nkduy116
The Warrior of Light
- 3/12/03
- 2,013
- 0
Vào chủ nhật bạn gái em có cùng đám bạn đi thăm 1 người bạn ở Thủ Đức mà theo nhỏ nói với em thì người bạn đó hoàn cảnh tội nghiệp, đi học xa nhà không có bạn bè, gia đình ba mẹ li thân và người bạn đó là con gái. Hôm nay, em và nhỏ nói chuyện với nhau, nhỏ lỡ lời nói ra người đó là con trai chứ không phải là con gái. Em hỏi tại sao giấu em thì nhỏ bảo là sợ em nghĩ lung tung. Nhỏ nói thằng đó không có bạn bè gì nên nó nhắn tin với nhỏ mỗi ngày, nhỏ thấy tội nghiệp nó và cũng sợ nó buồn nên nhắn tin nói chuyện với nó luôn. Nhưng mà, hôm qua sim nhỏ mới bị hư, nhỏ cứ luôn nói với em là cảm thấy áy náy quá, sợ nó buồn vì nhỏ không thể trả lời tin nhắn cho nó. Em bực mình quá em nói là tại sao thằng đó cứ phải nhắn tin cho nhỏ mà không phải ai hết, nhỏ nói là nhỏ không biết. Em nói là thì sim bị hư thì không trả lời cũng có sao, 2, 3 ngày sau trả lời lại cũng có chết đâu thì nhỏ nói nhỏ sợ nó buồn.
Giờ em cũng không biết em nên làm thế nào nữa, trước nhất em bực mình là nhỏ đã giấu em, sau là tại sao cứ phải nhắn tin nói chuyện với nó mỗi ngày và tại sao thái độ của nhỏ lại như thế. Có cao thủ nào tư vấn cho em nên làm gì tiếp theo không
Giờ em cũng không biết em nên làm thế nào nữa, trước nhất em bực mình là nhỏ đã giấu em, sau là tại sao cứ phải nhắn tin nói chuyện với nó mỗi ngày và tại sao thái độ của nhỏ lại như thế. Có cao thủ nào tư vấn cho em nên làm gì tiếp theo không




..........