Nếu COD 7 lấy bối cảnh là Vietnam War,bạn có chơi không ?

Nếu COD 7 lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam,bạn có chơi không ?


  • Total voters
    318
Status
Không mở trả lời sau này.
game thì chưa ra mà mấy đồng chí cứ ngồi đó la phản động với chả bán nước.=))
 
À, ra ở đây có 1 thằng phản động, giờ thì tớ hiểu "cơm sườn" là cái gì =)) Ko nên đôi co với những tên này làm gì mất thời gian ! Cứ gọi Mod tới là ok. Bác gì ấy có thể ko thích Nhà nước, nhưng ghét "cơm sườn" thì .... rành rành là pd rồi nhé. Còn tại sao ko cần phải nói, vì với cái tư tưởng pd của bác có nói cũng ko thể hiểu nổi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
À, ra ở đây có 1 thằng phản động, giờ thì tớ hiểu "cơm sườn" là cái gì =)) Ko nên đôi co với những tên này làm gì mất thời gian ! Cứ gọi Mod tới là ok.

"cơm sườn" là...........??????????? bạn giải thích đi. :((
 
À, ra ở đây có 1 thằng phản động, giờ thì tớ hiểu "cơm sườn" là cái gì =)) Ko nên đôi co với những tên này làm gì mất thời gian ! Cứ gọi Mod tới là ok. Bác gì ấy có thể ko thích Nhà nước, nhưng ghét "cơm sườn" thì .... rành rành là pd rồi nhé. Còn tại sao ko cần phải nói =))

gọi hộ cái bạn ơi =))=))=)) 5 vuông đi còn gì đớp nhanh kẻo đứa khác nó đớp mất giờ :))
 
Cần gì phải gọi, sáng mai ông ale dậy là thấy thôi =)) Tớ chỉ muốn nói với bác 1 câu : bác nói bác yêu nước, mà bác ghét CS, vậy bác hiểu thế nào là CS ? Ai là CS ? Thế nào là vô sản... :)) Bác trả lời đúng thì bác sẽ thấy cái mâu thuẫn trong tư tưởng phản động nó như thế nào, nếu vẫn còn là ng yêu nước ;))
 
Phải mua đĩa gốc bản này:-*. Chơi và cảm nhận một cách sung sướng một game bắn súng, mình không rành lịch sử lắm=))
 
mạng nhà có vấn đề, mod thông cảm, lỡ double post
 
'Mục đích của game là gì, game đánh vào đâu??' :| Tội pác Activision quá.
Con người đến 1 ngày rồi cũng sẽ tự diệt vong lẫn nhau. Vấn đề chỉ là tg....
Game có cho vào vai VN ko, ko quan trọng. Game có cảnh máu me ko, ko quan trọng. Có bắn giết quân ta ko.... ai cũng nói về v/đề này. Thây kệ, có 1 điều tôi chắc chắn là game sẽ ko có kết thúc huy hoành, ko có cảnh lính Mỹ chiến thắng vẻ vang, hồ hởi... Có chăng chỉ là cảnh đồng đội gục ngã, cảnh hoang mang lo sợ. Tr'c h các game CoD ta chứng kiến nhìu cảnh chiến thắng vẻ vang, tiếng nhạc hùng dũng... nhưng hãy thử 1 lần thay đổi góc nhìn, 1 lần chứng kiến bộ mặt khác của chiến tranh, 1 người lính tham gia cuộc chiến mà ko tìm thấy sự vẻ vang, ko tìm thấy danh dự, ko thấy đc đâu là chân lý.....

Lúc tr'c scandal MW2 đã nổ ra, cả khối kẻ mạnh miệng chê bai, phỉ nhổ nó........ kết quả.

Gamer với nhau nói chuyện hở câu nào là thách thức nhau câu đó là thế nào??
 
Chỉnh sửa cuối:
game cũng là game thôi mà các bác
Mình chơi game nhưng lòng mình hướng về tổ quốc là đc rồi ;;)
Why so serious????
 
