DevVn
The Warrior of Light
- 4/6/05
- 2,074
- 5
Khi đã già cỗi rồi, tới cái tuổi mà tất cả các mối quan hệ mới đều không trong sáng, thì tất nhiên là khó tìm được tình bạn giữa nam và nữ. Những chuyện như làm bạn rồi có cảm tình rồi không thành kết cục là không nói chuyện được với nhau nữa chẳng qua là vì ngay từ đầu 2 người đã không có mối quan hệ bạn bè. Đã trở thành bạn thật sự thì có cho tiền cũng không yêu được.
Tình bạn giữa nam với nữ có lẽ chỉ hình thành được từ khi còn nhỏ. Khi mà chẳng có đứa của khỉ nào nghĩ tới sự khác biệt nam nữ, tới yêu đương cả.
Mà chuyện có bồ có bịch cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn đâu. Bởi vì lấy trường hợp của tôi làm ví dụ. Cả tôi với cô bạn tôi đều đã có người yêu. Nhưng bởi vì tần suất gặp nhau của bọn tôi vốn đã chỉ có 1-2 lần một tháng lúc cần tâm sự. Nên chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện yêu đương cả. Có người từng hỏi người yêu của cô bạn tôi là có ghen với tôi không? Anh ấy bảo ghen vì thằng nào thì ghen chứ tôi thì bỏ xó. Bởi vì anh hiểu giữa bọn tôi chẳng thể có cái gì dính tới yêu đương cả.
Tình bạn giữa nam với nữ có lẽ chỉ hình thành được từ khi còn nhỏ. Khi mà chẳng có đứa của khỉ nào nghĩ tới sự khác biệt nam nữ, tới yêu đương cả.
Mà chuyện có bồ có bịch cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn đâu. Bởi vì lấy trường hợp của tôi làm ví dụ. Cả tôi với cô bạn tôi đều đã có người yêu. Nhưng bởi vì tần suất gặp nhau của bọn tôi vốn đã chỉ có 1-2 lần một tháng lúc cần tâm sự. Nên chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện yêu đương cả. Có người từng hỏi người yêu của cô bạn tôi là có ghen với tôi không? Anh ấy bảo ghen vì thằng nào thì ghen chứ tôi thì bỏ xó. Bởi vì anh hiểu giữa bọn tôi chẳng thể có cái gì dính tới yêu đương cả.







.
