Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng vẫn một câu hỏi cũ vậy ai trực tiếp ra tay khiến cho anh Sách đi ngủ với giun
chị thủy top có độc chiêu "vòng 1 thần chưởng" à
theo mình chỉ có 2 khả năng 1 là anh Phổ nghiện thiếu thuốc làm bừa:) 2 là anh Vu chơi lưỡng bại câu thương phút cuối dùng hồi quang phản chiếu lôi anh Sách đi cùng

Vu Cát hiện hồn về vật chết Tôn Sách- Vu Cát chết trước Tôn Sách là quá đúng theo TQDN rồi.
Còn màn "Vu Cát hiện hồn" do ai diễn đây - chắc anh mưu sĩ nào đó bên Tào![]()
vậy là sau này Quan Vũ sẽ hiện hồn về vật chết Lã Mông .....


Nói thật nhé, dù có bị đánh chết thì t cũng nhất quyết không khai là a Sách chết vì căn bệnh thế kỉ đâu![]()
Mà lúc đi ko rủ Chu Du cùng ăn nem
Thế nên Chu Du nghĩ ra kế đú Tôn Sách lên thớt 
Làm ăn ko nổi bé Kiều nên tức quá đi đánh trận, chơi gái ở nơi khác, nhưng ko ngờ thời đó đã có đại dịch sớm, Chu Du là người phát hiện đầu tiên biết nên cho quân giết hết cả, sau này người đời nghiên cứu bik dc nên nhờ Thợ vẽ La Quán Trung vẽ lại tí trong TQDN, coi là nhớ ơn 
Thật ra Sách chết ko phải tại bệnh ấy ấyMà lúc đi ko rủ Chu Du cùng ăn nem
Thế nên Chu Du nghĩ ra kế đú Tôn Sách lên thớt
Tương truyền Chu Du tuy đẹp trai, nhưng dek khoái thể dục thể thao nên sau này bị ........ yếuLàm ăn ko nổi bé Kiều nên tức quá đi đánh trận, chơi gái ở nơi khác, nhưng ko ngờ thời đó đã có đại dịch sớm, Chu Du là người phát hiện đầu tiên biết nên cho quân giết hết cả, sau này người đời nghiên cứu bik dc nên nhờ Thợ vẽ La Quán Trung vẽ lại tí trong TQDN, coi là nhớ ơn
![]()
Đầu óc đen tối quá
Giờ thấy giả thiết có lí nhất là anh Sách có tiền sử bệnh tim, do không giữ gìn cẩn thận nên nhanh chóng phát tác, trong một lần lên cơn đột quỵ đã "đi". Chứ tác giả cứ vòng vo mãi, bao nhiêu lần tưởng anh đứt mà vẫn sống nhăn thế này thì bao giờ mới xong đây 
Hay cả hai sẽ huynh đệ tương tàn để giành người đẹp 
Càng bàn lại càng nảy sinh lắm ý tưởng quái, tiêu biểu như cái nàyĐầu óc đen tối quá
Giờ thấy giả thiết có lí nhất là anh Sách có tiền sử bệnh tim, do không giữ gìn cẩn thận nên nhanh chóng phát tác, trong một lần lên cơn đột quỵ đã "đi". Chứ tác giả cứ vòng vo mãi, bao nhiêu lần tưởng anh đứt mà vẫn sống nhăn thế này thì bao giờ mới xong đây
Mà mình đọc TQ xong cũng có thắc mắc, giả sử chỉ có một cô Kiều thì ai sẽ nhường aiHay cả hai sẽ huynh đệ tương tàn để giành người đẹp
![]()
Ta chỉ dám khẳng định Du yếu "ấy" thôi, còn mi dám bảo Du yếm trym cơ dey
Còn vụ Kiều thị chiện cỏn con, dân TQ thời đó tuy ít, chỉ khoảng 19 triệu. 19000000 Nữ vào khoảng 9500000 Nếu đẹp là 1% thì 95000 nhé
Thế thì vẫn còn rất nhiều, đàn ông chiện ăn chả ăn nem là chiện thường 


.Sao mấy ông kia k bảo là Sách chẳng may bị ngã ngựa đập đầu vào đá chết cho nó hợp tình hợp lý 



Chân thị trong DW đánh nhau cũng khỏe lắm đấy các bạn à![]()
Có cảm giác như bác Trần đang mỏi ý tưởng lắm thì phải, theo mình nên dứt điểm Tôn Sách mau mau mà còn lên Quan Độ, có những trận nảy lửa, mưu kế trùng điêp như trận Từ Châu hay Chiến Lữ Bố ấy 


. GIờ lại giả chết mấy lần . Mấy ông đối thủ chuẩn bị tèo hết . Phe anh mưu sĩ đagn quá mạnh . Lục Ngũ phối hợp nên bác ý bí là phải 

. Cố vấn kịch bản cho bác Trần k biết có Nhà quân sự nào k mà thấy chiên trận xem hay ghê 