_ Tạm thời vote cho 1 phiếu " Không " , nếu có cảnh tàn sát dân thường như trong MW2 thì sẽ không chơi , còn nếu chỉ là đề tài chiến tranh bình thường thì tại sao lại không chơi nhỉ :-? ?
 
nói thẳng ra là tôi sẽ chơi dù nó có cho chơi phe Bắc Việt hay kô, hay là có cảnh tàn sát dân thường vô tội hay kô ,vì kô phải ngẫu nhiên mà game nó được phân loại Mature, người chơi phải chín chắn và tự nhận thức được đấy chỉ là game.Và tôi tự tin rằng dù chơi phe nào thì tình yêu VN trong tôi kô hề suy giảm :)
 
bọn Cơm Sườn là bọn cùng dòng máu với mình mà sống bên kia chiến tuyến và mang trên mình quốc tịch có quốc kì là cờ vàng có 3 que đỏ phải không? bọn này bắn chả thương tiếc, khinh hơn cả bọn Mỹ:-w
 
bọn Cơm Sườn là bọn cùng dòng máu với mình mà sống bên kia chiến tuyến và mang trên mình quốc tịch có quốc kì là cờ vàng có 3 que đỏ phải không? bọn này bắn chả thương tiếc, khinh hơn cả bọn Mỹ:-w

Cơm Sườn = CS = Cộng Sản chứ :|
 
Đối với người VN thì chiến tranh VN là sự kiện quá vĩ đại , nên nó phải thần thánh và thiêng liêng và không có tỳ vết nên ... lịch sử đã được chép lại khi chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng dinh Độc lập. Mỗi chiến sĩ giải phóng quân luôn luôn bắn trúng quân Mỹ và đánh bom phá hủy trúng khí tài của địch mà không bao giờ trượt .... phải đồng bảo ta. Các đồng chí đặc công bắn tỉa sau khi bắn trúng mục tiêu liệu có tha cho ....vợ con, bồ nhí thằng Mỹ mang theo ko? Những người Việt có nên tự hào khi tiêu diệt số lượng lớn người Việt khác ở phía Nam chỉ vì họ không cùng chung tư tưởng??. Vô số những người Việt cầm súng chiến đấu và ngã xuống không được xây dựng đài tưởng niệm, những người khác có lý lịch đen không kiếm nổi việc làm vì họ chiến đấu cho một thể chế chính trị khác. Chế độ chính trị nào tốt hơn có lẽ ....vài trăm năm sau hậu nhân mới có quyền bình luận nhưng hiện tại thì nhân quyền đã phải nằm lăn ra dưới ....chân chính quyền.
Thế còn trong con mắt người Mỹ thì sao, chiến tranh VN là 1 nước cờ đánh vụng trong vài chục nước cờ khác. Có đau chút chút nhưng cũng chả việc gì. Giống như anh địa chủ thèm cô vợ anh nông dân, xé rào nhảy sang đè ra hiếp được nữa chừng thì anh chồng đi làm về. Anh chồng xông vào đánh thì anh địa chủ xì tiền ra bảo thằng em vợ :" Mày đánh chết nó cho tao, tội vạ đâu tao chịu. tao cho mày tiền sửa nhà mua trâu, tậu máy cày về làm ruộng cho năng suất. còn con chị mày tao lấy làm lẽ!!!". Thế là hai anh em trong một nhà quay ra đánh giết lẫn nhau. Bên ngoài thấy động thì có hai bác hàng xóm tên là "Xô thủng" và "Trọng của " hay uống rượu lậu ngồi tán chuyện viễn tưởng với anh chồng chạy đến cổ vũ mồm và nhặt gạch ngói ném hôi. Trúng phải vài đòn ném đá giấu tay, cậu em xuống sức nên vơ đại chổi cùn rế rách, bốc cát ném thằng anh nhưng cũng không ăn thua. Thấy thế anh địa chủ xốc quần bỏ chạy, chú nông dân đuổi ra đến sân thì đấm được vài phát vào mạng sườn anh địa chủ. Anh này chạy ra ngõ thì đứng lại chửi đổng:" Mày có giỏi chạy ra đây ông xùy chó cắn đứt ch..". Vì chó anh địa chủ nuôi rất nhiều nên anh nông dân sợ bị cắn thì không truyền giống về sau được nên không dám chạy ra. Anh nông dân chạy về nhà lấy gậy đập gãy chân thằng em vợ cho tàn phế rồi vứt vào chuồng heo cho ăn cám suốt đời. Chú em đau quá oán trách ông anh:"Anh ra ngoài chỉ biết uống rượu bợ đít mấy thằng hàng xóm, ở nhà vợ đói con đau đâu có biết. Anh tưởng mấy thằng uống rượu lậu nó tốt với anh sao, thằng "Trọng Của" nó hiếp vợ anh 1000 ngày mà có cho anh đồng nào đâu!!!, anh đánh tôi nhà ta càng mất sức lao động, đừng hòng ngửng mặt lên với thế giới!!!". Quả nhiên sau này anh "Trọng của" viện cớ anh nông dân uống rượu nói láo nên nhảy sang đè chị vợ ra tát vài phát, rồi tiện thể tịch thu bãi "Cát Vàng" của anh nông dân để bồi thường thể diện. Còn bác "Xô thủng" vì uống rượu nhiều nên viết chuyện viễn tưởng chưa xong thì say quá mà chết. Anh nông dân sợ củ đậu bay của thằng "Trọng của" nên mất bãi "Cát Vàng" mà chỉ dám chửi...thầm chứ không dám chửi to. Anh cứ đi loanh quanh sân dạy trẻ con trong nhà là anh đánh vỡ xương sườn thằng địa chủ, nhưng đi ra ngoài gặp thằng này thì không dám nói vì sợ nó không thuê cày ruộng nữa thì không có tiền nhập khẩu ô tô. chuyện VN thắng là thế đó: vợ bị hiếp, em gãy chân , nhà cửa tan hoang, ruộng toàn chất dioxin không đòi được 1 đồng xu nào bồi thường chiến tranh.
 
