Mitsuhide Akechi phản Nobunaga là 1 trong những bí ẩn lớn nhất thời Sengoku, một trong những giả thuyết mà một phái các Sử gia ủng hộ Akechi yêu thích:
Akechi vốn là lãng tử, thi sỹ nhưng đồng thời là một tướng giỏi và một nhà chiến lược cực kỳ tài ba, chính bản thân Nobunaga cũng công nhận là Akechi rất có khí chất của 1 Daimyo hay 1 Shogun vĩ đại và đánh giá ông thậm chí còn cao hơn Hideyoshi khá nhiều. Tuy nhiên khi về già thì Nobunaga luôn sợ Akechi sẽ phản mình và cướp ngôi nên ông đã tính kế để quy chính tội phản bội cho Akechi để có thể xử được ông một cách quang minh chính đại . Chỗ này ghi chú là vốn Nobunaga tính cách thế nào mọi người cũng biết rồi, còn Akechi luôn xuất hiện với hình ảnh lãng tử, yêu thương dân chúng ... nên dân chúng yêu quý ông nhất trong số các tướng của Nobunaga và phần nào đó còn hơn cả Nobunaga nữa!
Nobunaga thực hiện nó bằng rất nhiều cách mà nổi tiếng nhất là khi yêu cầu Akechi và Hideyoshi lãnh đạo 2 cánh quân tấn công vùng Chugoku và cấp cho ông quân chính quy chỉ bằng 1/10 so với cánh kia, còn phần còn lại là dân quân và lính già. Với cam kết phải seppuku (mổ bụng từ sát để giữ khí tiết) nếu thất bại mà Nobunaga yêu cầu ký kết, Akechi thừa hiểu mình đã bị Nobunaga kết án tử mà không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên ông chỉ lẳng lặng đem quân ra trận và chiến thắng. Tuy nhiên thay vì hợp quân tấn công nhà Mori với Hideyoshi thì ông quay ngược trở lại Kyoto đối mặt với chủ tướng của mình yêu cầu giải thích về hàng loạt những quyết định của ông ta khiến Akechi bất mãn từ lâu. Nobunaga, hẳn đã chuẩn bị tình huống Akechi sống sót trở về, lập tức tuyên bố Akechi tạo phản và định giết, nhưng Akechi cao tay hơn đã chuẩn bị trước và ra lệnh ám sát Nobunaga ngay lúc đó. Sau đó thì như chúng ta đã biết, Tokugawa lập tức lợi dụng thời cơ này tấn công Akechi nhằm độc bá thiên hạ. Akechi lập tức gửi thư cho Hideyoshi kể tất cả và yêu cầu Hideyoshi rút quân về để yểm trợ. Tuy nhiên thay vì giúp Akechi thì Hideyoshi bắt tay với Tokugawa tấn công và bắt sống Akechi. Khi Akechi seppuku thì ông yêu cầu chính Hideyoshi là người thực hiện động tác chặt đầu (động tác này thực hiện ngay sau khi samurai đâm kiếm vào bụng, yêu cầu phải chừa lại 1 dải da thịt gắn đầu với thân thể), người này thường phải là một người thân thiết, chứng tỏ Akechi không hề oán trách Hideyoshi vì đã quay giáo chống lại mình.
Giả thuyết này khá hay nhưng thiếu 1 chút hợp lý và nó vẫn hơi mang tính "fan boy" 1 tý.
Giả thuyết cũng hay này cũng hay nhưng có vài điểm ko hợp lý lắm. Mình thì xin đưa ra giả thuyết đc chấp nhận bởi đa số học giả.
Trước hết ta nên coi lại mối quan hệ của damiyo Oda Nobunga và Akechi Mitsuhide. Mitsuhide xuất thân từ dòng họ Toki, phục vụ cho Nobunaga từ sau cuộc chinh phạt quận Mino năm 1566, tức là khi đang Oda đang thống nhất dùng Owari. Từ đó thì địa vị của Mitsuhide lên cao . Điểm đặc biệt ở đây là với tính cách đa nghi của Oda, ông ta rất ít khi tin tưởng ai, nhưng lại đặc biệt tin dùng 3 người. Đó là Katsuie Shibata, cận thần và là em rể của Nobunaga; thứ hai chính là người bạn từ thuở hàn vi Toyotomi Hideyoshi; và cuối cùng chính là Akechi. Việc có dc lòng tin của Nobunaga cho thấy ông ta sẽ không nghi ngờ chuyện Mitsuhide sẽ phản lại mình, khi mà ân sủng dành cho Mitsuhide là không nhỏ (1000 koku).
Ở đây cần xét đến việc Toyotomi Hideyoshi (lúc này là Hashiba Hideyoshi), 1 người xuất thân là bần nông và ban đầu chỉ là lính cầm dép cho Oda lại nhanh chóng leo lên hàng ngũ tướng quân trong thời gian chóng vánh khiến khá nhiều tướng của Oda bất mãn và ghen ghét. Có khả năng Mitsuhide không nằm ngoài số này, tuy không có bằng chứng khẳng định thái độ của Mitsuhide với Hideyoshi. Nhân đây theo đánh giá cá nhân thì sự thăng tiến của Hideyoshi và khả năng cầm quân và lãnh đạo của ông cho thấy ông không hề thua kém Mitsuhide, nếu không nói là giỏi hơn khi biết lựa thời điểm và thời cơ giành lấy vị trí chủ soái. Rõ ràng Mitsuhide đã không thành công trong việc này khi chỉ "nắm trùm" dc 13 ngày.
