Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Cuối cùng chàng Pop ngố thích đệ tử thứ 6 của Avan . Con pé tên gì quên mất tiêu gòi
đâu ra cái thông tin này vậy pa :-o
 
cuối cùng cũng vượt 1000 post ah:-o
 
Ơ tưởng POP vs MINA y nhau lúc ở trên lâu đài rồi cơ mà. Còn con nào nữa
Pop thích Mina chứ Mina chưa hề thích Pop:)) . Cuối cùng chàng Pop ngố thích đệ tử thứ 6 của Avan . Con pé tên gì quên mất tiêu gòi :|

Mina tên đúng là Marm, thực ra Marm cũng thầm yêu Pop rồi, nhưng em ý lại yêu Hyunkel hơn, về sau em ấy nhận ra đc tình yêu mãnh liệt của Pop nên đã hứa sẽ cho Pop 1 cơ hội, còn việc 2 đứa thành vợ chồng hay ko thì để người xem tự đoán nhé :-"
 
Thấy tội cho em Men-rư,yêu thằng Pop thế mà hok đc yêu lại:(!!!!!!!!!!
 
Pop thích Mina chứ Mina chưa hề thích Pop:)) . Cuối cùng chàng Pop ngố thích đệ tử thứ 6 của Avan . Con pé tên gì quên mất tiêu gòi :|

Chú này nhảm thật. Không xem truyện hay sao ý
 
Chào các bạn ,
Mình đọc truyện này cũng nhìu va mình nhớ là từ đầu đến cuối Marm đều rất wan tâm đến Pop , nhưng lại thần tượng huynken nên cứ nghĩ là ưng huynken , tới lúc pop đánh con knight thì huynken vốn nhìn xa trông rộng nên chỉ ra cho marm thấy rằng ty dành cho anh ta chỉ la ty nhất thời , khi kết thúc cuộc chiến thì sẽ yêu người khác và xúi marm đi trông coi Pop. Nên mình nghĩ là cuối cùng thì Pop sẽ có dc marm . Nhung nhìn cái hình mà Pop đứng với hai cô lúc cuối truyện sao thấy ghét wa .:|
 
từ đầu truyện thì marm coi pop như là 1 cậu em trai:)) sau đoạn pop với sigma đánh nhau thì em nó mới nói là từ nay sẽ coi pop như 1 người đàn ông:>
 
truyện này có game ăn theo ko nhỉ, mà bác tác giả có sáng tác bộ nào như vậy ko... (tại tui cũng mù tịt thông tin về manga, đọc truyện thì chỉ biết đọc của thằng KĐ thôi, thỉnh thoảng đọc của thằng TH)
 
Dragon quest. Nhớ mãi tập cuối là ca khúc khải hoàn. Đọc truyện lần đầu tiên thấy nao nao lòng. :) Dù sao thấy tốt đen ver 2 cũng khá cool mà thảm quá. Cụt cả 2 tay
 
tốt đen bị cụt tay nhưng hình như dc PoP phục hồi thì phải.hồi bữa bạn nào nói misuto không phải thực thể sao mình nhớ lúc trước đọc truyện misuto nói nó và dracubin là 1 và misuto là phần trẻ còn dracubin thì có trí tuệ 2 thằng hợp nhau là vô địch mà.
mà thằng misuto này lúc bỏ áo choàng thì nói vì các ngươi mà ta phải phạm lời nguyền vậy lời nguyền của nó là j vậy.phạm lời nguyền mà k bị j hết vậy thôi vi phạm từ đầu luôn đi để khỏi bị đánh tơi tả:D
 
tốt đen bị cụt tay nhưng hình như dc PoP phục hồi thì phải.hồi bữa bạn nào nói misuto không phải thực thể sao mình nhớ lúc trước đọc truyện misuto nói nó và dracubin là 1 và misuto là phần trẻ còn dracubin thì có trí tuệ 2 thằng hợp nhau là vô địch mà.
mà thằng misuto này lúc bỏ áo choàng thì nói vì các ngươi mà ta phải phạm lời nguyền vậy lời nguyền của nó là j vậy.phạm lời nguyền mà k bị j hết vậy thôi vi phạm từ đầu luôn đi để khỏi bị đánh tơi tả:D

dịch ko sát nghĩa lắm

Misuto (kim đồng dịch ) thực chất chính là phần thể xác bị phép ngưng đọng thời gian để bảo toàn tuổi trẻ, được điều khiển bởi con ma có khả năng chiếm hữu cơ thể của người khác và rất trung thành với Dracubin, còn phần hồn tách ra là Dracubin để nâng cao magic ( theo như RPG nói thì ai càng già magic càng cao :)) ) . Thế nên khi hồn và xác nhập lại Dracubin se trở nên vô địch
 
giò vẫn còn nhiều người thích bộ truyện này nhỉ, đọc từ hồi lớp 9, bi giờ được 5 năm rồi, cũng quên gần hết, đi kiếm về đọc lại nhỉ :D
 
giò vẫn còn nhiều người thích bộ truyện này nhỉ, đọc từ hồi lớp 9, bi giờ được 5 năm rồi, cũng quên gần hết, đi kiếm về đọc lại nhỉ :D

5 năm thì là gì? Tôi đọc từ 1997 tính tới giờ là 13 năm rồi đây này!
 
^nhớ thời bắt đầu đọc truyện với bộ hecman sau đó suốt ngày canh mấy truyện như dragon quest,conan, dragon ball với đường dẫn đến khung thành. Giờ đọc lại vẫn thấy hay. Mà có ai up dùm em bộ Dragonquest bên truyện mới lên MF dùm được ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
vẫn còn nhiều người hâm mộ bộ truyện này nhỉ, các nhân vật bây giờ cũng quên gần hết rồi, có NXB nào tái bản bộ truyện này không mọi người
 
tái bản 1 lần rùi, đc 15 tập dịch từ English còn lại bê nguyên của KĐ

Trước bộ này là bộ 7 dragon ball, hồi đó rất ít truyện đọc, chỉ có doremon, hesman, subasa, 7 dragon ball ... nên theo dõi đc hầu hết các bộ, g thì =))
 
Thấy tội cho em Men-rư,yêu thằng Pop thế mà hok đc yêu lại:(!!!!!!!!!!

thì em tể tướng kết vỡ đĩa vỡ chum anh Ken mà có đc đáp trả đâu:-"
nhưng mà truyện cho tuổi teen( coi như dân 8x ngày xưa ) kết thúc mà mấy chị mấy anh khoác vai nhau tình tứ thì còn ra gì nưa=((.
Nhớ tập lên cao ốc, anh Ken đã khẳng định " Tình yêu của em ( Marm ) chỉ là " rung động nhất thời của tuổi mới lớn " chứ tình yêu thực sự thì con khuya em à". Thế nên Marm cay chuyển qua huấn luyện Pop thành 1 người hướng tới tương lai chứ. Mà nghĩ cũng ớt thật, hình như mấy tên đẹp trai, có tài luôn coi thường phụ nữ, chả thèm quan tâm tới tình cảm trong trái tim ng ta thế nào. Đúng là bệnh. Em mắc bệnh của anh Ken nên h cũng thế oy;))
 
Avan có phảilão có quả đầu thẩm phán ko nhỉ. Đọc mà quên hét tiêu gòy.
 
có ai còn biết bộ dragon quest nào nữa ko , giới thiệu cho mình biết =_=
 
Back
Top