Zombieland: Double Tap (2019)

Trường hợp thứ 2 là trường hợp thằng cha giả zombie, nói thiệt là chi tiết này rất là ngu , chưa từng gặp phim về zombie nào mà thấy ai đóng giả zombie đi hù người, ai cũng biết sống giữa 1 xã hội đầy rẫy zombie người ta sẽ bắn vào bất cứ con zombie nào đe dọa mình, giả zombie khác nào bảo người ta bắn mình, ngu thì chết là đúng. Chi tiết này thêm vào làm bộ phim đã ngu lại càng ngu
Nghịch dại thì chết thôi (mà thằng đấy cũng chết thật). Cái chính ko phải thằng đấy ngu mà là 2 đứa nv chính đầu óc tỉnh táo nhưng ko can thiệp gì cả 8-}
Trường hợp cái con em cầm súng bắn cái bệ điều khiển trò chơi, đã bắn ngu thì đưa cho con chị bắn đi đằng này cứ cố mà bắn, trong khi 2 đứa nó ngồi kế nhau, con chị cũng ko dành bắn luôn. Đã biết là đằng nào bắn cũng trúng nhưng mà cái kịch bản coi nó cứ ngu ngu thế nào ấy
Con chị chắc gì đã bắn xịn hơn con em. Con em ra nằm chơi với Tallahassee còn đc dạy mẹo bắn súng :>
 
Nghịch dại thì chết thôi (mà thằng đấy cũng chết thật). Cái chính ko phải thằng đấy ngu mà là 2 đứa nv chính đầu óc tỉnh táo nhưng ko can thiệp gì cả

Sai rồi, 3 đứa trước đó mới đú đởn hút hít mà, tỉnh gì nữa =))
 
Coi phim tớ chỉ thấy tức cười 2 thằng Comlumbus với thằng Tallahase già đầu rồi mà bị 2 con teen nó lừa =)) mỗi lần bọn nó lừa được là lại thấy tức cười
any way mấy con zom ở phim này nguy hiểm vật chạy như vđv điền kinh =))
còn cái shaun of the dead thì coi lại thấy thư giản thấy cái chết nó đến nhẹ nhàng quá :))
 
COi phim này nói chung hay mà thấy ko đã, ko có special zombie hay boss =)) Zombie phải ngàn con mới đã, cả 1 city mà :"> hy vọng có phần 2 để xem 4 người này chạy trốn ra sao ;))
 
Con chị chắc gì đã bắn xịn hơn con em. Con em ra nằm chơi với Tallahassee còn đc dạy mẹo bắn súng :>

Ôi, nói chả phải chê chứ bạn còn nói được ra cai câu này thì nhận thức của bạn quả thật nó có vấn đề.

Coi xong mà bảo con chị bắn ko hơn con em thì chắc chỉ mình bạn phán thế thôi!
 
Đoạn đấy hồi hộp tí nên bắn trật thôi mà 8-}

Nói chẳng phải chê chứ vụ seat belt ở trang trước của cậu cũng thế thôi, làm quái gì lôi nhận thức ra đây :|
 
Phim này nhạt thật mà, phim comedy có lồng mấy đoạn bựa, hơi thiếu logic 1 tí cũng đc nhưng cốt truyện phim này nó tà tà, ko có cao trào, bất ngờ gì mấy
 
Sealttbelts có gì mà ko ổn ? Con mụ mập đầu phim chỉ là minh chứng cho cái Sealtbelts rằng nên thắt dây an toàn, trong trường hợp đó cho dù ko thắt dây an toàn mà mặt nhìn phía trước thì cũng chẳng bị văng, trường hợp thằng nhân vật chính cũng vậy. Đã nhìn ghế sau từ ngoài xe mà còn phải cài dây an toàn làm gì, nếu ko có zombie sau ghế thì mắt chẳng có lý do gì ko hướng về phía trước mà phải mang con mẹ mập ra làm ví dụ :-j

Nói chung cái phim này thêm màu thêm mè rule này nọ cho hay chứ chẳng hay tí nào. Còn vụ nhận thức thì ít ra lập luận của tôi phần nào nó cũng có cái lý logic của nó. Còn mà phán con chị chưa chắc bắn giỏi hơn con em thì rõ ràng có vấn đề!
 
Thắt cho nó chắc cậu, chớ cứ đinh ninh là tập trung thì sẽ ko sao mà đến khi có chuyện thì hối ko kịp, sống sót bấy lâu trong cảnh tận thế mà lại chết vì tai nạn thì nhạt lắm.

Thời bình thắt dây còn chết huống hồ...
 
Thắt cho nó chắc cậu, chớ cứ đinh ninh là tập trung thì sẽ ko sao mà đến khi có chuyện thì hối ko kịp, sống sót bấy lâu trong cảnh tận thế mà lại chết vì tai nạn thì nhạt lắm.

Thời bình thắt dây còn chết huống hồ...
Khúc thằng nhân vật chính thắt dây an toàn, coi tới đó cậu biết tớ nghĩ sao ko ? Tớ nghĩ là "quả này mày thắt dây an toàn thì chết mẹ mày rồi, nó cắn thì sao mà chạy ra khỏi xe?"

