Vợ ko ngoan, phải làm sao đây hic hic

Status
Không mở trả lời sau này.
Có người yêu 5 năm rồi bạn à
31.gif


cái quan trọng là trong lúc máu người ta lên đến não như trường hợp anh Thuận thì chạy vào hôn , cắn nó chả tát cho vêu mồm là may
31.gif

Vấn đề ở chỗ là, cậu phải biết áp đảo kể cả những lúc bình thường ( những hành động tìm kiếm điểm yếu ở những thời điểm bình thường thì con gái nó lại coi là tình cảm ), và từ trước khi cô nàng " máu lên não ", như thế khi em nó định " cứng " là mình dọa luôn, lúc đó là lại " mềm như bún " ;))

Chiều chuộng là một chuyện, nhưng để nó trèo đầu cưỡi cỗ thì cho nó ngã dập mặt luôn [-X
 
"Tao thách mày đấy, làm gì được tao,đồ con chó điên, mày làm gì được tao nào??"

Nói thật với bác cũng mún bênh phụ nữ nhưng cái câu này quả thật ko đỡ nổi. Việc bác tát vợ là cũng đúng chẳng tránh đc dù bác đã cố nhẫn nhịn.

Cái bác cần làm bây giờ ko phải là xin lỗi mà vợ chồng nên có thời gian nhìn lại những lời mình đã nói và phân tích cho nhau hiểu làm như vậy là sai và có hướng sửa chữa thích hợp. Bác nên tìm hỉu xem ngoài lý do mang bầu còn có lý do nào làm vợ bác khó chịu nữa hay ko để fix nốt. Nên có sự giao tiếp giữa 2 ng nhìu hơn là đi nói với bố mẹ chẳng qua là bước đường cùng bác đừng lạm dụng vì nó là con dao 2 lưỡi mà khi phụ huynh vào cuộc thì bung bét hết cả.

anh em và mọi người ai cũng nói là mình nên kệ vợ 1 thời gian dài cho nó suy nghĩ, chứ giờ có bầu ai cũng chiều và đối xử hầu hạ như Thánh Nữ ấy, cho nên nó dễ hỗn lắm.

Thôi kệ đi bác lơ lun nhưng vẫn âm thầm chăm sóc là thượng sách đó.
 
Mình nói thật là chưa ai dám tát mình kể cả bố mẹ :-ss, cũng có 1 vài lần đánh nhau, có đứa tát mình nhưng sau đó chúng nó đều vào Bạch Mai hết :-ss, cái này cũng không ngoại lệ kể cả với vợ con .

bác có chém quá ko thế?:-w:-w:-w:-w:-w:-w
 
bác có chém quá ko thế?:-w:-w:-w:-w:-w:-w

Chém cái này thì được cái gì, sống thì phải biết quan hệ thôi cậu ạ, mình tốt những mình vẫn phải thân với những thằng xấu.

Lý do ư ? Không có tình bạn mãi mãi, mà chỉ có lợi ích mãi mãi, đó là chân lý để áp dụng với kiểu bạn bè này đấy :))
 
Nói chung khuyên bạn 1 câu:

1 điều nhịn bằng 9 điều lành

Thân! :)
 
Có người yêu 5 năm rồi bạn à
31.gif


cái quan trọng là trong lúc máu người ta lên đến não như trường hợp anh Thuận thì chạy vào hôn , cắn nó chả tát cho vêu mồm là may
31.gif
Vì cậu ko biết cách
Yêu 5 năm rồi mà chưa ngộ ra thì hơi lạ :-?
 
Vì cậu ko biết cách
Yêu 5 năm rồi mà chưa ngộ ra thì hơi lạ :-?
sao các bạn này nhìn post này mà lại không nhìn post khác nhỉ :-<
số mình ngộ lắm , hễ mà bất kì người con gái nào mà thích mình thì đều rất sợ mình phải nói là răm rắp nghe lời luôn ấy
người ta đang giận , đang điên lại nhảy vào trò này trò nọ tổ cho nó càng điên hơn à

trò này trò nọ nó cũng phải đúng lúc các bợn à

xoa dịu 1 thằng cầm dao thì ít nhất cũng phải để nó cất dao đi đã :-<
biết bao trường hợp trong lúc nóng giận mà vợ/chồng giết nhau , cha,mẹ/con giết nhau do không kiềm chế nổi bản thân
31.gif

 
cô ấy hay hỗn với mình và thậm chí khi tức lên còn xưng hô tao mày
Nhiều người đi qua cuộc đời tôi , dù là vợ, bạn gái, kể cả những người con gái cạn tình với tôi đến bao nhiêu đi nữa , hay trong những lúc nóng giận đến bao nhiêu đi nữa cũng chưa bao giờ thốt ra hai chữ "mày, tao"

Do đó TH của cậu cần phải Combo attack để giải quyết!
 
1 điều nhịn là 9 điều nhục :-"!
tối đến bác tỉ tê xin lỗi rồi lôi ra trả bài 3 4 hôm liền cho nó chết :)>-!
 
