Kinh Nghiệm Làm Quen Bắt Chuyện Với Con Gái

Anh bạn tự tin thế :-"

Cứ đi làm kiếm xiền đc đi rồi hẵng chém :-w

:))

Ông đâu phaỉ là tôi đâu. Chuyện nghề ngỗng thì tôi chẳng lo :D

P/S: Theo ông thì ông nghĩ em nó sẽ phản ứng ra sao? Tôi thì tình cảm có nhiêu noí hết rầu. Không chiụ thì tôi còn cách naò ngoaì việc đi chơi qua ngaỳ đoạn tháng trong khi chờ đợi em? Đi chơi thôi chẳng cua cẩm gì, tin hay không tuỳ ông. Tôi tự tin vì tôi biết tình cảm cuả tôi là thật lòng chẳng phaỉ muốn ấy ấy với em.

Ngân biết tôi thích Ngân qua caí entry cuả tôi. Qua cm thì đại khaí cũng đèn xanh rồi. Mà tôi xin số điện thoại cũng không cho, thì còn tiến luì gì nưã. Nguyên nhân xin số DD cũng vì eNgân online đêm tôi thì không thể online đêm. Đành bó tay thôi. Thật tình là chẳng hiểu em nghĩ gì đã bật đèn xanh rồi mà còn giấu diếm nưã :|

Hình như ông quen "em" Ngân thì phaỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngân biết tôi thích Ngân qua caí entry cuả tôi. Qua cm thì đại khaí cũng đèn xanh rồi. Mà tôi xin số điện thoại cũng không cho, thì còn tiến luì gì nưã. Nguyên nhân xin số DD cũng vì eNgân online đêm tôi thì không thể online đêm. Đành bó tay thôi. Thật tình là chẳng hiểu em nghĩ gì đã bật đèn xanh rồi mà còn giấu diếm nưã

Giải thích hộ cái chữ đèn xanh cái...
Thế chú nghĩ cái Ngân nó cũng như cân đường hộp sữa chú nhìn hàng ngày hả....
NÓ ko đơn giản như vậy đâu.
Ngồi đó mà hi vọng đi em trai ạ....
Nói chuyện này giờ mà vẫn hỏi "Hình như ông quen "em" Ngân thì phaỉ? "
thì biết chú em là thế nào rồi...
Xoắn đi........... :-"
 
Giải thích hộ cái chữ đèn xanh cái...
Thế chú nghĩ cái Ngân nó cũng như cân đường hộp sữa chú nhìn hàng ngày hả....
NÓ ko đơn giản như vậy đâu.
Ngồi đó mà hi vọng đi em trai ạ....
Nói chuyện này giờ mà vẫn hỏi "Hình như ông quen "em" Ngân thì phaỉ? "
thì biết chú em là thế nào rồi...
Xoắn đi........... :-"

Đây là cm trong cái entry tỏ tình của mình "cam dong qua! :( huc"

Tất nhiên là tôi biết Ngân không phải dạng cân đường hộp sữa rồi. Soi album trên FB với Flickr với xem thông tin là nhận ra ngay. Tôi đâu tới mức đần không hiểu sự đời.

Đâu phải dễ dàng mà được vô VTV làm(xem trên thông tin, không biết rõ). Ngân lại thích nhiếp ảnh. Mà nhiếp ảnh không dành cho dân đen. Hơn nữa đâu phải ai cũng có tiền để vào studio mà chụp. Mặt dù tôi không phải dân nhiếp ảnh nhưng cũng là dân quảng cáo (đang học việc :))) nhìn là biết tấm nào PS tấm nào không, và trình PS ở mức nào ;))

Túm lại là tôi có thể xem là lập dị, còn trẻ con nhưng không tới nổi cỡ Chu Bá Thông Đỡ và hơn Bi trong NNHP :D

Tất nhiên là tôi biết ông quen Ngân chắc cũng 80% chỉ là hỏi để chắc là 100% thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
chẳng hạn có lần mình vào 1 quán net online khi đang chat thì có 1 cô gái cũng vừa vào và ngồi cạnh máy mình.....mình có để ý thỉnh thoảng nhỏ đó hay ngó sang nhìn mình,có lúc thì ngó sang nhìn nick chat mình......và mình cũng thỉnh thoảng nhìn sang nhỏ......có lúc cả 2 quay sang nhìn nhau rồi lại vội quay đi,cả 2 đều cười mỉm.....

