Cobber
Fire in the hole!
- 26/6/08
- 2,589
- 45
Tình hình là e có quen 1 đứa bạn thân. 2 đứa em đều học năm nhất, dạo gần đây nhỏ quen được 1 đại gia thứ thiệt và hay tâm sự với e, e thì vẫn còn zin
nên cũng chả có khuyên nhủ được gì, nên post lên đây nhờ mấy bác tư vấn giúp xem anh này có "xài" được không? Em chỉ sợ nhỏ bị lừa tình thôi, mấy đại gia sài gòn thì .................. Đây là bài em bảo nhỏ viết để mấy bác hiểu rõ câu chuyện.
nên cũng chả có khuyên nhủ được gì, nên post lên đây nhờ mấy bác tư vấn giúp xem anh này có "xài" được không? Em chỉ sợ nhỏ bị lừa tình thôi, mấy đại gia sài gòn thì .................. Đây là bài em bảo nhỏ viết để mấy bác hiểu rõ câu chuyện.Cảm ơn các bác rất nhiều. Tư vấn nhiệt tình vào nhá các bác :)Tôi và he( he hơn tôi 2 tuổi) học chung trong 1 lớp học anh văn ở 1 trung tâm khá nổi tiếng. trong lớp, he rất ít đùa giỡn và khá tích cực theo dõi bài học. 1 lần, cả lớp quyết định tổ chức offline và he là ng ok đầu tiên, tôi thấy rất lạ, cái cách he agree cho ng ta 1 cảm giác ko giống he của mọi ngày và he tham gia vào ban tổ chức đồng ý, mọi ng tham gia đều phải ghi sdt của mình vào, hôm đó có khoảng 10 mấy ng ok. Đến ngày hẹn, tôi đi trễ 1 tiếng, khi đến nơi chỉ có 3 ng khác và ko có he. Mọi ng đều có việc bận và 1tieng sau nữa, he nt cho 1 anh bạn sr với lí do: pa của he ko khỏe nên he phải ở lại nhà, tôi thấy lí do này khá đăc biệt vì nếu sự thật là như vậy thì he là good son. tình cờ, Tôi biết sdt của he, tôi bắt đầu nt làm quen (hehe, chỉ muốn chọc phá thôi). Lúc đầu, tôi giấu tên nhưng sau đó 3 ngày tôi bị phát hiện. hix. Tôi vẫn tiếp tục chủ động nt mỗi tối và có mời he đi chơi noel chung nhưng he từ chối với lí do ko bao h ra khỏi nhà vào đêm noel. Noel, lúc tôi đang đi chơi với 1 nhóm bạn cũ, he call tôi và nói vừa đi đánh tennis về và nói nhìu chuyện (linh tinh) và hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi trả lời là chưa. Từ hôm đó, mỗi tối tôi lại nhận đc call từ he. Đc 1 tuần, he nói với tôi: he là 1 ng ko biết quan tâm đến ng khác và nếu tôi thích he, tôi có thể bị tổn thương và he ko muốn làm tôi tổn thương. Tôi đồng ý và bảo: vậy thì vẫn là bạn. 30p sau, he call và chúc tôi ngủ ngon. Tôi thấy rất lạ, he bảo tôi hãy tưởng tượng: vào ngày valentine, tôi ngồi giữa công viên, xung quanh là nến và he ngồi cạnh tôi, tặng tôi 1 cái bánh kem, bên trong có 1 kái hộp, trong cái hộp có 1 tờ giấy ghi: I love u. tôi chỉ cười và nói: so romantic!!! Xong, he hỏi tôi có muốn he call tôi mỗi tối ko? tôi trloi: có. Có thấy he làm phiền tôi ko? Tôi trloi: ko. Đêm giao thừa 2009-2010,tôi ở nhà 1minh và he call. He kể tôi nghe về mối tình đầu của he: he từng thik 1 ng từ lớp 7 đến lớp 12, cuối năm, he lấy hết can đảm và tỏ tình nhưng thất bại. sau đó thằng bạn của he( chạy xe PS), “cưa” nhỏ này 1 tuần la ok. Lễ tốt nghiệp, he lấy oto gia đình đi dự, hôm sau, nhỏ đó liền nt cho he. He bảo: từ đó thấy kon gái thật đáng sợ nên suốt 2 năm du học ở Sing he ko dám quen ai. Hiên h, he đang học năm 1 ở 1 trường đh quốc tế ở VN để lấy văn bằng 2. tôi cũng kể cho he nghe về mối tình đầu của mình ( kết thúc cách đây 3 tháng). He rất thichs chọc tức ng khác, dĩ nhiên tôi cũng ko ngoại lệ. he bắt tôi phải nghĩ ra cách chúc he ngủ ngon để truớc khi he đi ngủ, he call tôi và tôi phải nói đuợc, điều này cực kì khó đối với tôi và tôi gần như nổi điên khi phải nói. 2/1, he call tôi và rủ đi uống cafe. 7h, tôi có mặt tại chỗ hẹn và xe tôi vừa hết xăng. He phải dắt xe tôi đi đổ xăng dùm. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. he biế tôi ghét ai hút thuốc lá nhưng vẫn cố tình hút ngay trước mặt tôi và bảo tôi nên quen với điều đó nếu là bạn của he. Tôi ho sặc sụa vì bị dị ứng mùi thuốc. điếu đầu tiên, he hút đến hết. điếu thứ 2, he hỏi tôi: sao ho mãi thế? Rồi dập điếu thuốc. tôi có thói quen hay mắng ng khác là con heo mỗi khi tức điên lên và he goi lại tôi là con gián!! Thật sự, tôi rất khó chịu vì trc’ h tôi ít khi thua trong những chuyện thế này. Cuối buổi, khi thanh toán tiền, tôi đề nghị đc trả tiền xăng w phần nước của tôi cho he. He nói: tiền nước tôi chỉ có thể trả khi mời lại he, tiền xăng thì trả = 2 cây kem, tôi phải mua vào lớp av cho he. Tôi bảo: sẽ ko bao h đi uống nước với he lần 2. thật ra tôi ghét cảm giác bị nhìn thấu bởi he. He nói: hnay đi với tôi, he rất vui, ko giống với he thường ngày, bởi he đang làm thêm bên khâu quan hệ quốc tế trong công ty của chị gái, mỗi ngày đều phải giấu cảm xúc và đọc suy nghĩ của khách hàng. Tôi ko nói gì. Ra về. tối đó, he ko call như thường lệ, tôi cảm thấy hình như mình đã xúc phạm he hơi nhiều lúc nói chuyện nên trước khi đi ngủ, tôi nt sr he và g9. sau đó, he call và bảo tôi chúc he ngủ ngon và tôi chỉ sr về lời nói của mình, he cười và bảo: ko sao và bảo ko trách con gián…haizzz…tôi thật ko hiểu nổi, đối với he, tôi có cảm giác vừa sợ vừa thichs. Trong lớp, ngồi xa và chẳng nói với nhau 1 câu. He luôn bảo tôi rằng: he là 1 “ dangerous devil” và làm việc gì cũng có mục đích…vậy đối với tôi, mục đích là gì?? 1 trò chơi mới, 1 thú tiêu khiển mới của he sao?? A boy and a man, too different!!!

khá độc đáo 







