân sự theo tiêu chuẩn game và phim quả là vô đối.,![]()
. Thế ma trước h cứ tưởng đấu tank cứ như trong C&C, 1 chiếc heavy tank 5 chiếc medium bắn 1 lúc ko banh, 10 thằng cầm AT ko giết nổi 1 chiếc tank
hoặc nâng cấp theo chuẩn T90. và T90 là xương sống của Tank Nga
bị GRU bắn bay tháp pháo
đúng là chuyên hoang đường ban ngày,trong hơn tháng war với GRuzia Nga chỉ có xài T62,T72 và T80 chưa thèm vác T90 vào thế mà dám bảo T90 bị bắn bay xác 
cả Mỹ đang đặt mua bản quyền ARENA APS mà Nga có bán đâuBọn Eldar của game nó vẽ chả giống Elf tí nào, còn cái Fanart thì :-*. Cứ bắt sống rồi đè xuống.
)
thay kiểu này hợp kinh tế, đám T55 đem ra thì thua T72 xíu nhưng xét lâu dài thì vẫn mau lạc hậu
có 1 số thằng dùng biết giữ đồ nên hầu như còn mới cóng (hix bọn tây xài phí phạm lắm :( có đám Leopard của Đức vừa phải vào nhà máy phế liệu mặc dù vẫn xài đc tốt)Bọn Eldar của game nó vẽ chả giống Elf tí nào, còn cái Fanart thì :-*. Cứ bắt sống rồi đè xuống.
.


Sợ khi giở cái nón ra... ôi Thị Nở.
.
