Giúp các câu hỏi " khó "

Tốt nhất nên thành thật khai báo, vì trả lời kiểu gì cũng có cái dở.

- Rồi : anh hư hỏng lắm. Anh "ấy" với ai? Gái (Hư!)? Ex? Anh "ấy" con người ta xong rồi chia tay à? Vậy làm sao để em tin rằng anh sẽ không "ấy" em rồi bỏ em.

- Chưa : hóa ra anh này mù tịt chuyện "ấy" nhau. Nhỡ vớ phải 1 thằng vừa động vào đã tung tóe cả ra thì chán lắm...Tệ hơn, có khi vớ trúng thằng cù lần nào đấy cứ tưởng hôn nhau là có bầu còn thì khổ hơn nữa

Kiểu gì cũng mệt với con gái thích vặn vẹo.
 
Tốt nhất nên thành thật khai báo, vì trả lời kiểu gì cũng có cái dở.

- Rồi : anh hư hỏng lắm. Anh "ấy" với ai? Gái (Hư!)? Ex? Anh "ấy" con người ta xong rồi chia tay à? Vậy làm sao để em tin rằng anh sẽ không "ấy" em rồi bỏ em.

- Chưa : hóa ra anh này mù tịt chuyện "ấy" nhau. Nhỡ vớ phải 1 thằng vừa động vào đã tung tóe cả ra thì chán lắm...Tệ hơn, có khi vớ trúng thằng cù lần nào đấy cứ tưởng hôn nhau là có bầu còn thì khổ hơn nữa

Kiểu gì cũng mệt với con gái thích vặn vẹo.


Vấn đề này nên nói chưa thì tốt hơn :|
 
Vấn đề này nên nói chưa thì tốt hơn :|

Cậu là người hay nói dối ?
Tôi nghĩ là cần phải nói thật nếu đó là người mình yêu thật sự vì sau này nếu tình cảm càng sâu đậm mà ta càng nói dối nhiều thì khi GF biết được 1 sự thật nào đó dù chỉ là bình thường(tật xấu, thói quen xấu...) của ta thôi >> tình tan vỡ !=((
Nếu đó là 1 GF bình thường mà ta chỉ quen sơ, ko có TC jì cả thì ... tùy bạn !:)
 
ngày trước con pồ của tôi mới cưa được 1 tuần hỏi tôi câu này:"anh có xem xxx không" tôi liền trả lời hok thì "nói dốc";)). chẳng lẻ bây giờ trả lời ừ rồi rủ coi chung mới được hay sao:-w
 
ngày trước con pồ của tôi mới cưa được 1 tuần hỏi tôi câu này:"anh có xem xxx không" tôi liền trả lời hok thì "nói dốc";)). chẳng lẻ bây giờ trả lời ừ rồi rủ coi chung mới được hay sao:-w

Hỏi lại cô ấy "Em có thích xem ko ?? "
Không nhất thiết hỏi câu nào phải trả lời ngay câu đấy ! Phải dò ý đối phương trước !
 
ngày trước con pồ của tôi mới cưa được 1 tuần hỏi tôi câu này:"anh có xem xxx không" tôi liền trả lời hok thì "nói dốc";)). chẳng lẻ bây giờ trả lời ừ rồi rủ coi chung mới được hay sao:-w
Có 2 cách trả lời
1. Hồi xưa thì có, bây giờ thì không
2. Em cũng muốn coi?

À có 1 câu hỏi thế này
"Nếu em là vợ anh, khi mà có tranh cãi giữa em và gia đình anh thì anh bênh vực ai?" lưu ý cẩn thận câu này... vì nếu trả lời không đúng ý sẽ bị câu tiếp theo liền...
 
ngày trước con pồ của tôi mới cưa được 1 tuần hỏi tôi câu này:"anh có xem xxx không" tôi liền trả lời hok thì "nói dốc";)). chẳng lẻ bây giờ trả lời ừ rồi rủ coi chung mới được hay sao:-w

Ôi zào, nó còn hỏi mình 1 tuần xem mấy lần, mình cũng thủng thẳng trả lời 2 lần / tuần, đều như vắt chanh :))

Nói thật, con trai mà trả lời kô xem sex thì chẳng đứa con gái nào tin là nói thật =))
 
Tôi công khai chuyện này trước cả khi bạn gái tôi hỏi. :| Chuyện này chẳng có gì lạ lùng cả. Gần như thằng con trai nào chả thế.
 