Nguyên nhân chính khiến Mitsuhide tạo phản, theo đánh giá của các sử gia là từ trận đánh chiếm thành Yakami năm 1579. Chủ thành Yakami lúc đó là Hatano Hideharu đã chấp nhận đầu hàng trước Akechi Mitsuhide với điều kiện Nobunaga tha chết cho ông ta. Tuy nhiên Nobunaga lại hành hình Hideharu mặc cho thỏa thuận của Mitsuhide. Việc này ắt dẫn tới việc người nhà của gia tộc Hatano muốn trả thù. Akechi ắt biết rõ việc này và yêu cầu một sự bảo vệ của Nobunaga đối với gia đình mình. Tuy nhiên, ko rõ vì lý do gì, có thể là do tính kiêu ngạo của mình, Nobunga đã phớt lờ yêu cầu này. Chuyện gì đến đã đến, mẹ của Mitsuhide bị gia nhân nhà Hatano giết hại. Việc này dc cho là đỉnh điểm của sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người và Mitsuhide rất hận Nobunaga vì việc này. Sử gia coi đây là nguyên nhân chính khiến Mitsuhide muốn tạo phản.
Xét về thời điểm xảy ra cuộc đảo chánh tại chùa Honnoji năm 1582, khi đó Hideyoshi đang đánh chiếm thành Takamatsu nhưng gặp sự phản kháng dữ dội của nhà Mori (ko phải nhà Mori của Mori Ranmaru nhé) và 2 bên cầm chừng. Hideyoshi yêu cầu viện binh từ Nobunaga. Trong lúc này, hầu hết binh lực của Nobunaga đang dc huy động cho cuộc chinh phạt vùng Shikoku (lãnh đạo bởi Niwa Nagahide). Nobunaga khi đó của Mitsuhide đến viện trợ cho Hideyoshi và chỉ giữ lại một vài quân hộ vệ bên mình, chứng tỏ ông ta không hề phòng ngừa chuyện tạo phản từ bất cứ ai. Đây là một thời cơ thuận lợi cho Mitsuhide, khi mà chẳng có ai để bảo vệ một Nobunaga tại một nơi không có phương tiện phòng thủ như chùa Honnoji. Tham vọng bá vương của Mitsuhide rõ ràng không hề nhỏ, cộng thêm mối hiềm khích có từ trước với Nobunaga khiến ông tiến hành của đảo chính và ép buộc Nobunaga seppuku.
Thời điểm đảo chính của Mitsuhide có lẽ là đúng lúc. Tuy nhiên xét về mặt lòng người và binh lực thì có lẽ ông ta đã tính sai. Oda Nobunaga, tuy đa nghi, độc đoán và đôi lúc tàn nhẫn, là một lãnh đạo có sức hút rất lớn và rất có ảnh hưởng. Người hận Oda chắc chắn rất nhiều (vì đã thẳng tay thanh trừng rất nhiều phần tử chống đối) nhưng những người trung thành với ông ta cũng ko nhỏ. Hideyoshi, Katsuiie và Tokugawa là những ví dụ điển hình. Thêm nữa là những người này nắm trong tay binh lực ko hề nhỏ, và sức ảnh hưởng của họ cũng khá lớn, lôi kéo một số lượng đồng minh lớn hơn Mitsuhide nhiều lần.
Ở đây có một chi tiết sai của bạn. Đó là Mitsuhide không hề gửi thư kêu gọi đồng minh với Hideyoshi, mà là với nhà Mori, khi đó đang giao tranh với Hideyoshi. Mục đích của lá thư là để liên kết với nhà Mori để diệt Hideyoshi, vì Mitsuhide biết rất rõ mỗi quan hệ thân thiết của Hideyoshi và rằng ông sẽ ko bao giờ liên minh với kẻ giết chủ soái đồng thời là bạn thân của mình. Không may cho Mitsuhide, giao liên của ông ta lại bị quân của Toyotomi bắt được và qua đó Toyotomi biết dc cái chết của Nobunaga và âm mưu của Mitsuhide. Ngay lập tức Toyotomi cầu hòa với nhà Mori mà ko tiết lộ tin về cái chết của Oda và tập hợp lực lượng kéo đén Yamazaki, nơi quân của Mitsuhide và đồng minh đang nắm giữ. Kết quả thì như ta đã biết, với quân số áp đảo và sự lãnh đạo của Toyotomi, quân đội của Akechi bị đánh bại hoàn toàn, kết thúc sự cai trị 13 ngày của Akechi.
Số phận của Mitsuhide sau trận Yamazaki cũng ko dc biết rõ. Một số cho rằng ông ta chết trên chiến trường, số khác thì nói ông ta chết khi đang chạy trốn. Cũng có những lời đồn khác bảo rằng ông ta sống sót và ẩn cư thành tu sĩ với cái tên Tenkai. Cái này thì ko ai biết dc

.
.
___________Auto Merge________________
.
Để cho chuyện tình Oichi-Azai thêm phần mùi mẫn(chả hiểu có tình thật ko)

Mình thực sự không thích vũ khí của tay Azai này , nhìn trông chả khác gì Knight Templar cả. Muneshige cũng đi du học tây

, nhưng vũ khí cool không chịu đc:-*. Mà với cái lance tại sao Koei ko cho Azai trở thành Legendary Cavallier General như Ma Chao nhỉ, như thế hợp hơn
Theo tớ thì cả có tình nghĩa gì đâu, tất cả vì động cơ chính trị thôi. Cái chết của Oichi cũng nói lên phần nào tình nghĩa của bà với chồng là Katsuiie Shibata. Khi Toyotomi cho phóng hỏa thành Kitanosho, Oichi cho các con thoát ra khỏi lâu đài đằng lối đi bí mật nhưng ở lại chết chung với Shibata. Trong khi Nagamasa bị Nobunaga giết thì bả đâu có tự vẫn đâu, chứng tỏ chả yêu thương gì nhau sất

.