lần đó mình cũng rất muốn bắt chuyện với nhỏ nhưng rất ngại chả biết phải nói như nào....cả 2 online gần 3 giờ đồng hồ mà cứ như vậy suốt,về sau có lẽ nhỏ hơi thất vọng điều gì đó nên nhỏ bỏ về trước hixhixx

có lần thì mình ra hồ nước ngồi nghe nhạc di động cho khuây khỏa,được 1 lúc thì có 1 cô bé lặng lẽ đi ngang qua gần chỗ mình,nhỏ đi rất từ từ qua....mình và nhỏ nhìn thoáng nhau rồi minh ngại quá quay mặt đi chỗ khác....mình kịp thấy nhỏ nở 1 nụ cười rất đáng yêu,rồi nhỏ đứng ở đoạn bên cạnh cách mình khoảng 6,7m ........

Quote lại để 2pic trở về chính chủ đề cua nó :))
 
Giờ cũng ko đắt đỏ lắm đâu, giờ gần chục tr là chiến đc D40, 1000D kit rồi, tha hồ mà "hiếp ảnh"
 
Cmt 1 câu thôi : Đứng cố tỏ ra mình nguy hiểm :'>

Ok! Cái đó thì tối không biết vì chẳng phải dân nhiếp ảnh. Đoán đại không trúng thì thôi :P

Ngày xưa nghe baba nói thế
 
Chỉnh sửa cuối:
chà mấy cái bí kíp trên đọc hay quá.....nhưng đó là bước tiếp theo rùi
em lập topic này là để xin lãnh giáo các cao nhân bước đầu,bước đầu tiên ý.....

thật sự là em cũng gặp 1 số tình huống mà em nghĩ đối phương cũng rất muốn bắt chuyện làm quen với mình nhưng vì họ là phái nữ nên có lẽ họ ngại.....còn mình thì cũng nhát nên cơ hội cứ vù vù mà bay mất .....

chẳng hạn có lần mình vào 1 quán net online khi đang chat thì có 1 cô gái cũng vừa vào và ngồi cạnh máy mình.....mình có để ý thỉnh thoảng nhỏ đó hay ngó sang nhìn mình,có lúc thì ngó sang nhìn nick chat mình......và mình cũng thỉnh thoảng nhìn sang nhỏ......có lúc cả 2 quay sang nhìn nhau rồi lại vội quay đi,cả 2 đều cười mỉm.....

lần đó mình cũng rất muốn bắt chuyện với nhỏ nhưng rất ngại chả biết phải nói như nào....cả 2 online gần 3 giờ đồng hồ mà cứ như vậy suốt,về sau có lẽ nhỏ hơi thất vọng điều gì đó nên nhỏ bỏ về trước hixhixx

có lần thì mình ra hồ nước ngồi nghe nhạc di động cho khuây khỏa,được 1 lúc thì có 1 cô bé lặng lẽ đi ngang qua gần chỗ mình,nhỏ đi rất từ từ qua....mình và nhỏ nhìn thoáng nhau rồi minh ngại quá quay mặt đi chỗ khác....mình kịp thấy nhỏ nở 1 nụ cười rất đáng yêu,rồi nhỏ đứng ở đoạn bên cạnh cách mình khoảng 6,7m ........

cũng có thể mình suy diễn lung tung ăn dưa bở.......nếu các bạn gặp những tình huống tương tự thì liệu có cách nào đó để bắt chuyện với họ không vậy :)

+1
Tình huống như ông thì tui gặp hằng ngày rồi,cái chính là mình đủ tự tin để bắt chuyện hay kg thôi :D,mấy em ấy cũng mún bắt chuyện đấy(thấy mình hay hay :">),mà là con gái thì phải ý tứ 1 chút,tự nhiên khi không rãnh bắt chuyện với 1 người mình kg quen,lớp tớ cũng có 1 số bạn gái thích tớ nhưng kg biết bắt chuyện thế nào nhìn mắc cười lắm =)) cứ trong giờ học lâu lâu lại dòm lén,mà tớ thì xác định vào học là chép bài nghe giảng chã quan tâm gì,có em học chung 2 năm rồi mà chưa nói với nhau được câu nào :))
Riết rồi nhìn lại mình thấy sao sao ấy -kg được bình thường =))
 
Nhiều thanh niên ngày nay chém gió tợn phết, toàn đi ngược quan điểm, biết thì nói, biết ít cũng nói, mà ko biết tí gì thì cũng chém cật lực =)) .
 
