kết cục của 13 anh em sau khi Long Tứ bị những thành phần xã hội đen mai phục lúc thị trường chứng khoán biến động thì ko ai biết được, vì lúc đó là kết thúc bộ phim, cả Sầm Tiểu Tân cũng ở ngay đó và kêu lên: anh Tứ!, có người nói đã thấy Long Tứ đi xuống Quảng Châu cùng Sầm Tiểu Tân sống suốt đời bên nhau, mà cũng có người nói Long Tứ đã chết, 1 kết thúc rất là hay đáng để người ta nghĩ ngợi nhiều, y như kết thúc của bộ phim Viên Nguyệt Loan Đao, cuối cùng Đinh Bằng và Nhậm Thiên Hành quyết đấu ko biết kết quả ra sao.
Còn Việc mấy anh em của long tứ có nhiêu tiền cũng như tài sản hàng chục triệu hay mấy sòng bài, thì đã có trước mắt rồi bạn ko thấy à, 28 sòng bài của thượng hải Long Tứ đã lấy hêt và chia cho anh em thử hỏi họ có phải 1 trong 10 người giàu nhất Thượng Hải hay ko?, họ có phải có tài sản hàng chục triệu hay không? Số phận mấy người đó sau khi Long Tứ bị mưu sát thì ko biết ra sao tự bạn cho họ sống hay chết đi.
Những ai chưa hiểu cốt truyện thì mình xin kể 1 chút tập 1 cho mọi người nắm, có thể mọi người coi các trận bài thôi chứ thực sự chưa hiểu khúc chiết bên trong của nó.
Long Tứ bị ở tù, do bị người thân cận hãm hại, 7 năm sau Long Tứ ra tù thì tới thượng hải để lấy lại tiền của, trên chuyến tàu trong xe toa có 13 người trong đó có nhiều ngọa hổ tàng long. Từ Đại Sơn và Lam Ưng được người ta thuê giết Long Tứ, và Lam Ưng báo cho Long Tứ biết vì ko muốn giết lén, còn Từ Đại Sơn thì muốn giết Long Tứ quang minh chính đại trên bàn bạc nên đem cái vali tới để thách đấu Long Tứ.
Mở đầu để diệu võ dương oai Từ Đại Sơn ra chiêu Vạn Pháp quy tông (Trăm nhà quy một mối), đổ va ly đầy súc sắc, bài, mạt chược, bài cẩu ra và bỏ vào cái mền gói lại lắc lắc, mở ra thì bài, bài cẩu, xúc sắc, mạt chượt xếp ngay ngắn thành hình cái tháp
2 người đấu mục đầu tiên là bắt súc sắc trên không điểm ai lớn nhất là ăn, Từ Đại Sơn ra chiêu Phong Quyển tàn vân (gió quyện mây) để tung súc sắc sau đó cả 2 người dùng chiêu Thiên Hoa Loạn Đọa (Ngàn Hoa vung vãi) để bắt súc sắc, 2 người đều nắm 1 cục súc sắc trong tay cuối cùng giao khẩu, long tứ lấy tay điểm vào nắm tay của Từ Đại Sơn đó là chiêu Linh Tê Nhất Chỉ (Tê giác 1 sừng), và súc sắc trong tay của từ đại sơn biến thành bột, còn Long Tứ có bề mặt 1 điểm, thắng
Hiệp 2, đấu bài cẩu, bài cẩu thì thường có 1 người sắp bài thành các kiểu rồi người chơi chọn từng phần bài cho mình, mới đầu Lôi Thiên Đống ra xào bài định hình, dùng chiêu Bài Sơn Đảo Hải, sau đó Triệu Thừa Ấu ra đổ cái tạo hình cho bộ bài để 2 người đấu, lần lượt sắp bài thành các hình thù chủ yếu để biểu diễn, lần lượt là Vạn Lý Trường Thành, Long Đằng Hổ Dược, Hổ Huyệt Long đàm, cái hổ huyệt long đàm được xếp thành hình ngôi nhà, và dùng cái đó để bắt bài, ai nhanh rút 2 cây bài domino trung quốc ra khỏi bài cái, từ đại sơn lấy ra được 2 con địa là Địa Bảo, địa bảo: .|. .|., Thiên Bảo có 6 bên đỏ trắng cộng lại 12, 2 con thiên là Thiên Bảo, Long Tứ lấy ra được 2 con đúp 4 là Nhân Bảo, 2 con điểm 1 2 2 4 là Chí Tôn, huề.