Cậu là người hay nói dối ?
Tôi nghĩ là cần phải nói thật nếu đó là người mình yêu thật sự vì sau này nếu tình cảm càng sâu đậm mà ta càng nói dối nhiều thì khi GF biết được 1 sự thật nào đó dù chỉ là bình thường(tật xấu, thói quen xấu...) của ta thôi >> tình tan vỡ !=((
Nếu đó là 1 GF bình thường mà ta chỉ quen sơ, ko có TC jì cả thì ... tùy bạn !:)

Trả lời đường nào cho nó nhẹ chút.Ko lẽ cái gì cũng thành thật sao :-w

Còn vụ xem xxx thì cứ nói thật,chả chết ai hết (con gái đứa nào ko biết lũ con trai hay xem xxx);;) thằng con trai nào mà ko xem.gay còn xem nữa là... :>
 
ngày trước con pồ của tôi mới cưa được 1 tuần hỏi tôi câu này:"anh có xem xxx không" tôi liền trả lời hok thì "nói dốc";)). chẳng lẻ bây giờ trả lời ừ rồi rủ coi chung mới được hay sao:-w
Chậc, bác còn nhẹ đấy, pồ em còn hỏi anh hay xem trang nào để em xem với :)
 
thế bác có cho địa chỉ ko =)) nhưng chưa hẳn đấy là tiêu cực, biết đâu muốn xem để biết kinh nghiệm :-"
bồ tui hỏi tui có xem ko, tui nói xem cho biết. hỏi tui có biết chửi thề chửi tục ko (tại chả bao giờ chửi trước mặt con gái), mình trả lời đuơng nhiên :)) mình hỏi có vấn đề gì ko, em ý nói con trai ai cũng thế nên đâu có vấn đề gì đâu. Sau đó em ý nói nhưng mà đùng xem nhiều rồi ghiền nghe chưa, xong nguýt mắt 1 cái =))
 
Có 2 cách trả lời
1. Hồi xưa thì có, bây giờ thì không
2. Em cũng muốn coi?

À có 1 câu hỏi thế này
"Nếu em là vợ anh, khi mà có tranh cãi giữa em và gia đình anh thì anh bênh vực ai?" lưu ý cẩn thận câu này... vì nếu trả lời không đúng ý sẽ bị câu tiếp theo liền...

"Anh phải xem là cãi nhau về chuyện jì ? Ai đúng ai sai ? ..vv. Mà anh ko thiên vị ai cả nên sẽ ko có từ "bênh vực" . Anh đứng về lẽ phải !"
Mình phải có chính kiến của mình, ko thể luôn dò xét và chiều theo ý của GF được.[-X
Trả lời ko thật lòng, giả dụ "Anh sẽ luôn bảo vệ em..." thử xem, GF biết ngay !;))
 
"Anh phải xem là cãi nhau về chuyện jì ? Ai đúng ai sai ? ..vv. Mà anh ko thiên vị ai cả nên sẽ ko có từ "bênh vực" . Anh đứng về lẽ phải !"
Mình phải có chính kiến của mình, ko thể luôn dò xét và chiều theo ý của GF được.[-X
Trả lời ko thật lòng, giả dụ "Anh sẽ luôn bảo vệ em..." thử xem, GF biết ngay !;))
Câu trả lời bác cũng giống câu trả lời của em lúc đó, và cũng giống câu trả lời của thằng bạn em khi nó trả lời GF của nó và con nhỏ kia sau đó đã chia tay....
Mình đợi xem câu trả lời người khác thế nào... đã rùi nói luôn
 
À có 1 câu hỏi thế này
"Nếu em là vợ anh, khi mà có tranh cãi giữa em và gia đình anh thì anh bênh vực ai?" lưu ý cẩn thận câu này... vì nếu trả lời không đúng ý sẽ bị câu tiếp theo liền...

đầu tiên anh sẽ giãn hòa 2 bên rồi xem xét bên nào đúng bên nào sai, anh không thiên vị với ai cả dù là mẹ của anh:-", nói thế còn được tiếng chí công vô tư.
to all: cảm ơn đã chỉ bảo cho tớ\:D/
 
[spoil]
Thôi khỏi, anh có rồi :-"


Đồng ý chứ sao.
(đọc 1 số nào đấy) rồi nói: gọi tới số này rồi bấm phím số 1 để nói chuyện với mẹ anh, bấm phím số 2 để nói chuyện với anh...


Có. Nếu k0 thì em đâu có ngồi trong lòng anh thế này >:)


Vì em dễ dụ nhất, mấy đứa kia cáo wa' :-<


Uh. Có j anh sẽ mời em tới ... làm cô dâu nhé ;))
[/spoil]

mấy câu của lão này thì khối em chết nếu nghe đượcb-)
 
- Anh có xem phim xxx ko?

- Không, anh chỉ thích đọc truyện tranh hentai thôi
 
- Anh có xem phim xxx ko?

- Cho em đoán đó :))

Zay là thoát nạn. Em nó dám trả lơì mới sợ
 
22 tuổi, tổng thời lượng xem xxx cả đời của mình là tầm 20 phút. :))
 
Back
Top