Chống lũ chim quá đông và hung hãn.

Status
Không mở trả lời sau này.
càng đọc càng thấy đầy tính relax :))

chủ thớt lập ra cái topic này để mod có cơ hội tàn sát tập thể à :-w ... hix hixx... cứ nghĩ đến cảnh máu chảy thành sông, xương chất cao như núi là tớ rợn cả người... ;))

đùa vậy thôi, chứ bây giờ nhà có cái sân rộng 60m vuông thì chắc là to phải biết và như vậy thì nhà cửa của chủ thởt cũng khá khang trang rộng rãi, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chủ thớt lại phải lông nhông trên sân thượng trong khi vẫn hoàn toàn có thể đóng cửa phòng chơi game, xem xxx, mà chẳng ai biết được :-? (mà đấy là tớ suy đoán thế thôi, 60m vuông mà ko có phòng riêng thì hơi lạ)

Thì là thích cái sân thôi, dĩ nhiên là có phòng riêng nhưng thi thoảng vẫn phải lên ấy hít thở, ngắm mặt trời, tưới cây. Chứ trong phong thẩm mãi riết cũng chán chứ chú
 
Thôi xây cho chúng nó cái chuồng cũng được ...... Vừa có đàn chim cảnh , vừa thình thoảng mò lên, lấy trứng xuống nhà luộc ăn, hay hôm nào có cỗ thì thiến tạm vài con đi chiên :'>
 
1 mơ ước của biết bao a e trong này mà ko biết hưởng :-w
Trộn thuốc mê thịt bọn nó, đem ra quán nhậu bán dc khối tiền.=((

Hoặc đem đãi đám con gái là ăn điểm .
1 công 2 việc [-X
 
đất lành chim đậu:D
cũng đừng nên nghĩ cách xua đuổi hay tàn sát chúng làm gì, đuổi đi hết thì....chắc chỉ có nc' rào kín hết tầng thượng( cách này hình như....ko khả thi;))).
thôi thì cứ bù nhìn rơm cho bớt con nào hay con đó vậy, chấp nhận việc dọn dẹp như 1 buổi tập thể dục thư giãn đầu óc đi:)), nếu là dove thì hôm nào thoải mái, đi làm cho chúng cái chuồng, có khi yến nó còn tới nhà cậu làm tổ ấy chứ, lúc đó thì có mà.......:))
 
có phước mà ko biết hưởng gì hết, mua 1 cây air soft rồi tận hưởng đi
 
Ở chỗ mô mà tậu?

Thế ra nhìu anh em ko có phòng riêng à :">

Nhà mới hok có chỗ để xe, cái xe hơi chiếm hết :(( (nói thật ấy chứ). Mỗi lần lấy xe ra là vã mồ hôi. Bữa nào up ảnh nhà lên tự sướng phát. Hí hí :">
 
Chỉnh sửa cuối:
chim ở đây là chim gì thì mới có cách cụ thể đc chứ:D
=))
 
vậy ông nghĩ con chim nào?? Hổng lẽ đang bàn đến con chim biết tụt quần chổng đít ngồi sản xuất :))
 
người ta nói rắm ai người ấy ngửi, bọn chim thì tất nhiên chịu đc chất thải của chúng rồi, nhưng cậu thì lại ko thể chịu đc chất thải của lũ chim => chuyện thường tình thôi

cách giải quyết là: cậu ị 1 bãi vào giữa sân thương đi => lũ chim ko chịu đc chất thải của cậu và bay đi, 1 lần mà vẫn quay lại thì cậu làm thêm 1 bãi nữa, 2 lần thì chắc chúng nó sẽ 1 đi ko trở lại thôi :x
 
Tại sao lại phải đuổi nhỉ??:-o
Ngừoi ta nói đất lành chim đậu, sao bạn ko lấy đó làm niềm vui để nhìn ngắm. Nhà mình mong có cũng ko được đây.:-*
 
người ta nói rắm ai người ấy ngửi, bọn chim thì tất nhiên chịu đc chất thải của chúng rồi, nhưng cậu thì lại ko thể chịu đc chất thải của lũ chim => chuyện thường tình thôi

cách giải quyết là: cậu ị 1 bãi vào giữa sân thương đi => lũ chim ko chịu đc chất thải của cậu và bay đi, 1 lần mà vẫn quay lại thì cậu làm thêm 1 bãi nữa, 2 lần thì chắc chúng nó sẽ 1 đi ko trở lại thôi :x

Ý tưởng quá siêu phàm =)) .
 
Tớ mà có chim kiểu này thì thích nhỉ,mua súng hơi đồ chơi về bắn giải trí mà còn có mồi để tối nhậu :-"
 
người ta nói rắm ai người ấy ngửi, bọn chim thì tất nhiên chịu đc chất thải của chúng rồi, nhưng cậu thì lại ko thể chịu đc chất thải của lũ chim => chuyện thường tình thôi

cách giải quyết là: cậu ị 1 bãi vào giữa sân thương đi => lũ chim ko chịu đc chất thải của cậu và bay đi, 1 lần mà vẫn quay lại thì cậu làm thêm 1 bãi nữa, 2 lần thì chắc chúng nó sẽ 1 đi ko trở lại thôi :x

Đang định khuyên thế này đấy :-D
Còn vụ ngắm chim chắc không được đâu. Tối nó mới về ngủ mà. Xách đèn pin đi ngắm chim à. :))
 
này này... thật sự rất buồn vị các bạn chim..
Các bạn ấy thật mất vệ sinh..
 
Làm cái bù nhìn ở đó ;))
Các cụ vẫn đuổi chim chóc bằng bù nhìn đó;;)
 
Ôi thật là vãi hàng, cậu nên sử dụng bậy chim, vừa hóng gió vừa thưởng thức các món chim
 
Thôi nhé ! .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top