Bàn luận các phim nói về "ZOMBIE"...^^

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi
28 days later lấy bối cảnh ở Anh cũng hay đấy chứ nhỉ :-?
 
Cho mình hỏi kết cục của Dawn of the Dead thế nào nhỉ?? Hồi xưa xem đến đoạn bọn nó trèo thuyền đi được rồi tưởng hết tắt đi nên không biết.

Vs 1 lần ra hàng đĩa thấy có film Dusk of the Dead, ko biết có phải p2 của Dawn ko????
 
Dusk of the Dead ko phải là phim :|

cươn thi tiếng anh cũng là zombie phải ko:-?
 
Kết thúc dawn of the dead chán lắm :( cả bọn lênh đênh trên biển đi mãi mới đến 1 hòn đảo tưởng thoát thân ai ngờ... trên đảo có 1 hội zombie nó ra nghênh đón => chết cả lũ..
 
Kết thúc dawn of the dead chán lắm :( cả bọn lênh đênh trên biển đi mãi mới đến 1 hòn đảo tưởng thoát thân ai ngờ... trên đảo có 1 hội zombie nó ra nghênh đón => chết cả lũ..


+ Chưa biết mà, đấy là cái kết mở. Theo mình nghĩ Zom nguy hiểm nhất là Zom chưa phát bệnh, trong thời kỳ ủ bệnh thình lình thành Zom đi cắn đồng bọn không dự đoán trước được. =((
 
Mơi xem shaun of the dead xong, sao tớ thấy nhạt hơn Zombieland nhỉ =((
 
[PhanAnh];14111454 nói:
:| Chẹp , xem phim về zom nhiều nhưng nhà em vẫn phân vân không biết liệu đúng với khoa học thì zom có thể có thật không nhỉ để em còn mua cây AK về giấu gầm giường !

Có khả năng ấy. Ai biết được lũ khoa học điên khùng. Mà bác nghĩ 1 khẩu Ak-47 có thể hạ cả 1 đàn zombie àh 8-}
 
Có khả năng ấy. Ai biết được lũ khoa học điên khùng. Mà bác nghĩ 1 khẩu Ak-47 có thể hạ cả 1 đàn zombie àh 8-}

1 băng đạn cũng đủ lo thân thoát ra đc safe house :) nhớ để dành viên cuối cùng trường hợp ko còn đg` thoát thì ....
Tớ nếu gặp zomb thì cứ vũ khí tự chế mà chiến :D rẻ và tiện :) ở vn kiếm đc 1 khẩu súng khó lắm :-w

Mơi xem shaun of the dead xong, sao tớ thấy nhạt hơn Zombieland nhỉ =((
Tùy cảm nhận mỗi người :D tớ thì thấy zombieland nhạt hơn Shaun of the Dead nhiều


Tiện hỏi mọi người nếu dịch zomb bùng phát thì 5 địa điểm ko nên đến và 5 địa điểm nên đến ngay là j` ? List của tớ :
-5 điểm ko nên đến
+ Bệnh viện (quá rõ rồi ;)) khỏi cần chỉ)
+ Sở cảnh sát (khả năng sờ vào đc khẩu súng rất nhỏ so với việc phải chạy ngoài đg` để đến đây)
+ Doanh trại quân đội (khi có dịch zomb thì thường người ta sẽ bắn trước khi hỏi)
+ Siêu thị lớn (dân tình sẽ đổ xô đi cướp nhu yếu phẩm - ko khéo bị đè chết chứ ko phải bị zomb thịt)
+ Trường học (những nơi đông người nên tránh tối đa)

- 5 điểm nên đến
+ Nhà (có lương thực dự trữ - team toàn người trong gia đình dễ quản lý :)) bo chặt cửa vào :) chờ cho đến khi quân đội xử lý xong đám zomb )
+ Bến xe, ga tàu, sân bay, phóng xe ra ngoại ô (Té thật nhanh và xa ra khỏi thành phố càng sớm càng tốt)
+ Nhà cao tầng (tuy có nguy hiểm là chỗ đông người nhưng thường những chỗ cao này sẽ đc chọn làm điểm sơ tán cho dân - vịt nhà mình có mấy con MI8 đem đi cứu nạn thừa sức)
+ Cửa hàng thực phẩm (chỉ nên đến nếu thấy đc dấu hiệu dịch sớm - ra sớm khuân sớm đồ về ngồi thủ nhà là tốt nhất)
+ Nếu gần bến tàu thì ra kiếm 1 cái thuyền nào đó trú tạm (zombie ko biết bơi)
 
Thêm 1 chỗ nữa là : Sân bay (nếu bạn biết lái máy bay 8-} , hoặc đơn giản là thuê phi công)
Kiếm 1 chiếc máy bay rồi bay lên vùng núi cao (càng cao càng tốt , dãy trường sơn chẵng hạn :P ) cùng với lương thực + radio. Sống trên đó chừng nào nghe tin hết dịch rồi hãy xuống núi =)) Zombie ko biết trèo + kí hậu lạnh chắc tụi nó chịu ko nổi đâu :">
 
Thêm 1 chỗ nữa là : Sân bay (nếu bạn biết lái máy bay 8-} , hoặc đơn giản là thuê phi công)
Kiếm 1 chiếc máy bay rồi bay lên vùng núi cao (càng cao càng tốt , dãy trường sơn chẵng hạn :P ) cùng với lương thực + radio. Sống trên đó chừng nào nghe tin hết dịch rồi hãy xuống núi =)) Zombie ko biết trèo + kí hậu lạnh chắc tụi nó chịu ko nổi đâu :">

Trên tớ có nhắc đến phi trường rồi mà :) còn về cái khí hậu lạnh thì trước tớ có xem 1 phim về nazi zombie lấy bối cảnh là vùng tuyết (ko nhớ tên nhưng chỉ nhớ đại khái bọn survivors nhặt đc mấy đồng tiền rồi bị zomb nazi đuổi) => tuyết lạnh chưa chắc 100% an toàn :)) mà việt nam khí hậu củ chuối lấy đâu ra núi cao đến mức đóng băng đc zombie cho bác trú
 
Có khả năng ấy. Ai biết được lũ khoa học điên khùng. Mà bác nghĩ 1 khẩu Ak-47 có thể hạ cả 1 đàn zombie àh 8-}

;)) Em thủ thêm chục băng đạn chắc cũng đủ ! Súng thì em biết chỗ lấy !
 
