Zombieland: Double Tap (2019)

haha phim xem cười đau ruột=))
 
Xem phim này ngắm gái là chính :x đc 1 2 đoạn cũng khá là vui
 
Xấu bỏ bu mà đẹp nỗi gì

+ 1.

Không biết sao mấy bác trên kêu hài lắm, tớ chỉ thấy có đoạn thằng ấy bắn Bill Murray là vui, còn lại chả thấy có gì hài cả :|
 
+ 1.

Không biết sao mấy bác trên kêu hài lắm, tớ chỉ thấy có đoạn thằng ấy bắn Bill Murray là vui, còn lại chả thấy có gì hài cả :|


do bạn ko có cách xem phim 2`. Phim này coi rất vui mà.
 
Tallahassee giọng chửi thề em nghe cứ thấy giống chris bên l4d thế nào ấy còn columbus thì hài ko thể tả được =)).Bác nào bảo đoạn cuối Tallahassee có 2 súng lục với 6 băng đạn mà bắn chết 1 lũ zombie là có thật 1 băng = 7 viên đi thế 6x7=42 mà trong khi đó nhìn chỗ zombie tấn cong Tallahassee chưa ở chỗ cái nhà bé chưa đến 30 con lại còn headshot chuẩn nữa chứ
 
Ờ cũng coi nhầm cái sub này, mà có sao đâu, nó comment cũng tếu tếu mà, mà comment có xíu chứ nhiêu :-?

Còn chưa kể mấy đoạn eng ko dịch được bố ý để nguyên đấy nữa chứ^:)^, nói chung là xem rất khó chịu :|
 
thể loại kinh dị hài mình rất thích =))
phim dog house cũng thể loại này mọi người down về mà xem :D
 
Cái dog houses ko biết fai kiếm ở đâu mà down nữa :-w , search ko ra :((
 
Không biết sao mấy bác trên kêu hài lắm, tớ chỉ thấy có đoạn thằng ấy bắn Bill Murray là vui, còn lại chả thấy có gì hài cả
Cảm nhận của mỗi người là khác nhau mà, kiểu như có ng thik Shaun, có ng lại ko thik thôi:|
Đang down dog house rồi, tối xem;))
 
Coi xong film thấy đúng nhất rule #17: 'Don't be a Hero' =))
 
cái rule #1 ko hiểu lắm, chạy thẳng thì bị bắt vậy sao chạy vòng bo cua thì đc tới mức bỏ xa cả khúc
 
xem khá vui, chả sợ gì cả. có đều film hơi ngắn,rượt bắt với zoombie thếm vài đaọn nữa thì hay biết mấy
 
Rule #1: Cardio (= tim) tức là thể lực phải dẻo dai thôi chứ chạy dọc chạy ngang gì :))

Phim này ngoài những cảnh hài ra thì thoại cũng rất vui, nhiều lúc thấy giống sitcom, bạn nào bảo ko buồn cười thử chú ý thoại xem sao, ví dụ:
- You know, you're like a penguin on the North Pole...who hears the South Pole is really nice this time of year.
- There are no penguins on the North Pole.
- You wanna feel how hard I can punch?
:))
 
Phim này nhiều chi tiết vô lý lắm :|

Ví dụ như cái #4 Seatbelts sẽ mâu thuẫn với cái #31 Check The Back Seat chỉ tính trường hợp thằng nhân vật chính. Đã kiểm tra ghế sau rồi thì cần quái gì phải thắt dây an toàn nữa chứ, vả lại bị zombie dí mà còn có thời gian ngồi thắt dây an toàn thì vãi quá.

Trường hợp thứ 2 là trường hợp thằng cha giả zombie, nói thiệt là chi tiết này rất là ngu :|, chưa từng gặp phim về zombie nào mà thấy ai đóng giả zombie đi hù người, ai cũng biết sống giữa 1 xã hội đầy rẫy zombie người ta sẽ bắn vào bất cứ con zombie nào đe dọa mình, giả zombie khác nào bảo người ta bắn mình, ngu thì chết là đúng. Chi tiết này thêm vào làm bộ phim đã ngu lại càng ngu :|

Chi tiết 2 con ngu chui đầu vào thành phố đầy rẫy zombie chơi công viên, vả lại thành phố mới vừa nhiễm zombie chứ chưa lâu.

Chi tiết thằng kia cầm vài khẩu súng vô đối 1 mình solo hạ hết zombie, chưa từng coi phim về zombie nào mà thấy có người can đảm như nó, tự mình chui vào rọ rồi hạ từng con, cho dù có tự tin về khả năng headshot của mình đến mấy cũng chả ai dám làm vậy vì số đạn đào đâu ra cho đủ, ai dám chắc chúng ko kéo tới chứ.

Trường hợp cái con em cầm súng bắn cái bệ điều khiển trò chơi, đã bắn ngu thì đưa cho con chị bắn đi đằng này cứ cố mà bắn, trong khi 2 đứa nó ngồi kế nhau, con chị cũng ko dành bắn luôn. Đã biết là đằng nào bắn cũng trúng nhưng mà cái kịch bản coi nó cứ ngu ngu thế nào ấy :|
 
Phim này nhiều chi tiết vô lý lắm :|

Ví dụ như cái #4 Seatbelts sẽ mâu thuẫn với cái #31 Check The Back Seat chỉ tính trường hợp thằng nhân vật chính. Đã kiểm tra ghế sau rồi thì cần quái gì phải thắt dây an toàn nữa chứ, vả lại bị zombie dí mà còn có thời gian ngồi thắt dây an toàn thì vãi quá.