- Nên bít làm "nó" sợ bác à. Phụ nữ, dù gì cũng là giống cái (theo sinh học), đôi lúc họ "muốn" được bj đánh. Mình có 1 thằng bạn thân, nó chiều người yêu lắm. Vậy mà n/y nó sẵn sàng bỏ đi theo 1 thằng thích nói chuyện bằng chân tay (xét về chỗ đứng thằng này còn kém xa thằng bạn tôi). Lâu lâu con bé lại bj bụp 1 trận cho sưng mặt. Đừng nghĩ rằng con bé đó ngu khi chọn 1 thằng tính hung như thế, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc đó thôi. Một thứ hạnh phúc được bj đánh. haizz... :)
- p/s: Tình huống của bác y hệt 1 tình huống trong cuốn "Khám phá nguồn cảm xúc bản thân", trong cuốn đó tác giả đã tường thuật lại lời cô gái: " Nhiều khi tôi chỉ muốn anh ấy tát tôi 1 cái thật mạnh". Tui cũng vừa tát bx 1 cái vì tội bx không kiềm chế được rùi làm xằng. Tui làm mặt lạnh từ hôm đó đến h, "hắn" đang tìm cách làm lành, mình biết nhưng để đó, vài hôm nữa rảnh ta sẽ giải quyết. :)
 
- Nên bít làm "nó" sợ bác à. Phụ nữ, dù gì cũng là giống cái (theo sinh học), đôi lúc họ "muốn" được bj đánh. Mình có 1 thằng bạn thân, nó chiều người yêu lắm. Vậy mà n/y nó sẵn sàng bỏ đi theo 1 thằng thích nói chuyện bằng chân tay (xét về chỗ đứng thằng này còn kém xa thằng bạn tôi). Lâu lâu con bé lại bj bụp 1 trận cho sưng mặt. Đừng nghĩ rằng con bé đó ngu khi chọn 1 thằng tính hung như thế, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc đó thôi. Một thứ hạnh phúc được bj đánh. haizz... :)
- p/s: Tình huống của bác y hệt 1 tình huống trong cuốn "Khám phá nguồn cảm xúc bản thân", trong cuốn đó tác giả đã tường thuật lại lời cô gái: " Nhiều khi tôi chỉ muốn anh ấy tát tôi 1 cái thật mạnh". Tui cũng vừa tát bx 1 cái vì tội bx không kiềm chế được rùi làm xằng. Tui làm mặt lạnh từ hôm đó đến h, "hắn" đang tìm cách làm lành, mình biết nhưng để đó, vài hôm nữa rảnh ta sẽ giải quyết. :)
Cái này người ta gọi là xu hướng Khổ dâm, chỉ có người Bạo dâm mới hợp với người này
 
mình thì có lẽ ko bao giờ Đấm vợ sưng mặt, cùng lắm thì tát cho cái cảnh cáo thôi chứ đấm nhìn nó hèn làm sao ấy, vì dù sao cũng là con trai ai đi đấm con gái, đấm con trai thôi.

tát với ý nghĩa là dạy vợ chứ ko phải tát vì muốn người kia đau để mình hả giận.

hôm trước bà vợ của mình bị đau bụng đi cấp cứu, mình thấy cũng xót quá nên thôi ko muốn giận nữa đành phải xuống chăm sóc cho vợ, chứ ko định đến tết ko thèm nói chuyện, sau khi đưa vợ từ viện về thấy nó ngoan hẳn ra, sợ tui phát khiếp, nói gì cũng vâng dạ, có khi tui giả bộ cau có khó chịu thì em ấy cũng ko dám bực lên mà cố vuốt ve rồi thì làm đủ trò ngọt ngào cho tui khỏi bực hehehe, tui thấy tự hào vì mình tát vợ là đúng thì phải :D:D:D hy vọng sau này ko còn vụ gì nữa, nếu có vụ gì em lại lên pos bài nhờ mấy bác tư vấn giúp hehehe xin cảm ơn nhiều
 
gì chứ láo là phải đánh , ko thể cậy cái gì rồi làm càn được .
 
mình thì có lẽ ko bao giờ Đấm vợ sưng mặt, cùng lắm thì tát cho cái cảnh cáo thôi chứ đấm nhìn nó hèn làm sao ấy, vì dù sao cũng là con trai ai đi đấm con gái, đấm con trai thôi.

tát với ý nghĩa là dạy vợ chứ ko phải tát vì muốn người kia đau để mình hả giận.

hôm trước bà vợ của mình bị đau bụng đi cấp cứu, mình thấy cũng xót quá nên thôi ko muốn giận nữa đành phải xuống chăm sóc cho vợ, chứ ko định đến tết ko thèm nói chuyện, sau khi đưa vợ từ viện về thấy nó ngoan hẳn ra, sợ tui phát khiếp, nói gì cũng vâng dạ, có khi tui giả bộ cau có khó chịu thì em ấy cũng ko dám bực lên mà cố vuốt ve rồi thì làm đủ trò ngọt ngào cho tui khỏi bực hehehe, tui thấy tự hào vì mình tát vợ là đúng thì phải :D:D:D hy vọng sau này ko còn vụ gì nữa, nếu có vụ gì em lại lên pos bài nhờ mấy bác tư vấn giúp hehehe xin cảm ơn nhiều
Tui nghĩ không phải do cái tát của ông đâu mà do dòng bôi đen thì đúng hơn
 
con vợ bác ở trên avatar ấy à :-??
 
biết đánh như thế là sai nhưng thực sự tui nghĩ khó có cha nào chấp nhận và chịu nổi cảnh vợ mình, em út mà dám xưng hô tao mày với chồng rồi còn chửi chồng kiểu đó, đã cảnh cáo 2 đến 3 lần vẫn đứng lên thách.

giờ lỡ đánh nó rồi biết làm sao, nhưng thực sự ko thể ko tát quả đó vì nếu tui mà im lặng khi cô ấy hỗn như vậy thì sau này sẽ còn tái diện nghiêm trọng hơn.

Không thể không làm thì không thể nói là sai được!

Dạy vợ là điều bình thường, cha ông bảo rồi: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cho thấy rằng, anh dạy vợ... hơi muộn! Còn nữa: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi! Cho thấy: anh chưa đủ thương vợ!

Vợ em mà láo toét thế em cho nó ra đường luôn! :-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top