Đấy, rõ ràng mâu thuẫn nhé :>
 
Sao ra DVD lâu rồi mà mãi chưa có HD nhỉ?:-w
 
Con mụ mập đầu phim chỉ là minh chứng cho cái Sealtbelts rằng nên thắt dây an toàn, trong trường hợp đó cho dù ko thắt dây an toàn mà mặt nhìn phía trước thì cũng chẳng bị văng
Dù mắt nhìn phía trước cũng ko ai đảm bảo ko có cú phanh gấp nào. Với lại rule check ghế sau ko phải khi nào cũng nhớ (cứ xem đoạn đầu phim thì rõ: nv chính leo thẳng lên xe mà ko check ghế sau). Nếu lúc đấy nv chính ko gài seat belt thì cũng bay theo con zombie rồi.

Nói chung rule seat belt ko mâu thuẫn với check back seat mà 2 rule bổ sung cho nhau. Vụ rule cũng chỉ để dẫn dắt và tạo tình tiết cho phim thôi 8-}
 
Khúc thằng nhân vật chính thắt dây an toàn, coi tới đó cậu biết tớ nghĩ sao ko ? Tớ nghĩ là "quả này mày thắt dây an toàn thì chết mẹ mày rồi, nó cắn thì sao mà chạy ra khỏi xe?"

Đấy, rõ ràng mâu thuẫn nhé :>

Thì sau đó nó cũng thêm vào check the backseat còn gì, liếc qua 1 cái rồi vào xe là đc thôi :>

Với lại quả đó mà ko thắt thì thằng này ko bay thì cũng vỡ mặt, lợi chưa :>
 
Khúc thằng nhân vật chính thắt dây an toàn, coi tới đó cậu biết tớ nghĩ sao ko ? Tớ nghĩ là "quả này mày thắt dây an toàn thì chết mẹ mày rồi, nó cắn thì sao mà chạy ra khỏi xe?"

Đấy, rõ ràng mâu thuẫn nhé :>

Rule #4: Seatbelt. Đề phòng giống bà béo ở đầu phim. Đi xe có phải cứ cắm mặt mà lái đâu, còn có lúc nhìn ngang nhìn ngửa, thế nên cẩn thận vẫn hơn.

Rule #31: Check backseats. Cái này sau vụ bị zombie rình đầu phim nó mới cho vào list.

Còn việc nó cứ nhất nhất tuân thủ theo rule, thì nó tin rằng nhờ đống rule mà sống sót đến tận bây giờ => luật là luật ;)

Chi tiết thằng kia cầm vài khẩu súng vô đối 1 mình solo hạ hết zombie, chưa từng coi phim về zombie nào mà thấy có người can đảm như nó, tự mình chui vào rọ rồi hạ từng con, cho dù có tự tin về khả năng headshot của mình đến mấy cũng chả ai dám làm vậy vì số đạn đào đâu ra cho đủ, ai dám chắc chúng ko kéo tới chứ.

Lúc đấy vũ khí chính đã hết đạn, chỉ còn vài băng súng lục. Nếu cứ diễn trò đuổi bắt bắn tỉa thì rủi ro cao hơn. Thế nên nó mới lao vào cái nhà đó, coi như là cùng đường đi. Lượng zombie bao vây cái nhà trông thế cũng chả đông lắm.

//anyway, Emma Stone is so cute :x
 
Cái này thì thằng đó đã giải thích là trong thời thế zombie đầy đường, chỉ còn lẹo tẹo vài bóng người thì cách giả dạng zombie là cách an toàn nhất khi ra đường, vì zombie chỉ tấn công những người có bề ngoài bình thường.
hix tatsu tưởng Zombie nó biết nhận dạng đâu là mồi chứ :)
 
Cái trò giả zombie hình như chỉ có trong phim này, vì zombie nó phân biệt được con người với đồng loại nó mà :|
 
^
^ Zombie dùng khứu giác và thính giác chứ có dùng thị giác quái đâu mà cải trang cho khổ =))
 
Cái trò giả zombie hình như chỉ có trong phim này, vì zombie nó phân biệt được con người với đồng loại nó mà :|

Trong này nó hóa trang còn đỡ, chứ như Shaun of the dead thì cứ đi lê lết, miệng rên rỉ là bố zombie cũng chả biết, lol =))

Cả đám giả zom lết tới quán bia nhìn bựa lắm =))
 
zombie ăn thịt người hay đồ ăn giống mình nhỉ? thấy trong film thấy mấy con trong shop thì béo u, ăn đồ ăn trong ấy à
 
zombie ăn thịt người hay đồ ăn giống mình nhỉ? thấy trong film thấy mấy con trong shop thì béo u, ăn đồ ăn trong ấy à

Zombie ăn thịt người, và cả thịt đồng loại chúng nữa.
Còn những con trong shop béo ú vì chúng là những kẻ tham ăn đi siêu thị bị cắn :))

#1 : những thằng mập sẽ chết trước :))
 
Back
Top