+ Nếu gần bến tàu thì ra kiếm 1 cái thuyền nào đó trú tạm (zombie ko biết bơi)

Coi Land Of The Dead để thấy zombie bơi ra sao!
 
Trên tớ có nhắc đến phi trường rồi mà :) còn về cái khí hậu lạnh thì trước tớ có xem 1 phim về nazi zombie lấy bối cảnh là vùng tuyết (ko nhớ tên nhưng chỉ nhớ đại khái bọn survivors nhặt đc mấy đồng tiền rồi bị zomb nazi đuổi) => tuyết lạnh chưa chắc 100% an toàn :)) mà việt nam khí hậu củ chuối lấy đâu ra núi cao đến mức đóng băng đc zombie cho bác trú

có sapa hay đỉnh phanxipang mùa đông này lạnh đấy :">
 
[PhanAnh];14111454 nói:
:| Chẹp , xem phim về zom nhiều nhưng nhà em vẫn phân vân không biết liệu đúng với khoa học thì zom có thể có thật không nhỉ để em còn mua cây AK về giấu gầm giường !

Hình như khái niệm zombie bắt nguồn từ những "xác chết biết đi" có thật thì phải. Hồi trước đọc báo (Thế Giới Game hay Việt Game gì đấy), ngày xưa có các phù thủy (ko có phép thuật thật nhé, chỉ dùng các loại bùa chú hay thuốc độc chế từ thiên nhiên) pha chế ra 1 loại thuốc, ai uống phải sẽ bị đưa vào trạng thái chết lâm sàng. Sau khi người nhà đem chôn cất, đến đêm phù thủy kia chỉ cần đào cái xác lên, cho uống thuốc để tỉnh lại. Lúc này do não ở dưới đất 1 thời gian thiếu ôxi, cộng thêm tác dụng của thuốc, khiến cho mất hết lí trí, chỉ còn là cái xác vô hôn bảo gì nghe nấy. Tất nhiên là những "zombie" này về thể chất vẫn chỉ là người thường, đc sử dụng làm người giúp việc, chứ ko có sức mạnh như trong phim hay game.

+ Bến xe, ga tàu, sân bay, phóng xe ra ngoại ô (Té thật nhanh và xa ra khỏi thành phố càng sớm càng tốt)
Rủi đang đi trên tàu hoặc máy bay mà phát hiện có con zom nào đi cùng thì chạy lên quận=))
 
Coi Land Of The Dead để thấy zombie bơi ra sao!

Nó đâu nổi đc trên nc pác ơi :D mình ngồi trên thuyền nó tít đáy sông với lên thế nào đc

Rủi đang đi trên tàu hoặc máy bay mà phát hiện có con zom nào đi cùng thì chạy lên quận=))
Trường hợp đó thì chịu zậy :)) nhưng ít nhất thì người nhiều hơn zomb :) dễ xử lý hơn là 1 mình chống cả đàn zomb
 
nhiều người nhưng ai biết đâu là có 1 người bị nhiễm nhỉ
người ngoài thì ko nói làm gì nhưng nếu là người thân bị biến thành zombie thì các bác tính thế nào ( nhất là bố, mẹ hay anh, chị, em )
kill luôn, chần chừ hay chạy trốn.....
 
Chỉnh sửa cuối:
người thân mà thành zombie thì xử luôn chứ sao nữa
thứ nhất là giải thoát sớm khỏi kiếp zom =((
thứ 2 là mình còn giữ được cái mạng :P
 
ơ mình nhớ hồi trước ở Thư giẫn có ai đó đưa lên cái web có trò chơi mà mình xem từng đoạn video rồi lựa chọn tình huống để thoát khỏi đám zombie ấy nhỉ? có ai còn link ko ?
 
Vì virus chủ yếu lây theo 2 đối tượng
- Infects : Bọn bị nhiễm và thành zomb rồi
- Carriers : Bọn mang virus trong người
+ Đang trong thời kỳ ủ bệnh và chưa bị biến thành zomb ( loại này vẫn có khả năng nhận biết đc - ngừoi có vết cắn, vết xước, bị sốt ...)
+ Có kháng thể miễn nhiễm với virus nhưng bản thân trong người vẫn mang mầm bệnh (L4D survivors :D bản thân ko sao nhưng ai tiếp xúc với dịch thể trong người loại này thì vẫn nhiễm virus như thường)

Khi sơ tán dân và cách ly thì loại Carriers lẫn luôn vào nên vẫn lọt qua đc và khó kiểm soát lắm

Bởi vậy mới nói nếu mà có zom thiệt thì trồng nầm cho an toàn
 
Bởi vậy mới nói nếu mà có zom thiệt thì trồng nầm cho an toàn
Trồng nấm xong thì sống thế nào ? hơn nữa có phải nhà nào cũng có khả năng trồng nấm đc dâu ?
 
Back
Top