+1
Tình huống như ông thì tui gặp hằng ngày rồi,cái chính là mình đủ tự tin để bắt chuyện hay kg thôi :D,mấy em ấy cũng mún bắt chuyện đấy(thấy mình hay hay :">),mà là con gái thì phải ý tứ 1 chút,tự nhiên khi không rãnh bắt chuyện với 1 người mình kg quen,lớp tớ cũng có 1 số bạn gái thích tớ nhưng kg biết bắt chuyện thế nào nhìn mắc cười lắm =)) cứ trong giờ học lâu lâu lại dòm lén,mà tớ thì xác định vào học là chép bài nghe giảng chã quan tâm gì,có em học chung 2 năm rồi mà chưa nói với nhau được câu nào :))
Riết rồi nhìn lại mình thấy sao sao ấy -kg được bình thường =))

post hộ lên tấm ảnh xem thế nào :-o
 
trên forum chém gió chẳng mất gì tại sao ta lại hem chém nhỉ :) ảo mờ :D

có bác nào có kinh nghiệm trong vụ bắt chuyện làm wuen xin hãy chia sẻ cùng anh em đi....dạo này tớ hay ra ngoài chơi nên hay gặp những đối tượng có vẻ bật đèn xanh nhưng mình thì ngại thật..... :) :(
 
Nhiều thanh niên ngày nay chém gió tợn phết, toàn đi ngược quan điểm, biết thì nói, biết ít cũng nói, mà ko biết tí gì thì cũng chém cật lực
Nói mình đây mà.Huhm huhm :-w :-w
 
Em thề là em ko nói anh @-).

Mà ý em nói ở đây là thanh niên Ga phán như đúng rồi, rằng thì là nhiếp ảnh ko dành cho dân đen =)) .

Nhưng mà nói thẳng sợ bạn ý buồn, giờ nói lái đi lại đụng nhầm người, rõ khổ :-s.
 
Đùa tí :devil:.Nhưng mà khoản chém thật lực thì đúng đấy ..ai biết đấy là đâu :devil:..muahhaha
 
Mình chưa làm quen được dạng gái gặp 1,2 lần ngoài đường... Nhưng chung lớp học thêm thì rất đơn giản, bạn năng phát biểu một chút và tìm cách hỏi bài đối tượng nhiều một chút...

2,3 buổi học là xin số fone được :) , kinh nghiệm thành công trên 3 lần và thất bại 1 lý do , mình có bạn trai rồi bạn ạ -_-
 
Đùa tí :devil:.Nhưng mà khoản chém thật lực thì đúng đấy ..ai biết đấy là đâu :devil:..muahhaha

Vậy chúng tỏ là con hàng siêu namec này chém gió rất nhiều :-w
 
Nếu đã từng nghe qua tên MPK sẽ ko phát biểu những câu qui kết nhiếp ảnh với tiền
 
Vậy chúng tỏ là con hàng siêu namec này chém gió rất nhiều
Sự thật phũ phàng rồi bác ơi =))

Mình chưa làm quen được dạng gái gặp 1,2 lần ngoài đường... Nhưng chung lớp học thêm thì rất đơn giản, bạn năng phát biểu một chút và tìm cách hỏi bài đối tượng nhiều một chút...

2,3 buổi học là xin số fone được , kinh nghiệm thành công trên 3 lần và thất bại 1 lý do , mình có bạn trai rồi bạn ạ -_-
Quan chọng là phải tỏ rõ bản lĩnh 1 cách không gượng ép, ví dụ như sửa sai thầy giáo, lật váy các bạn nữ, đọc truyện p trong lớp, nói chung là làm những điều thể hiện mình là con trai, em nó thấy bản năng gốc mình to quá em ấy mới thích và sợ, tiện đường cho sau này :">
 
Vậy chúng tỏ là con hàng siêu namec này chém gió rất nhiều
Chả biết đấy là đâu mà lại :-" :devil:.Nửa kín nửa hở nó mới gọi là hấp dẫn \m/
 
Back
Top