mình đã là gì của người ta đâu mà đòi sửa người ta,trong khi còn chưa biết người ta có thích mình không nữa.khi nào trái tim người ta thuộc về minh rồi lúc đó mình thích sửa như nào cũng được,chinh phục trước đã.
cậu thử chiêu bài hơi liều này 1 chút xem sao biết đâu nếu thành công nhỏ ấy cảm động thì sao....không biết cậu có money không nhỉ :) ..... để lên 1 kế hoạch làm cho nàng vừa tức.vừa mệt ,vừa bất ngờ ........
cậu nhắn tin cho nhỏ là "hôm nay anh tìm thấy 1 con đường mới"
đầu tiên cậu lựa 1 ngày thật có .ý nghĩa ngày nào cũng được vào dịp gì đó càng tốt và vào buổi tối càng tốt.
cậu hẹn nhỏ gặp nhau ở hồ nước hay công viên hay quán nước cũng được.khi nhỏ đến nơi thì cậu nhắn tin cho nhỏ là bảo chờ anh 1 chút anh có việc gấp quá anh quay lại ngay......cho nhỏ đợi cậu chán chế đến khi nào nhỏ định bỏ đi thì 1 cậu bé xuất hiện và
đưa cho nhỏ 1 tờ giấy trên giây ghi là "em ra quán nước abc ngay nhé anh đang đợi ở đó(quán nước xa xa 1 chút nhé)
,khi đến quán nước thì anh nhân viên ở đó mời nhỏ vào quán nước và bê ra cho nhỏ 1 cốc nước rất ngon và kèm theo 1 bức thư trong thư viết là "uống xong cốc nước này em và nhà anh ngay nhé anh có chuyện muốn nói với em" rồi sau đó nhỏ tiến về hướng nhà cậu,khi gần về đến nhà cậu nhỏ thấy 2 bên đường thắp nến và ở giữa trước cửa nhà cậu có 1 hình trái tim xếp bằng những cánh hoa.
- anh bảo có chuyện muốn nói với em mà,nói nhanh em còn về em đi bộ mệt lắm rồi
- anh rất vui vì em đã làm đúng như ý anh,em đã đi trên con đường tình yêu mà anh dành cho em,tuy anh không thể nói lên lời nhưng anh tin những gì mình làm đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho em.anh yêu em ^^
hehe kịch bản minh vừa viết ra đó,hơi chuối ở phần cuối nhưng cậu có thể thêm mắm thêm muối như nào cũng được