bọn cùng dòng máu với mình mà sống bên kia chiến tuyến và mang trên mình quốc tịch có quốc kì là cờ vàng có 3 que đỏ phải không? bọn này bắn chả thương tiếc, khinh hơn cả bọn Mỹ:-w
vậy thì các đồng chí đừng thắc mắc về việc người ta chơi game và bắn vào mấy ông cơm sườn thì có cảm giác ra sao

vì phàm những ai có tư tưởng ở 2 chiến tuyến khác nhau thì đều nghĩ như trên cả ;))
 
đọc được câu này bên gamethu
Đông bào?Đồng bào nào vậy ta,những đồng bào được thiết kế trên máy tính và lại là do người Mĩ thiết kế à:D Các cậu xót thương cho những người lính mà các cậu bắn trong Game thế còn những người lính ngoài đời thật thì sao,nói thử xem từ lúc sinh ra đến giờ các cậu nghĩ đến họ được mấy lần rồi nói Game là game,lịch sử là lịch sử,các cậu học từ bé đến giờ ai chả biết VN thắng Mĩ thua,nó có làm kiểu gì thì kết thúc cũng chẳng thể thay đổi được Cứ chơi đi nếu các cậu thích suy nghĩ lắm làm gì mệt óc
ai thích thì chơi,ko chơi thì thôi việc gì phải cãi nhau:|
 
chơi thì chơi, chả thích lấy lính mẽo bắn mần chii dân mình. Mình chỉ chọn VN nhưng hi vọng mấy chú VN đừng lồng tiếng anh vào...fire in the hole...thì dị ứng lắm:-w
 
Theo mình nghĩ có khả nănng cảnh cuối vào năm 1968 tết Mậu Thân và bọn Mỹ nó thằng chứ không phải Vn :"<.
 
Theo mình nghĩ có khả nănng cảnh cuối vào năm 1968 tết Mậu Thân và bọn Mỹ nó thằng chứ không phải Vn :"<.
Cũng đúng nếu cảnh chiến thắng là lính Mẽo đc lên máy bay về nước ;;)
 
Chê bai cho lắm , yêu với chả nước , thấy đồ mang mác USA là bay vô như điên :| chỉ đc cái bốc phét là giỏi .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top