Phần 3 đấu mạt chượt quảng đông, đấu về điểm, do đỗ bá xuyên xào bài, dùng chiêu Thương Long quy sơn(rồng xanh về núi) rất đẹp mắt, như con rồng uốn lượn, con hồng trung lọt vào tay của từ đại sơn do long tứ cứu đứa nhỏ, thành ra bài của từ đại sơn nhiều lệnh hơn, được 2 cây bài, còn long tứ chỉ có 1 cây, từ đại sơn 55 điểm, 2 hoa 8 điểm, thâp bát la hán 18 điểm, hình chữ nhât 13 điểm, đại tứ hỷ 13 điểm, đối đối hồ 3 điểm, cộng hết lại là 55 điểm
Phần 4 là đấu bài xì dách, Từ đại sơn 21 điểm còn long tứ chơi chiêu hắc mã quá lâm rút lần lượt 8 cây bài, bài đầu 6 điểm, rút lần cuối cùng con K bích chơi chiêu hắc mã quá lâm (ngựa ô qua rừng) chuyển bài qua dưới đám bài đổi bài mặt thành con 3, thủ thuật ko ai thấy được chỉ có lão đại mã truy. Huề
Phần 5 đấu bắt được con joker hình chú hề nhỏ cưỡi con ong, đây là hình bài rất nổi tiếng của bộ bài Bee no. 92 trứ danh, có 6241 lá trong đó có 1 lá bài đó, ai bắt được con đó là thắng, từ đại sơn lên bài, long tứ thấy từ đại sơn sắp chụp được con joker nên đạp cái ván cho khí từ dưới gầm tàu xông lên làm bài bay mất, long tứ đang chụp con joker thì từ đại sơn bắn cái hột súc sắc cho cửa kính bể ra để gió tuyết bên ngoài tràn vào làm long tứ bị xốn mắt phải bỏ con bài ra, ai ngờ 1 cửa kính bể trúng lúc tàu đang đi vào nơi gió tuyết thổi lớn, nên đồng loạt các cửa kính của toa tàu đều bị vỡ ra, lúc đó gió xoáy và tuyết thổi vào toa tàu làm bài bay loạn xạ, long tứ dùng chiêu Long quyện Phong (rồng cuộn gió) để xoay vòng làm cho bài tụ về bên mình, nhằm bắt cho được con joker, giữa lúc đó, thì 2 bên đều thấy con joker đang bay ở giữa đối phương, nên cả 2 đều phóng vật vào nó, từ đại sơn phóng hột súc sắc, còn long tứ thì phóng con ách bích. Cuối cùng cả 2 đều có 1 lá bài để mà cắm trên vách của tàu, lúc đó mã truy bị ra máu và được bác sĩ cố đình khoan cứu chữa, xong việc ho mới coi lá bài nhờ Phan mã lợi lên lấy xuống, thì ôi thôi, cả 2 người, từ đại sơn thì cái hột súc sắc dính cái lưng bài bee hình tổ ong thoi, còn long tứ thì con ách bích cắm và 1 tờ giấy 2 mặt chả có cái gì. Thế là hòa.
