thảo luận về các tình huống "niềm tin chiến thắng" rất là bựa của các bộ manga

Bộ manga nào xứng đáng nhận danh hiệu "niềm tin chiến thắng" bựa nhất ???


  • Total voters
    159
Status
Không mở trả lời sau này.
Final Fantasy VII Advent Children Complete 2009

niềm tin vôi đối của thằng Cloud , bị đánh cho tơi tả từ đầu đến cuối và sau lời động viên của cái thằng đã mồ yên mả đẹp từ lâu ( tự sướng ) , hắn ta kết thúc boss trong vòng có 6 giây đồng hồ :D
 
Bleach , Naruto ... suốt ngày niềm tin ...
 
sasuke trong naruto nữa
thần bựa .;;)
 
Kô có niềm tin vô đối thì sao có truyện mà đọc được:)
Ví như Jindo , đội nhà mà thua thì loại ngay vòng gửi xe , còn gì mà sáng tác nữa :))
Cái niềm tin kể cũng hay , nhưng đừng ảo quá là đẹp !
 
Naruto thì không hẳn là bựa nhưng cảm giác cốt truyện bắt đầu chán chán thế nào ấy: sasuke có phải MC đâu mà suốt ngày nhắc đến nó, còn thằng MC naruto thì cứ đánh 1 chút rồi lại đi luyện võ công tiếp, chưa thấy cái manga nào mà có đến gần 30% thời gian là dành cho anh MC luyện công :-w. Mà hôm nay mới đọc xong tập 48, nhận xét 1 điều là anh tác giả bí quá rồi nên bắt đầu cho cốt truyện theo đường lối bừa bựa của anh conan. cụ thế là khúc đám tụi thằng Nagato bị thằng Hanzo làng mưa bao vây, thằng Hanzo giữ nhỏ Konan làm con tin rồi bảo thằng nagato giết thằng yahiko, thế là anh yahiko cũng răm rắp nghe theo mà tự sát, qua sức vô lí cái tình tiết ây, rõ ràng là bị bao vây rồi thì lo mà nghĩ cách cứu Konan rồi trốn, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì mà đi nghe lời thằng Hanzo tự sát,
 
Naruto thì không hẳn là bựa nhưng cảm giác cốt truyện bắt đầu chán chán thế nào ấy: sasuke có phải MC đâu mà suốt ngày nhắc đến nó, còn thằng MC naruto thì cứ đánh 1 chút rồi lại đi luyện võ công tiếp, chưa thấy cái manga nào mà có đến gần 30% thời gian là dành cho anh MC luyện công :-w. Mà hôm nay mới đọc xong tập 48, nhận xét 1 điều là anh tác giả bí quá rồi nên bắt đầu cho cốt truyện theo đường lối bừa bựa của anh conan. cụ thế là khúc đám tụi thằng Nagato bị thằng Hanzo làng mưa bao vây, thằng Hanzo giữ nhỏ Konan làm con tin rồi bảo thằng nagato giết thằng yahiko, thế là anh yahiko cũng răm rắp nghe theo mà tự sát, qua sức vô lí cái tình tiết ây, rõ ràng là bị bao vây rồi thì lo mà nghĩ cách cứu Konan rồi trốn, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì mà đi nghe lời thằng Hanzo tự sát,
 
cụ thế là khúc đám tụi thằng Nagato bị thằng Hanzo làng mưa bao vây, thằng Hanzo giữ nhỏ Konan làm con tin rồi bảo thằng nagato giết thằng yahiko, thế là anh yahiko cũng răm rắp nghe theo mà tự sát, qua sức vô lí cái tình tiết ây, rõ ràng là bị bao vây rồi thì lo mà nghĩ cách cứu Konan rồi trốn, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì mà đi nghe lời thằng Hanzo tự sát,
Hồi đó level thực sự của cả 3 đứa là con gián so với Hanzo , Dan rổ cùng 1 đám tùy tùng nhé ;))
Chưa kể có thằng nó kề dao vào cổ Conan , chỉ cần cứa nhẹ là chết

Thằng Nagato có Luân hồi nhãn siêu thần vô đối nhưng chưa biết sử dụng, chỉ khi nào Berserk mới mọc ra nó thôi

Truyện Nar bựa vì mối tình đồng tính giữa thằng Nar với thằng Sasuke thôi =))

Còn cái truyện Samurai Kyo thì đúng là đọc được 10 tập drop khẩn trương , phe anh main char level thì lởm cứ gặp boss mới là thua tè le nhưng phút cuối chả hiểu sao chém 1 hit new skill là boss die thẳng cẳng :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Saint Seiya , ko j có thể vô đối = \m/
 