Trường hợp thứ 2 là trường hợp thằng cha giả zombie, nói thiệt là chi tiết này rất là ngu :|, chưa từng gặp phim về zombie nào mà thấy ai đóng giả zombie đi hù người, ai cũng biết sống giữa 1 xã hội đầy rẫy zombie người ta sẽ bắn vào bất cứ con zombie nào đe dọa mình, giả zombie khác nào bảo người ta bắn mình, ngu thì chết là đúng. Chi tiết này thêm vào làm bộ phim đã ngu lại càng ngu :|

Chi tiết 2 con ngu chui đầu vào thành phố đầy rẫy zombie chơi công viên, vả lại thành phố mới vừa nhiễm zombie chứ chưa lâu.

Chi tiết thằng kia cầm vài khẩu súng vô đối 1 mình solo hạ hết zombie, chưa từng coi phim về zombie nào mà thấy có người can đảm như nó, tự mình chui vào rọ rồi hạ từng con, cho dù có tự tin về khả năng headshot của mình đến mấy cũng chả ai dám làm vậy vì số đạn đào đâu ra cho đủ, ai dám chắc chúng ko kéo tới chứ.

Trường hợp cái con em cầm súng bắn cái bệ điều khiển trò chơi, đã bắn ngu thì đưa cho con chị bắn đi đằng này cứ cố mà bắn, trong khi 2 đứa nó ngồi kế nhau, con chị cũng ko dành bắn luôn. Đã biết là đằng nào bắn cũng trúng nhưng mà cái kịch bản coi nó cứ ngu ngu thế nào ấy :|

đã bảo phim hài. cần gì để ý logic hay không? xem cũng có thấy mấy cái bạn nói nhưng cũng để cho qua .
khi nào bạn xem 1 film zombie rùng rợn thì khi ấy mới để ý tới mấy chuyện này
 
Ví dụ như cái #4 Seatbelts sẽ mâu thuẫn với cái #31 Check The Back Seat chỉ tính trường hợp thằng nhân vật chính. Đã kiểm tra ghế sau rồi thì cần quái gì phải thắt dây an toàn nữa chứ, vả lại bị zombie dí mà còn có thời gian ngồi thắt dây an toàn thì vãi quá.
Ồ ồ, ông hiểu sai rồi, seatbelts là để lái xe cho an toàn thôi, trong thời hỗn loạn thì tai nạn bất ngờ như chơi, ko thấy bà béo ở đầu phim à?

Còn lại thì bt thôi, phim hài mà, Shaun of the dead cả đám còn chui vào ở tạm trong quán bia trong khi mấy trăm con zom lượn lờ ở ngoài đấy, ấy thế mà vẫn là 1 trong những phim hài hay nhất thập kỉ, ảo chưa? =))

P/s: Còn check the backseat là nó thêm vào sau mà, vả lại trước khi vào xe thì liếc qua cũng đc, cần gì vào hẳn.
 
Trường hợp thứ 2 là trường hợp thằng cha giả zombie, nói thiệt là chi tiết này rất là ngu , chưa từng gặp phim về zombie nào mà thấy ai đóng giả zombie đi hù người, ai cũng biết sống giữa 1 xã hội đầy rẫy zombie người ta sẽ bắn vào bất cứ con zombie nào đe dọa mình, giả zombie khác nào bảo người ta bắn mình, ngu thì chết là đúng. Chi tiết này thêm vào làm bộ phim đã ngu lại càng ngu

Cái này thì thằng đó đã giải thích là trong thời thế zombie đầy đường, chỉ còn lẹo tẹo vài bóng người thì cách giả dạng zombie là cách an toàn nhất khi ra đường, vì zombie chỉ tấn công những người có bề ngoài bình thường.

Chi tiết thằng kia cầm vài khẩu súng vô đối 1 mình solo hạ hết zombie, chưa từng coi phim về zombie nào mà thấy có người can đảm như nó, tự mình chui vào rọ rồi hạ từng con, cho dù có tự tin về khả năng headshot của mình đến mấy cũng chả ai dám làm vậy vì số đạn đào đâu ra cho đủ, ai dám chắc chúng ko kéo tới chứ.

Có thể thấy là nó cũng cùng đường rồi, zom chặn từ mọi phía. Trong hoàn cảnh này thì chui vào 1 bệ phòng thủ kiên cố rồi xả súng ra có khi an toàn hơn chạy vòng vòng mà ko giết được tụi nó. + với độ điên của thằng này thì nó ko còn cảm giác sợ nữa đâu :))
 
Ông March Four này coi phim vậy là ko ổn rồi. Vậy sao ko tự hỏi sao trong các phim musical nhân vật động tí là nhảy múa hát hò đi, chả logic gì cả đúng ko, ngoài đời đâu ai làm vậy.

Cái kiểu tưng tửng đấy là chất của thể loại zombie-comedy này. Ví như trong Shaun of the Dead, đang bị zombie bao vây 4 phía nhưng chú béo vẫn ngồi thản nhiên nghe điện thoại chém gió như đúng rồi =))

Còn 2 đứa con gái chui vào công viên đấy hình như là do nghe nói khu vực đấy không có zombie nên mới mò tới mà nhỉ :-?
 
Back
Top