Nhưng mà ko, từ đại sơn lập tức hiểu ra ngay, và trách cứ long tứ coi thường mình, và diễn giải ra, ông đã đem con bài joker giấu trong lá ách, (lúc long tứ phóng bài con ách bích của ông ta đã phóng làm tách đôi con bài ra, đáng lẽ là long tứ đã ăn, nhưng mà long tứ có tuyệt chiêu, đó là chiêu Diệp Để Tàng Hoa (dấu hoa dưới lá) chẻ con bài bị tách ra thêm 1 nửa nửa, thành ra 1 lá bài mà long tứ xài tuyệt chiêu tách ra làm 3, cái lưng mỏng dính thuộc về từ đại sơn, cái phần thân giữa ông ta cho con ách cắm vào, ko có gì 1 miếng giấy 2 mặt trắng trơn, còn phần hình chú hề nhỏ cưỡi con ong, thì ông ta đem giấu trong con ách để cho ván này hòa cả, ông ta ko muốn thua mà cũng ko muốn thắng làm cho từ đại sơn phải chết, nhưng từ đại sơn quá cảm kích long tứ và lòng tự trọng rất cao. Ông này rất là bồng bột trẻ con tuy rằng già nhì sau long tứ, và tính cứa cổ nhưng long tứ chụp lại nói cái mạng của ông đối với tôi vô dụng, tôi muốn dùng nó để hoán đổi 1 món, đó là lá bùa khi mà từ đại sơn giao đấu với Lam Ưng đã ăn cái lá bùa đó, lúc đó lam Ưng dùng chiêu Mãn Thiên Phong Vũ, từ đai sơn đã băt được con ách và, khi đó Cố đình khoan búng con joker từ trong cuốn sách ra đẩy con dao ra chỗ khác nếu ko Thập nhất đệ đinh hữu địa đã táng mạng vì con dao Lam Ưng phóng ra nhằm cướp cây bài ách bích.
Nghe Long Tứ nói và khi Long Tứ giơ lá bùa ra, cùng lúc này Lam Ưng đã phóng 3 con dao ra giết Long Tứ rồi, thấy Long Tứ giơ cây bùa lên, liền nhảy theo dùng chân móc qua một bên dao cắm vào tường, còn 1 cây vẫn bay, Lam Ưng lao theo và cầm ngay đầu con dao, vừa lúc dao gần sát mặt long tứ, máu chảy đầy tay, lá bùa rất quan trọng với 1 người, là do mẹ xin cho, đeo từ lúc nhỏ, đó la tính mạng, nếu mất là mất mạng, Từ Đại Sơn ko cần lấy mạng của Lam Ưng chỉ cần lá bùa mà thôi là đủ giết rồi, nên khi Long Tứ lấy lại lá bùa Lam Ưng rất cảm kích, và ta thấy Long Tứ rất là thông minh, qua 1 ván bài đã giải quyết được xích mích giữa 1 lúc 2 người đòi giết mình, để họ phải nể phục coi là bạn bè, sau đó thì tung bài lên để kết bái làm anh em. 2 ông nông dân Đinh Hữu Điền và Đinh Hữu Địa cũng được thơm lây mặc dù chả làm được gì. Đã tới thượng hải, xuống tàu và Lam Ưng cảm kích Long Tứ nên tình nguyện đi theo, lúc đó trên chuyến tàu cũng có 1 gia đình tới thượng hải lập nghiệp, đây là gia đình lớn.
Người con trai tên là Hướng Sạp (áp) Bắc, là con nuôi của đại gia đình anh em cờ bạc gồm có: Dư Đồng, Tôn Thiên pháo, Lữ Thập Tam, Dương Tường, 2 chị em Hứa Bát Thông và Hứa Bát Đạt, tự xưng là Thiên Môn Lục Quái. Họ tính ăn cắp đồ của bọn long tứ nên bị trói tay chân. Hướng sạp bắc sau này là đệ tử của Long Tứ, chiêu thức của Long Tứ như Tam Long Hội, Siêu Vô địch Tất thắng thủ, và cả chiêu Xung Thiên Pháo anh ta đều sử dụng để thách đấu với các anh em của Long Tứ.
Từ đây mở ra 1 cuộc tranh giành ngôi bá chủ bãi Thượng Hải, do 13 anh em xô xát tranh giành với nhau, và tên đầu sỏ gây ra là Thường Côn