Hồi đó level thực sự của cả 3 đứa là con gián so với Hanzo , Dan rổ cùng 1 đám tùy tùng nhé
Chưa kể có thằng nó kề dao vào cổ Conan , chỉ cần cứa nhẹ là chết

bởi thế mới buồn cười cái tình tiết ấy, thằng yahiko mang danh thủ lĩnh mà cứ như con rối ấy, Hanzo bảo hợp tác, anh ấy bắt tay hợp tác, Hanza bảo chết anh ấy cũng chết =)), phút cuối cũng ráng thỏ thẻ 1 câu cho thằng nagato lên skill mới buồn cười chứ, thằng ấy đúng là mẫu nhân vật lót đường lí tưởng nhất, xuất hiện hoành tráng và chết vô duyên =))
 
Đọc truyện thì thấy có Dragon Ball là kô có niềm tin chiến mấy
Thay vào đó là đậu thần và Rồng thần ;))
 
Thế nào là không có mấy. Quá nhiều ấy chứ
 
Dragonball niềm tin không nhiều nhưng nhiều chỗ bất hợp lí, có 2 con rồng nhưng lại có nhân vật hồi sinh đến 3 lần :))
Ủng hộ Itto, cứ như không có MC và cái niềm tin của đội trưởng là cả đội đá vớ vẩn :))
 
Còn cái truyện Samurai Kyo thì đúng là đọc được 10 tập drop khẩn trương , phe anh main char level thì lởm cứ gặp boss mới là thua tè le nhưng phút cuối chả hiểu sao chém 1 hit new skill là boss die thẳng cẳng :|

Kyo đánh theo kiểu tích lũy kinh nghiệm trong thực chiến, ai phá được skill của đối phương trước thì người ấy thắng :))

Bộ truyện có niềm tin vô đối nhất, tất nhiên là Saint Seiya :))
 
Dragonball niềm tin không nhiều nhưng nhiều chỗ bất hợp lí, có 2 con rồng nhưng lại có nhân vật hồi sinh đến 3 lần :))
Ủng hộ Itto, cứ như không có MC và cái niềm tin của đội trưởng là cả đội đá vớ vẩn :))

Khồng, em nhớ là Rồng thần Namec hồi sinh được nhiều lần mà. Thằng Krilin là nhờ rồng Namec mới hồi sinh lần 2 được. Rồng Trái đất thì là hàng nhái, được nhõn lần. :D
 
sasuke trong naruto nữa
thần bựa .
Naruto là bộ truyện mà từ đầu chí cuối ko thấy có niềm tin :|
chỉ có pr nhảm và skill thần bựa của tg gán cho nv thôi =))
manga niềm tin vô đối nhất chắc là saint seiya anime thì top chắc là gurren lagann =))
Kyo đánh theo kiểu tích lũy kinh nghiệm trong thực chiến, ai phá được skill của đối phương trước thì người ấy thắng
chỉ là lúc đầu thôi =))
còn sau này đánh vào hang ổ của mibu thì niềm tin ngất trời mà tới =))
boss thằng nào cũng mạnh khủng trong khi dám MC tơi tả từ lúc gặp thằng lính quèn =))
vậy mà vẫn K.O đc boss niềm tin cũng chả kém gì đám Saint của mụ Athena =))
 
Niềm tin thì Saint Seiya là nhất rồi =))
 
Đọc DB thì hay thật,nhưng chán nhất mấy cái anime-toàn kiểu nó oánh cho te tua rồi Goku lại ca bài ca kô quên" Trái Đất,hãy ban cho con sức mạnh,.,.,.,blah..blah,.,., 8-} " Thế là 1 lúc sau tich 1 quả chưởng 1 hit 1 kill :|
 
Saint Seiya thì đúng là niềm tin vô đối rồi nhưng mà đọc cái Samurai deep kyo kia thấy chối ko chịu được, niềm tin thì niềm tin nhưng mà thấy bựa lắm ý:|
 
Ví như Jindo , đội nhà mà thua thì loại ngay vòng gửi xe , còn gì mà sáng tác nữa
Ko phải, trong Jindo là do chúng nó đá hết sức mình chứ ko phải đùng 1 cái rút niềm tin ra mà thắng.
Mấy chú tân binh thì cũng có niềm tin, nhưng mà nó sẵn, tức là lúc nào cũng có chứ ko phải sắp đến lúc nghoẻo mới đem ra xài mà chém phát chết boss. Những đứa đồng đội tuy ko có niềm tin mạnh bằng nhưng nhìn thấy thế cũng lên cót.
 
Ko phải, trong Jindo là do chúng nó đá hết sức mình chứ ko phải đùng 1 cái rút niềm tin ra mà thắng.
Mấy chú tân binh thì cũng có niềm tin, nhưng mà nó sẵn, tức là lúc nào cũng có chứ ko phải sắp đến lúc nghoẻo mới đem ra xài mà chém phát chết boss. Những đứa đồng đội tuy ko có niềm tin mạnh bằng nhưng nhìn thấy thế cũng lên cót.
Xương cốt dặt dẹo rồi mà còn chơi các trò tàn phá thân thể nữa, ko niềm tin thì là gì. Tuy nhiên phần đại học thì nó bớt cái vụ niềm tin nhiều:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top